logo
REVIEW>> SANCTIFY
sanctify
Tìm truyện
Donate

SANCTIFY

Tác giả:

Godsstation

Thể loại:

OE,

Manga,

Xuất bản

Độ dài: 3

Tình trạng: Đang edit

Lượt xem: 16815

Cảnh báo: Review có tiết lộ nội dung truyện

___

“Nghe nói tiếp xúc với ác ma khiến con người vui sướng tột độ.

Còn thánh thần, chỉ khiến cho người ta đau khổ.”(*)

Thông thường, sau khi kết thúc một kiếp sống, mọi oán hận và đau khổ mà một người từng trải qua đều sẽ bị bỏ lại phía sau. Họ có thể sẽ tái sinh với một nhân dạng mới và có những kí ức mới, sống một cuộc đời không liên quan gì đến yêu hận xưa kia. Thế nhưng cũng có những người không sao buông bỏ được tình yêu và mối thù từ kiếp trước. Do vậy, họ phải trải qua tháng năm đằng đẵng trong sự cô đơn cùng cực, chỉ mong một ngày nào đó có thể hạnh ngộ với người yêu mến.

Gilbert Sullivan thuộc nhóm người ở vế thứ hai. Kiếp trước, hắn tận mắt nhìn người mình yêu nhất bị hành hạ đến chết, sự bất lực vì không thể bảo vệ người mình ấy khiến Gilbert đau khổ tột cùng. Hắn không còn tin vào sự cứu rỗi của thánh thần, bởi tại khi ấy, dẫu cho họ có khóc than hay cầu cứu thế nào, thánh thần cũng không xuất hiện để cứu họ.

Trong phút chốc, sự oán hận sâu nặng của hắn đã đánh thức Chúa tể Địa ngục, đồng thời hắn cũng có được sức mạnh phi phàm. Nhờ đó, Gilbert bắt đầu lên kế hoạch trả thù tất cả những kẻ đã tham gia vào vụ việc năm đó, đồng thời theo sát người mình yêu sau khi chuyển kiếp.

Nhưng khác với Gilbert, chàng trai mà hắn yêu, lúc này đã không còn nhớ gì về những việc xảy ra, kể cả chuyện từng có một người yêu mình say đắm. Anh chỉ cảm thấy cuộc đời mình thật đau khổ mà cũng thật cô độc. Từ bé đã có khả năng nhìn thấy ma quỷ, rồi lần lượt chứng kiến từng người bên mình rời đi, bản thân thì bị cuốn vào hết vụ án này đến vụ án khác. Kiếp này, anh tên là Lance Hunter, một thầy trừ tà.

Lance Hunter không nhớ đời trước mình đã gặp phải chuyện gì, để rồi cuối cùng anh quyết định thành lập một bản Khế ước linh thiêng với Thượng đế. Vì thế khi chuyển kiếp, Lance được ban cho năng lực đặc biệt, có thể giải quyết những việc liên quan đến các thế lực hắc ám. Thế nhưng năng lực này không phải một món quà, mà với anh, nó là một gánh nặng. Nó khiến anh không thể rút chân khỏi nghề trừ tà, không thể có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc… Động lực sống duy nhất của anh, có lẽ là cảm giác mình tồn tại trên đời vốn là để đợi một ai đó, nhưng là ai… chính bản thân Lance cũng không biết.

Cho đến lần nọ, do nhận lời điều tra một vụ trọng án với bên Cảnh sát, Lance vô tình tiếp xúc với tội ác đẫm máu liên quan đến quá khứ của chính mình. Năm 1967, tại trại trẻ mồ côi St. Mary, một vụ án chấn động xảy ra. Toàn bộ cô nhi viện bao gồm 21 trẻ em, 3 linh mục, 3 nhân viên bị một tổ chức tà giáo hiến tế. Họ đều phải chịu sự hành hạ một cách dã man trước khi chính thức bị kết liễu.

Trong số những cảnh sát làm việc cùng Lance, có một người tên là William Gilbert. William Gilbert rất bí ẩn. Lance có cảm giác mình hẳn mới chỉ gặp hắn ta, thế nhưng Gilbert lại tỏ ra quan tâm anh hơn mức cần thiết. Có lúc Gilbert thất thần khi thấy những vết sẹo dữ tợn trên người anh, cũng có lúc Gilbert săn sóc mua đồ ăn sáng và bánh táo cho anh, Gilbert pha trà cho anh và nhắc anh hãy chăm sóc bản thân… những việc ấy diễn ra tự nhiên và thường xuyên như thể, Gilbert đã biết Lance từ lâu lắm rồi.

Song song với việc giải quyết vụ án bí ẩn ở trại trẻ mồ côi, thân thế và quá khứ của Gilbert, mối liên hệ giữa Lance và hắn ta sẽ dần được hé lộ. Ai là người đứng sau những vụ án này? William Gilbert là ai?

Và… Lance Hunter là ai?

Một người trở thành thầy trừ tà, một người lại gắn kết với sức mạnh hắc ám. Hai người vốn yêu nhau sâu đậm phút chốc lại trở thành hai người bước đi ngược lối. Liệu tình yêu của họ sẽ đi đến kết cục như thế nào đây?

***

Đối với mình, “Sanctify” là một câu chuyện cảm động, về tình yêu và sự chờ đợi. Cốt truyện không khó đoán, nhưng cách mà Godsstation diễn giải và xây dựng nhân vật đều khiến mình hài lòng, đặc biệt là sự sâu sắc trong tình yêu của Lance và Gilbert (chủ yếu là từ phía Gilbert).

Trước khi vụ án thảm khốc ở cô nhi viện St. Mary xảy ra, hai thiếu niên đã có những tháng ngày rất đỗi yên bình, dù rằng nỗi buồn khi mất cha mẹ vẫn còn đó (Lance và Gilbert cùng mất cha mẹ trong một vụ tai nạn). Họ cố gắng sống và học tập, để trở thành người tốt, để có thể bảo vệ người kia, và để đảm bảo cho tương lai của chính mình.

Thế nhưng nhóm người máu lạnh tới hiến tế trại mồ côi đã phá hỏng tất cả mọi thứ, chúng không chỉ giết chết ước mơ của hai người, mà còn cướp đi mạng sống của biết bao người vô tội. Mình căm phẫn vô cùng khi đọc những trang mô tả lại hành động của chúng lúc đó. Dù có bao nhiêu máu và nước mắt trẻ thơ đổ xuống, chúng vẫn không ngừng lại, thậm chí còn trở nên hưng phấn một cách bệnh hoạn.

Trước kia Gilbert luôn hứa với Lucian (tên của Lance ở kiếp trước) rằng mình sẽ bảo vệ cậu bình an. Nhưng khi chứng kiến Lucian bị bọn chúng hành hạ, hắn lại chẳng thể làm gì. Sự bất lực vì không thể cho người mình yêu một cuộc sống hạnh phúc ấy, đeo bám Gilbert đến mãi sau này, ngay cả khi gặp Lance chuyển kiếp, hắn vẫn không sao rũ bỏ được sự dằn vặt trong tâm khảm.

“... cuộc sống anh ấy rất tệ, luôn phì phèo điếu thuốc, uống rượu và mất ngủ.

Anh ấy đã mất người thân, bạn bè, thầy giáo… Và nhiều thứ khác.”(*)

Hắn muốn đến gần Lance, nhưng lại sợ huỷ hoại anh. Kiếp trước, ngay tại khoảnh khắc kề cận sinh tử, Lance đã cầu xin thượng đế cho mình cơ hội trừng phạt những kẻ đã hiến tế cô nhi viện. Có lẽ chính vì thế nên kiếp này anh mới trở thành thầy trừ tà. Thế nhưng trớ trêu thay, người anh yêu, ngay sau đó đã trở thành một sức mạnh hắc ám thậm chí còn lớn mạnh hơn cả những kẻ thủ ác năm ấy.

“Có vẻ anh ấy đã bị tổn thương, cứ co rúm lại trong góc tối…

Tôi muốn đến gần, nhưng tôi lại huỷ hoại anh ấy.

Tôi không dám chạm tay vào anh ấy.”(*)

3 tập truyện của “Sanctify” tuy không dài, nhưng khiến mình ám ảnh, nhất là đoạn Lance nhớ lại kiếp trước thông qua chiếc vòng tay bị ném vào thùng rác của Gilbert. Nếu bạn đang tìm một câu chuyện hơi chút kịch tính, u ám, có một tình yêu day dứt và phần nào đó tội lỗi thì có thể tham khảo “Sanctify” nhé.

__

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: NXB Uranix

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN