logo
REVIEW>> SAU KHI SỐNG LẠI TA TRÁO ĐỔI THÂN PHẬN VỚI MUỘI MUỘI
sau-khi-song-lai-ta-trao-doi-than-phan-voi-muoi-muoi
Tìm truyện
Donate

SAU KHI SỐNG LẠI TA TRÁO ĐỔI THÂN PHẬN VỚI MUỘI MUỘI

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 46

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 288

Kiếp trước…

Nàng là Triệu Lăng Ca, tiểu thư của Triệu gia giàu có ở Phất Châu. Phụ thân nàng trong một lần đi làm ăn xa gặp nạn, mẫu thân nàng lo lắng cho phu quân, mang bụng lớn lên núi cầu phúc, lại lâm vào nguy hiểm bỏ mạng. Từ lúc nàng sinh ra đã mồ côi được tổ mẫu thương xót nuôi nấng dưới gối, gia nghiệp phụ mẫu để lại cũng bị đại bá dần chiếm đoạt, cuộc sống thấp thỏm bất an.

Cho đến năm nàng mười sáu tuổi, Triệu gia mang từ nông thôn về một cô nương tên Vân Phù, nói rằng nàng ấy mới là thiên kim thật, còn nàng chẳng qua chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi. May mắn Triệu lão phu nhân niệm tình nhiều năm chăm sóc, không đuổi nàng đi.

Triệu Vân Phù ở nông thôn bị ngược đãi nhiều năm, lúc còn nhỏ sốt cao không được chữa trị, may mắn giữ được mạng nhưng lại bị câm. Tiểu cô nương thân thể yếu đuối, tính tình lại rụt rè, cho dù được đón về Triệu gia hưởng phú quý vẫn không khiến nàng khá hơn.

Về phần Triệu Lăng Ca, cho dù không phải nàng cố ý, nhưng trong lòng lại luôn áy náy về việc bản thân đã chiếm đoạt thân phận Triệu tiểu thư, vậy nên nàng không dám tiếp cận, càng không dám thân thiết với Triệu Vân Phù.

Cho đến khi bị đại bá cùng Vạn di nương hãm hại, không những đánh mất gia sản phụ mẫu để lại, còn bị đuổi khỏi nhà, Triệu Lăng Ca mới biết, nàng cùng Triệu Vân Phù vốn là tỷ muội sinh đôi. Năm đó, là Vạn di nương hãm hại mẫu thân nàng, rồi bởi vì trời xui đất khiến mà chỉ tìm thấy nàng, sau đó ôm đi.

Đáng tiếc nàng phát hiện ra quá muộn, để bảo vệ mạng sống, Triệu Lăng Ca chỉ đành giao dịch với Thái phi, gả cho Tề Ngạn làm thiếp, còn mặt dày quyến rũ chàng. Nhưng dù nàng đã buông bỏ hết mặt mũi cùng tôn nghiêm, vẫn không thể tìm cho bản thân cùng muội muội một lối thoát.

Không biết vì sao, sức khỏe của muội muội nàng càng ngày càng kém, cuối cùng bỏ mình trong một trận lửa lớn. Muội muội qua đời, Triệu Lăng Ca tựa như một cái cây mất hết sức sống, buông thả đắm mình trong bóng tối, cuối cùng lụi tàn.

Kiếp này…

Mở mắt ra lần nữa nàng phát hiện bản thân quay lại ngày được sinh ra, trở thành đứa nhỏ còn nằm trong tã lót. Nàng không muốn muội muội phải trải qua cuộc sống thê thảm của kiếp trước, liền dùng chút sức lực nhỏ nhoi khiến cho muội muội của nàng khóc, thu hút sự chú ý của đám người Vạn di nương, sau đó mang muội muội của nàng đi.

Kiếp này, nàng trở thành Triệu Vân Phù, đứa trẻ mồ côi đáng thương bị mang đến nông thôn nuôi dưỡng kia. Đám người nhận nuôi nàng là kẻ lòng lang dạ sói, không chỉ g iết người c ướp của, còn coi nàng như kẻ hầu người hạ của nhà bọn họ mà sai khiến.

Nếu không phải tự mình trải qua, Triệu Vân Phù mãi mãi không thể cảm nhận được sự khổ cực mà muội muội nàng đã từng phải chịu đựng. Nàng may mắn hơn là mang theo ký ức kiếp trước, không chỉ có thể sống sót, giữ được giọng nói, còn có thể bày mưu tính kế, vạch trần bộ mặt xấu xa của đám người nhận nuôi nàng kia.

Năm mười sáu tuổi, trước khi được Triệu gia đón về, Triệu Vân Phù trong một lần lên núi bị ngã, sau đó bị trói buộc với một thứ gọi là hệ thống. Thứ tự xưng là hệ thống đó nói với nàng rằng, Triệu Vân Phù là nữ chính của thế giới này, còn thiên kim giả Triệu Lăng Ca chính là nhân vật nữ phản diện làm hết mọi điều ác.

“Triệu Lăng Ca” bị ấn định là một kẻ ghen ghét, bởi vì thân phận thiên kim giả bị bại lộ nên tìm nhiều cách hãm hại thiên kim thật Triệu Vân Phù. Để trả thù Triệu Vân Phù, Triệu Lăng Ca còn giở trò để được gả làm trắc phi của Tề Ngạn. Đến cuối cùng, bởi vì yêu sinh hận, ghen ghét đố kỵ mà phải nhận lấy kết cục táng thân trong biển lửa.

Nó còn nói, nếu nàng không chịu làm nhiệm vụ theo sự sắp đặt của nó sẽ phải chịu trừng phạt. Càng chống đối, sự trừng phạt càng mạnh mẽ, bề ngoài giống như sinh bệnh, không rõ nguyên do, cuối cùng nhận lấy cái c hết.

Hóa ra, kiếp trước muội muội của nàng đau ốm triền miên là do thứ gọi là hệ thống này gây ra. Muội muội của nàng yếu đuối lại dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng. Nhưng rõ ràng, Triệu Lăng Ca của kiếp trước chưa từng làm việc xấu, cũng chưa từng vì ghen ghét, đố kỵ mà hãm hại thiên kim thật Triệu Vân Phù, vì sao lại ấn định nàng là “kẻ xấu”? Nàng không phục, dựa vào cái gì mà thứ tự xưng là hệ thống kia có thể quyết định vận mệnh của nàng?

Triệu Vân Phù kiếp này thề phải bảo vệ muội muội, sau đó tìm ra kẻ đã hại gia đình nàng, trừng trị bọn chúng, mà một trong số đó chắc chắn có thứ gọi là hệ thống này. Sau nhiều lần tiếp xúc, Triệu Vân Phù phát hiện ra, hệ thống có thể trừng phạt nàng, nhưng nàng cũng có thể khiến nó bị thương. Nàng lợi dụng lỗ hổng, khiến cho nó tiết lộ cách tháo bỏ trói buộc với nàng.

Triệu Vân Phù phát hiện ra, hệ thống muốn lợi dụng nàng làm nhiệm vụ, sau đó thu thập năng lượng để trở nên mạnh mẽ. Mặc kệ kết cục của nàng và muội muội thế nào, chỉ cần khi Tề Ngạn lên ngôi, nó có đủ năng lượng sẽ có thể chiếm đoạt thân xác của đế vương, trở thành bá chủ của thế giới này.

Đáng tiếc, Triệu Vân Phù của kiếp này không phải là cô nương bị nuôi trong hậu viện của kiếp trước. Muốn lợi dụng nàng, nào có dễ dàng như thế. Vận mệnh của nàng và muội muội nàng phải do chính bọn họ quyết định.

Hơn nữa, người được sống lại không chỉ có một mình Triệu Vân Phù, mà còn có Tề Ngạn. Kiếp trước, sau khi đến Bắc Cương, chàng bị kẻ gian hãm hại, trọng thương mất nửa cái mạng. Lúc tỉnh lại, huynh trưởng qua đời, Tấn vương đảo chính thành công, đăng cơ Hoàng đế.

Để bảo vệ cốt nhục của huynh trưởng cùng hai vị mẫu thân, chàng chỉ có thể dâng lên binh quyền cùng đôi mắt. Từ đó về sau, trở thành một vị vương gia mù bị giam lỏng ở Đế Kinh. Mẫu thân lo lắng chàng cô đơn, liền tìm một cô nương tên là Triệu Lăng Ca tới bên cạnh chàng.

Chàng vốn không tin vào việc nhất kiến chung tình, đối với một kẻ mù lại càng không thể, thứ chàng tin là tế thủy trường lưu, là ở năm tháng dài đằng đẵng, có một người nguyện ý kiên định ở bên cạnh chàng.

Ở lúc tháng năm xoay vần, khi con tim chàng vừa biết rung động, tiểu cô nương của chàng lại vì cái c hết của muội muội mà suy sụp. Sau khi được cứu khỏi biển lửa, tiểu cô nương của chàng lâm vào hôn mê, không cách nào cứu chữa. Chàng hết cách, chỉ đành thử học theo bức thư được tìm thấy trên người nàng, gọi là Triệu Vân Phù.

Ấy vậy mà cách này lại có hiệu quả, tiểu cô nương của chàng không những tỉnh lại, còn dần khôi phục. Thế nhưng đau đớn, hối hận, tự trách đã đâm sâu bén rễ trong lòng nàng, kéo nàng vào vực sâu vô tận, cuối cùng nàng lựa chọn rời chàng mà đi.

Nàng đi rồi nhưng chàng lại không thể cùng nàng xuống hoàng tuyền, trên vai chàng còn thù chưa báo, còn có người thân phải bảo vệ, chỉ mong nàng đi chậm một chút, mong kiếp sau còn có thể gặp lại nàng. Tề Ngạn dùng mười năm lăm, báo thù rửa hận, dẹp đường đưa chất tử lên ngôi, cuối cùng vào một ngày mùa đông, cũng đi tìm tiểu cô nương của chàng.

Cho dù kiếp trước chưa từng thấy gương mặt nàng, nhưng sau khi chữa khỏi mắt, chàng dựa theo miêu tả của người hầu bên cạnh nàng, họa ra vô số dáng vẻ của nàng. Một lần vẽ là mười lăm năm, là tương tư dài đằng đẵng, là vô vàn nhớ nhung, nguyện cầu có thể trùng phùng.

Thế nên, sau khi được sống lại, trước khi vội vàng lên đường đến Bắc Cương, chàng lập tức vẽ lại dáng vẻ của nàng, cử người thân tín nhất đến bảo vệ cho nàng và muội muội của nàng. Nhưng tại sao trong thư mật báo, tiểu cô nương của chàng lại biến thành Triệu Vân Phù?

Bọn họ từng bỏ lỡ nhau một kiếp, từng bị thứ tự xưng là hệ thống cùng lòng người giả dối giam cầm trong một chiếc lồng giam vô hình, cuối cùng nhận lấy kết cục bi thảm. Thế nhưng, chính tình thương của phụ mẫu mà bọn họ chưa từng được gặp mặt đã giúp bọn họ có cơ hội được làm lại tất cả.

Sau cơn mưa chính là cầu vồng rực rỡ cùng nắng ấm chiếu lên người bọn họ. Phong cảnh tươi đẹp trước mắt chính là cuộc đời tiếp theo của bọn họ.

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Cà Na - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN