logo
REVIEW>> RUNG ĐỘNG CHỈ VÌ EM
rung-dong-chi-vi-em
Tìm truyện
Donate

RUNG ĐỘNG CHỈ VÌ EM

Tác giả:

Nghê Đa Hỉ

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 1

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1902

1. Nhân vật:

Nhân vật chính: Tần Hiển x Tô Kiều

2. Nội dung:

Đêm 13 tháng 10 năm 2007, Tô Kiều suýt bị người ta c ưỡng h iếp là Tần Hiển cứu cô, bị người ta ức hiếp, bị những người xung quanh buông lời nhục mạ, cô không rơi một giọt nước mắt nào, thế mà khi anh đưa cô áo khoác lại khiến sống mũi cô cay xè, mắt ngấn nước, nói: “Cảm ơn.”

Lần thứ hai gặp lại anh là trước cổng trường của em trai - Tô Dương, Tô Kiều hỏi: “Đói không? Tôi mời cậu đi ăn.”

Tần Hiển lắc đầu từ chối.

“Áo của cậu tôi vẫn để ở nhà, hôm khác tôi mang trả nhé.”

“Ừ.”

Tô Kiều nói sẽ mang áo đến trả anh nhưng đến nửa tháng sau vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Mãi đến đầu tháng Mười hai, anh hiểu mới gặp lại Tô Kiều.

“Tôi mang áo trả cậu.”

“Không mặc được nữa rồi.”

“Cậu trách tôi trả áo trễ hả?”

Tần Hiển chỉ nhìn cô, không trả lời.

“Cậu nhớ tôi à?”

“Đừng có điên! Tôi sợ cậu chết rồi.”

Chuyện xảy ra vào hôm Mười ba tháng Mười ấy vẫn chưa kết thúc, nhóm người kia không thể làm gì được liền trả thù và quấy nhiễu cuộc sống của cô, khiến Tô Kiều luôn sống trong thấp thỏm bất an.

Tần Hiển không đành lòng nhìn cô một thân một mình nên giúp đỡ, khoảng cách giữa hai người chính vì thế cũng dần thu hẹp lại.

Sự xuất hiện của Tô Kiều khiến cho bạn bè Tần Hiển kinh ngạc và luôn trêu chọc anh, nhưng khi họ biết xuất thân và công việc trong quá khứ của Tô Kiều thì bắt đầu giữ khoảng cách và khuyên Tần Hiển nên tỉnh táo đừng dây dưa với hạng người như Tô Kiều.

Tô Kiều là người nhạy cảm cô đương nhiên nhận ra thái độ khác lạ của bạn bè anh, nhưng cô không nói gì.

Biết mình đã rung động với anh nhưng cô là người lý trí, cô biết, giữa cô và Tần Hiển không có tương lai.

Nhưng khi ở trong vòng tay của Tần Hiển, nhớ lại những lời bà và mẹ nói cô chợt cảm thấy lạnh lòng, người trong gia đình không ai yêu thương cô, chỉ xem công cụ để kiểm tiền.

Tàn Hiển hoàn toàn khác, anh thương cô, lo lắng cho cô, sợ cô lo lắng, sợ cô suy nghĩ nhiều… lúc nào cũng đặt cô lên vị trí đầu tiên.

Cho nên, dù tương lai sẽ khó khăn và gian khổ đến đâu, Tô Kiều cũng muốn thử ở bên anh.

Bạn bè anh không thích cô, nói lời khó nghe đến đâu Tô Kiều cũng không quan tâm.

Nhưng khi ngồi đối diện với bà Tạ Lệ, nghe bà ấy nói: “Cháu không không xứng với con trai cô.” Tô Kiều biết chứ, cô không xứng với anh, nhưng khi nghe người khác nói cô vẫn không khỏi chạnh lòng.

“Ngay từ lúc bắt đầu cháu đã không quan tâm đến kết quả. Cháu biết, cháu không xứng với Tần Hiển, cũng chưa từng ôm hy vọng xa vời gì với cậu ấy. Nhưng không xứng chỉ là vì cháu không được ăn học đầy đủ, không học lên đại học. Còn chuyện công việc của cháu, mỗi đồng tiền cháu kiếm được ở quán bar đều sạch sẽ, cháu không thấy xấu hổ vì điều đó.”

“Xin lỗi cháu, nhưng cháu vẫn phải chia tay với thằng Hiển. Hãy đi nơi nào thật xa, đừng trở về đây nữa. Yêu đương tầm tuổi này không sâu sắc lắm đâu một thời gian nữa sẽ nguôi ngoai thôi.”

Chuyện tình giữa Tô Kiều và Tần Hiển sẽ đi về đâu, khi gia đình và bạn bè của Tần Hiển luôn phản đối hai người đến với nhau. Mời bạn tìm đọc Rung động chỉ vì em để xem chi tiết hơn nhé!

3. Cảm nhận cá nhân:

Thực sự khi nhìn thấy tag gương vỡ lại lành mình cảm thấy hơn sợ vì sợ truyện ngược lên bờ xuống ruộng, nhưng khi khép lại cuốn truyện mình cảm thấy chẳng ngược chút nào luôn, nếu có thì chỉ là những đoạn tả Tần Hiển tìm kiếm Tô Kiều trong suốt tám năm và thay đổi như nào khi Tô Kiều không còn ở bên cạnh.

“Rung động chỉ vì em” là bộ truyện khá hay, bạn nào thích thể loại ngọt ngào và nhẹ nhàng thì có thể tìm đọc nha.

4. Đánh giá nội dung: 8.8/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.9/10

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Xuất bản phiên bản bản thường.

Bìa xuất bản: 8/10

Bookmark: Có kèm theo bookmark.

BÌNH LUẬN