logo
REVIEW>> QUÁN CƠM TỲ HƯU, CHỈ CÓ VÀO KHÔNG CÓ RA
quan-com-ty-huu-chi-co-vao-khong-co-ra
Tìm truyện
Donate

QUÁN CƠM TỲ HƯU, CHỈ CÓ VÀO KHÔNG CÓ RA

Tác giả:

Hải Kinh Lạc

Reviewer:

AI_Diên Vĩ

Designer:

AI_Bích Sơn

Độ dài: 110

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 138

Bì Tu là ông chủ quán cơm Tỳ Hưu, có chân thân là Tỳ Hưu thứ thiệt với công năng tích tài tụ bảo.

Nhân viên tiệm cơm đa zi năng làm việc theo chế độ 996 (từ 9:00 sáng đến 9:00 tối, 6 ngày mỗi tuần), gồm năm chú khỉ, một hồ ly, một bàn tính tinh, một chổi tinh và một người cá, sống với nhau chan hòa dưới ách thống trị của tư bản Bì Tu.

Quán cơm cái gì cũng đã đủ, chỉ thiếu một bà chủ.

Ngày nọ, Bì Tu tình cờ nhặt được một nam quỷ trên đường đi ném rác. Lão yêu quái Tỳ Hưu thân nhiệt cao hơn bình thường, không hiểu sao khi ôm nam quỷ Văn Hi lại rất thoải mái. Từ đó, tiệm cơm có thêm một thành viên chịu trách nhiệm kè kè bên ông chủ.

Loạt scandal của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai bắt đầu nổi khắp các báo lá cải.

“Cùng nhau xây dựng gia đình hài hòa văn minh, phấn đấu trở thành tấm gương cho yêu quái.”

“Chổi tinh thế mà lại là con trai của Tỳ Hưu và vợ!”

“Sóng gió yêu giới, mẹ kế con riêng dây dưa cớ vì đâu? Đại lão yêu giới chính là thế này ư?”

Tỳ Hưu đen mặt, chửi thề một tiếng, tiện tay ôm chặt Văn Hi không buông. Tiểu quỷ xinh xẻo mềm mại, không chỉ ôm sướng mà cái miệng còn rất ngọt. Lão yêu quái khăng khăng mình đối với cậu chỉ là tình cảm với cái gối ôm, nhưng chẳng một ai tin cả.

Gối ôm nào có đặc quyền mỗi ngày một con gà tẩm bổ từ kẻ ki bo kẹt sỉ như hắn?

Lại được tặng trang sức, đồ trang trí quý báu không kể xiết?

Có quỷ mới tin ngươi!

***

Người nhà của Văn Hi đều c hết rất thảm dưới âm mưu hãm hại của kẻ khác.

Cậu cũng đã c hết từ mấy trăm năm trước, chỉ lưu lại một mảnh hồn chờ đầu thai.

Mặc dù lão yêu quái Bì Tu có khuôn mặt hung dữ như đại ca của thế giới ngầm, hắn lại đối xử với cậu rất tốt.

Văn Hi gặp những người, những việc tưởng như chỉ xuất hiện trong thoại bản ngày xưa cậu đọc. Cậu gặp Tam thái tử Na Tra là thầy giáo của Chổi nhỏ, đại thần Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển công tác theo chế độ nhà nước, rồi tới Tây Vương Mẫu, Phật Tổ Như Lai, Tề Thiên đại thánh…

Cậu được góp mặt trong những scandal lớn của giới, mơ mơ hồ hồ trở thành “mẹ” của Chổi nhỏ và mèo béo Bạch Hổ, một trong tứ thánh thú trong truyền thuyết. Cuộc sống mỗi ngày đều muôn màu muôn vẻ.

Văn Hi dần buông bỏ ý định đầu thai ban đầu, an ổn sống trong quán cơm ồn ào náo nhiệt, thi thoảng đớp thính rồi thả thính với lão yêu quái Bì Tu.

Ngày Văn Hi chính thức thành hôn với Bì Tu, ngoảnh lại nhìn chuyện cũ tựa như một giấc mộng dài.

Bì Tu lên được phòng khách xuống được phòng bếp, còn có thể làm ấm giường.

Hắn giúp Văn Hi vén màn thảm án của Văn gia thuở trước, giúp cậu một lần đoàn tụ với người thân nơi chín suối.

Bì Tu tư bản, Bì Tu keo kiệt với người khác, Bì Tu có sức mạnh to lớn ngay từ khi ra đời nên đôi khi thô lỗ cục súc.

Nhưng Văn Hi là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Mức độ hào phóng về tiền bạc và sự dịu dàng, nâng niu trong từng hành động của Bì Tu khiến không chỉ nhân viên quán cơm mà toàn thể đám bạn cũ của hắn phải rửa mắt mà nhìn.

Văn Hi đã lấp đầy khoảng trống cuối cùng trong tim Bì Tu. Tỳ Hưu không cha không mẹ, cuối cùng lại có hẳn một đại gia đình.

***

Phần review trên của tớ mang hơi hướng nghiêm túc khi nhìn nhận toàn bộ tuyến cốt truyện, chứ khi đọc từng chương truyện thì chắc hẳn bạn sẽ không thể nhịn cười với sự hài hước và kỳ ảo ít thấy ở các bộ khác cùng thể loại.

Team phản diện trong truyện này không nhiều đất diễn, còn bị vùi dập đến đáng thương. Team chính diện nhiều lúc côn đồ tưởng hắc bang.

Tác giả xây dựng một thế giới kỳ ảo hết sức hiện đại và đồ sộ từ số lượng nhân vật cho đến các chi tiết móc nối. Các biến cố không quá hiểm hóc mà được giải quyết theo cách nhẹ nhàng và hài hước.

Tác giả còn gài những tình tiết khá mới lạ và thú vị vào tuyến cốt truyện: từ mối lương duyên của chị gái Văn Hi với thần thú Thao Thiết, cuộc đọ sắc của các nam thần trong giới thần tiên yêu quái, rồi chuyện Dương Tiễn ba mắt lúc nào cũng chỉ mê chó. Các yếu tố hiện đại khác như diễn đàn buôn dưa, quán cơm mở live stream bán thực phẩm trên đường đi thu phục kẻ ác khiến độc giả có cảm giác gần gũi, thân thuộc hơn.

Ngoài ra, hiện “Quán cơm Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra” còn có phiên bản manhua với nét vẽ siêu yêu và sát với truyện chữ gốc. Bạn nào thích đọc truyện tranh có thể tham khảo nha!

Nếu bạn cần một liều thuốc tinh thần cho những ngày stress, hãy đến ngay với bộ truyện hề này!

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Dế nhỏ ngắm sao

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN