logo
REVIEW>> SAU KHI SỐNG LẠI LIÊN HÔN VỚI CHÚ CỦA NAM CHÍNH
sau-khi-song-lai-lien-hon-voi-chu-cua-nam-chinh
Tìm truyện
Donate

SAU KHI SỐNG LẠI LIÊN HÔN VỚI CHÚ CỦA NAM CHÍNH

Tác giả:

Đào Lý Sanh Ca

Designer:

AI_Bích Sơn

Độ dài: 181

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 127

Giới thiệu:

An Nhu đã xuyên thư hai lần, cùng một cuốn sách.

Lần đầu cậu gả cho nam chính Mạc Thành Hoàn, tuy rằng giá trị con người hắn lên đến trăm triệu, nhưng lại bóc lột An Nhu đến cùng cực, đến tiền mua bao cao su cậu cũng phải góp tiền.

Kết hôn xong, nam chính lại càng vắt cổ chày ra nước, An Nhu phải nuôi cả gia đình, đám nhóc cậu sinh rồi cũng phải tự nuôi, nghèo rớt mồng tơi, ăn cháo cũng không dám thêm trứng.

Nhưng sau đó, An Nhu vô tình trông thấy Mạc Thành Hoàn mua cho bạch nguyệt quang của anh ta một chiếc túi xách giá trị giá tới ba trăm ngàn mà mắt cũng không buồn chớp, còn cười như cháu trai vậy.

Biến cmn đi chứ cái loại nam chính c hó má.

Lần thứ hai xuyên thư, An Nhu đã chẳng còn niềm tin với hôn nhân nữa, cậu nhìn nhìn mấy người đàn ông chưa kết hôn của Mạc gia, trong ánh mắt không tin nổi của tên chồng cũ, cậu đã chọn người chú kiếp trước c hết trẻ của chồng cũ mình, Mạc Thịnh Hoan.

An Nhu: Chờ đợi cô ( phát ) quả ( tài ).jpg

Một năm sau, An Nhu nhìn người bên gối, trong mắt đều là nghi hoặc, hình như thân thể anh ấy càng ngày càng tốt rồi.

Chuyện càng khó tin là An Nhu phát hiện mình có em bé, vì không muốn lặp lại bi kịch kiếp trước, cậu chọc chọc người đàn ông kia.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Mạc Thịnh Hoan: Đột nhiên không động được.jpg

***

Lời nói đầu tiên dành cho ai tò mò hay định buông lời cay đắng, lần xuyên trước An Nhu đã thật sự gả cho nam phụ Mạc Thành Hoàn và có hai đứa con trai. Tag 1x1, sạch sủng là kiếp này, mình nói trước thế để ai cấn vấn đề "sạch” thì có thể cân nhắc kỹ trước khi dẫm vào nha.

Như phần giới thiệu đã đề cập, lần xuyên trước An Nhu gả cho nam chính nguyên tác, ở nhà hào môn mà sống một kiếp người thua cả người ăn kẻ ở. Chồng tệ bạc, mẹ chồng tệ bạc, nhà chồng tệ bạc, cả tương lai của cậu bị hủy hoại, đến cả khi ly hôn rồi ra đi với hai bàn tay trắng, phải làm lụng vất vả nuôi hai con, đến nỗi đột quỵ qua đời.

Điều cậu luyến tiếc và không nỡ nhất là chẳng biết khi hai con thức dậy thấy ba mình c hết rồi sẽ phải sống sao đây.

***

Trớ trêu thay sau khi c hết đi, An Nhu lại trùng sinh vào thế giới cũ, lần này cậu vẫn bị gia đình ép liên hôn với nhà họ Mạc, đứng trước danh sách những người họ Mạc có thể liên hôn với mình, An Nhu không chọn kết hôn với nam chính nguyên tác Mạc Thành Hoàn nữa. Đùa à, em đẹp chứ em không ngu.

Nam chính nguyên tác cút đi.

Lần này An Nhu chọn một nhân vật có ít đất diễn ở kiếp trước, chú họ của chồng cũ, Mạc Thịnh Hoan. Người chồng đoản mệnh của An Nhu đây rồi :))))

Mạc Thịnh Hoan là ai? Là người chú c hết sớm đã đưa cho nam chính cổ phần giá trị trên mười tỷ. Anh nhân vật thần bí mà An Nhu gả vào nhà họ Mạc gần bốn năm chưa một lần chạm mặt.

Anh cô độc cả đời, chẳng có quan hệ thân thiết với ai, cuối cùng còn tặng toàn bộ cổ phần nhà họ Mạc trong tay cho nam chính, lặng lẽ c hết đi.

***

Nếu không có biến cố xảy ra thì Mạc Thịnh Hoan vốn sẽ là người thừa kế của nhà họ Mạc.

Tuổi trẻ tài cao, tương lai xán lạn, khi ông cụ Mạc đang chuyển giao từng phần nhà họ Mạc cho anh thì anh bất ngờ bị tai nạn xe cộ, Mạc Thịnh Hoan tận mắt thấy mẹ ch ết đi, còn bản thân lại rơi vào tình cảnh tàn tật.

Từ đó về sau, Mạc Thịnh Hoan khuất dần khỏi tầm mắt mọi người, những gì liên quan tới chuyện này nhà họ Mạc giữ kín như bưng.

Ít người biết tình trạng Mạc Thịnh Hoan hiện tại ra sao, cả An Nhu khi gặp Mạc Thịnh Hoan mới biết được anh mắc chứng t ự k ỷ sau chấn thương, từng có hành động mang khuynh hướng b ạo l ực. Thân thể đã hồi phục nhưng tinh thần thì bất ổn.

An Nhu: Bỗng chẳng thấy khá hơn là bao!

***

An Nhu vừa tròn mười tám tuổi, Mạc Thịnh Hoan ba mươi tám, khoảng cách hai mươi tuổi này rất là chấn động luôn, khi anh hai mươi em mới sinh ra đời.

Nhưng Mạc Thịnh Hoan trong truyện không hề được miêu tả là già, tâm trí anh dừng lại lúc biến cố xảy ra khi anh hơn hai mươi ba, anh như chàng tiên tự nhốt mình trong thế giới riêng.

“Ông chú công cụ hình người chỉ tồn tại trong miệng người khác như bước ra từ bức họa.

Góc nghiêng cực kỳ đẹp mắt, mi dày như mực, sống mũi thẳng thớm, màu môi rất nhạt.

Bởi vì gầy gò mà cổ tay dưới ống tay áo sơ mi đen càng có vẻ thanh thoát cứng cỏi.

Giữa hè mà người này còn mặc áo sơ mi dài tay, cúc áo cài đến cúc trên cùng không chút cẩu thả, lạnh nhạt hờ hững, có thể khiến người đối diện lạnh thấu toàn thân.

Đối phương tản ra khí chất lạnh nhạt trời sinh, tựa như một con bướm phượng cánh đuôi nheo đen trắng lạc bầy, đuôi cánh thật dài lay động, lướt qua thế tục, không để trong lòng hoa nở hoa tàn, trong trẻo lạnh lùng mà xuất trần.”

***

Khi An Nhu chọn kết hôn với Mạc Thịnh Hoan, ông cụ Mạc vui lắm, cứ như một sản phẩm chất trên kệ đã lâu không ai mua tự nhiên gặp phải khách hàng không có mắt hỏi thăm, còn ra giá cao.

Sau phút hụt hẫng bất ngờ ban đầu, An Nhu vẫn quyết kết hôn với Mạc Thịnh Hoan, nhưng yêu cầu của cậu với ông cụ Mạc cho mối hôn sự này chẳng phải tiền tài mà cậu chỉ muốn cắt đứt quan hệ với người nhà họ An, muốn tiếp tục đi học mà thôi.

Bình dị và tầm thường đến nỗi làm ông cụ Mạc phải bất ngờ thảng thốt, rốt cuộc đứa nhỏ này đã trải qua những gì mà phải hy sinh hôn nhân để đổi lấy những thứ vốn dĩ rất bình thường với người khác.

Con trai thứ của ông cũng không phải thui thủi cô độc trong thế giới nhỏ của riêng anh nữa.

Anh đồng ý kết hôn với An Nhu cũng đủ để ông cụ hy vọng về tương lai rồi.

***

An Nhu bắt đầu cuộc sống chăm trẻ “lớn” của mình. Mạc Thịnh Hoan tự lo liệu được sinh hoạt nhưng lại chẳng nói cười, không giao tiếp, khép mình trong căn biệt thự riêng.

An Nhu dạy anh nói chuyện lại, dạy anh cách quay lại với cuộc sống và cả những tình cảm của con người.

Mạc Thịnh Hoan bắt đầu thích An Nhu, anh bắt đầu lệ thuộc vào cậu, dính như gà con bám mẹ, ăn ngủ phải có nhau mới chịu. Mà An Nhu cũng rất hưởng thụ sự ỷ lại này.

An Nhu không ngại công khai chuyện mình đã kết hôn với bạn bè, cậu nói mình đã lấy được một chàng tiên.

Từ cuộc hôn nhân không dựa trên nền tảng tình yêu, An Nhu hết lòng quan tâm săn sóc, vun xới cho tổ ấm nhỏ của hai người. Mạc Thịnh Hoan cho cậu đi vào trong cuộc sống nhạt màu của mình, tô điểm thêm nhiều gam màu ấm áp rực rỡ, trở thành lẽ sống của anh.

Mạc Thịnh Hoan dần khoẻ lại, quay về với cuộc sống bình thường. Động lực lớn nhất của anh là An Nhu, anh muốn yêu thương An Nhu, muốn vững vàng mạnh mẽ bảo vệ cậu.

Bởi hai người nhận ra rằng mọi sự kiện diễn ra trong quá khứ đều nhuốm màu âm mưu, họ hãm hại Mạc Thịnh Hoan và hiện giờ là hại cả An Nhu, chỉ có quyền lực mới bảo vệ được hai người.

Lựa chọn ban đầu thay đổi hiển nhiên làm kết cục của hai người thay đổi, Mạc Thịnh Hoan không đoản mệnh mà còn phất lên dẫn đến An Nhu được yêu được chiều, được tiếp tục đi học, hai đứa con cũng trở lại làm con cậu và Mạc Thịnh Hoan.

Nam chính nguyên tác chỉ biết tiếc hận đỏ mắt.

Vì sao tiếc, vì có không giữ mất tiếc ghê!

Điểm khá đặc sắc của truyện là nam chính Mạc Thành Hoàn cũng trùng sinh, nhưng chắc hắn trùng sinh để mọi người chửi rủa. Những việc hắn làm ở kiếp trước tồi không tả nổi, để kiếp này hắn bao biện bằng những lý do thối hơn, tiêu biểu như hắn nói thấy An Nhu tham tiền nên không cho tiền :)))

Thật sự thề muốn vả vào mỏ một chục cái, sinh con chả lo cho con đồng cắc nào, không có tiền thì An Nhu chăm con tã sữa quần áo thuốc men như thế nào hả???

Đọc mà chửi Mạc Thành Hoàn không biết mệt luôn ấy.

***

Theo đánh giá của một người đọc khá dễ tính thì truyện được khoảng 8/10, điểm hơi cao vì vả mặt tra nam rất đã, quá trình phất lên của hai nhân vật chính rất ngầu, tình yêu của hai người rất dễ thương. Còn điểm hơi thấp vì truyện thiếu chút chiều sâu, đan xen quá nhiều chi tiết ẩn giữa các thời không làm rối mạch truyện.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Gió Bắc nhỏ

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN