logo
REVIEW>> SÁU CHÀNG TRAI VÀ MỘT CÔ GÁI
sau-chang-trai-va-mot-co-gai
Tìm truyện
Donate

SÁU CHÀNG TRAI VÀ MỘT CÔ GÁI

Tác giả:

Bisco Hatori

Designer:

Độ dài: 18

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 583

Trường Trung Học Ouran - ngôi trường dành cho các học sinh thỏa mãn những điều kiện sau:

Một, là con cháu nhà quý tộc;

Hai, phải giàu nứt đổ vách và nhiều thời gian rảnh rỗi.

Đó là lời giới thiệu đầu tiên về Trường học tư thục Ouran.

Tại ngôi trường tư thục nổi tiếng này, có một câu lạc bộ cực kỳ đặc biệt mang tên, Ouran High School Host Club - nơi các quý cô lắm tiền và lắm thời gian đến để tận hưởng giây phút trò chuyện và tâm sự vui vẻ với sáu anh chàng đẹp trai và cool ngầu.

Vậy tại sao lại xuất hiện CLB kỳ lạ này trong một ngôi trường giàu có?

Bởi vì, người giàu thường rất rảnh rỗi. Thế nên CLB này được thành lập bởi sáu anh chàng vô cùng đẹp trai, dư giả tiền bạc và thời gian tạo nên, mục đích là để phục vụ các cô nữ sinh giàu có dư thời gian. Tóm lại, đó là nơi vui chơi giải trí cho những kẻ siêu giàu trong ngôi trường này.

Đến với Ouran High School Host Club, các quý cô sẽ được tự do ngắm trai đẹp, được trò chuyện hoặc lắng nghe tâm sự một cách thỏa mái, sẽ được đối xử như những nàng công chúa hoặc nữ hoàng. Còn có đủ các loại hình trai đẹp có các quý cô lựa chọn: Hoang dã, ngây thơ, khiêu gợi, lạnh lùng tinh anh hay dịu dàng tỏa nắng… Tất cả đều có thể. Sáu chàng trai với sáu tính cách khác nhau luôn sẵn sàng chào đón các quý cô đáng yêu của họ.

Câu lạc bộ vẫn hoạt động bình thường, cho đến một ngày, thành viên thứ bảy của CLB xuất hiện. Fujioka Haruhi, một cô nữ sinh thuộc tầng-lớp-bình-dân, vì có học lực xuất sắc nên cô nàng đã giành được học bổng toàn phần và nhập học vào ngôi trường quý tộc này mà không tốn một xu.

Nhưng Haruhi có ngờ đâu, ở ngày đầu tiên nhập học, cô lạc đường rồi đi nhầm vào CLB Ouran High School Host Club, lại vô tình làm vỡ chiếc bình hoa 8 triệu yên, thế là đời sống học sinh yên bình mà Haruhi hằng mong ước bỗng rẽ ngang theo một hướng đầy bất ổn, cô trở thành “chàng trai thứ 7” của Ouran High School Host Club, với mục tiêu đi làm… Để trả món nợ 8 triệu yên.

Cuộc sống học sinh thú vị của “Sáu chàng trai và một cô gái” ở ngôi trường quý tộc này cũng chính thức bắt đầu.

….

Đầu tiên, nếu ai đọc cái tựa đề truyện mà nhầm đây là bộ truyện “không trong sáng” là sai lầm lắm nhé, vì đây hoàn toàn là một câu chuyện trong sáng, dễ thương và cực kỳ hài hước.

Nam chính Suou Tamaki - Người khởi xướng Ouran High School Host Club, đồng thời cũng là chủ club là một chàng trai… chậc …nói sao nhỉ, khi mới đọc truyện, bạn sẽ cảm thấy cậu ấy hơi tưng tửng, luôn có những suy nghĩ hay ý tưởng khá bất ổn và kỳ lạ, Tamaki giống như là một cây hài của bộ truyện, cậu ấy hồn nhiên, vô tư, lúc nào cũng hay cười nói và làm đủ thứ chuyện khùng điên, trên người cậu luôn toát ra cái năng lượng tích cực khiến cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Nhưng càng đọc, bạn sẽ phát hiện Tamaki có những khoảnh khắc rất trưởng thành, rất đàn ông và là một chỗ dựa đáng tin cậy. Tamaki không phải là một cậu bé chưa lớn, tạo ra Ouran High School Host Club cũng không phải đơn thuần là để tiêu phí tiền bạc và thời gian, mà đó là một nơi tạo nên tiếng cười, tạo nên những sự hạnh phúc. Tamaki, một con người lạc quan và luôn biết tạo lấy niềm vui trong hoàn cảnh khó khăn, và còn là người biết lan tỏa niềm vui đấy đến cho mọi người, thật là một nhân vật đáng yêu mà.

Đến với nữ chính Fujioka Haruhi, đây là một nhân vật rất “đẹp trai” và đáng tin cậy. Trái ngược với tính cách tưng tửng của Tamaki, Haruhi là một con người sớm trưởng thành, điềm tĩnh và luôn giữ được sự tỉnh táo trong hầu hết các tình huống “bất ổn” xảy ra trong clb. Haruhi không phải là người có máu hề hước như Tamaki, cô xuất thân từ bình dân nên suy nghĩ cũng mang tính thực tế rất cao, chỉ tiếc các suy nghĩ thực tế ấy lại trở thành kỳ lạ trong mắt của dàn học sinh quý tộc giàu có, tạo nên những màn đối thoại, những hoàn cảnh đầy dở khóc dở cười, và kết quả là Haruhi cũng trở thành cây hài bất đắc dĩ của bộ truyện :)))

Ngoài nam nữ chính thì còn phải kể sơ qua dàn nam phụ chất lượng, gọi là nam phụ nhưng họ không phải là dàn harem của nữ chính đâu nhe, họ là bạn thân của nam nữ chính, là tình bạn thuần khiết hoàn toàn.

Đó là Kyouya Otori, hội phó kiêm luôn trưởng tài chính của clb, “đại ma vương huyết áp thấp” sói đội lốt cừu, luôn khiến các thành viên khác vừa nể vừa sợ.

Là anh em sinh đôi Hitachiin, một cặp anh em ranh mãnh mưu mẹo và luôn thích đùa dai.

Là Morinozuka Takashi, một chàng trai lúc nào cũng im lặng trầm tĩnh, nhưng luôn giống như một người anh trưởng thành và đáng tin cậy của mọi người.

Và Haninozuka Mitsukuni, một cậu bé đáng yêu, mạnh mẽ, dám can đảm sống thật với chính mình, với sở thích của bản thân.

Mỗi nhân vật đều có những nét đặc biệt và đáng yêu của riêng họ, 7 con người với 7 tính cách khác nhau cùng tập hợp lại, để cùng tạo nên những tháng ngày đầy ắp tiếng cười, niềm vui cùng hạnh phúc.

Tóm lại, “Sáu chàng trai và một cô gái” là một bộ shoujo cực kỳ đáng đọc, nội dung mới lạ, hài hước, kết hợp với những khoảnh khắc lãng mạn đáng yêu, với ngần ấy những yếu tố hay ho, bạn ngại gì mà không đọc thử một lần, đúng không nào.

À mà anime và live action cũng đáng xem lắm đó mọi người, nhất là anime, art khá đẹp, nhạc lại hay, ai ngại đọc truyện thì có thể chuyển qua cày anime hen.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN