logo
REVIEW>> QUẢ PHỤ XINH ĐẸP Ở BIÊN QUAN
qua-phu-xinh-dep-o-bien-quan
Tìm truyện
Donate

QUẢ PHỤ XINH ĐẸP Ở BIÊN QUAN

Tác giả:

Địa Miên Miên

Độ dài: 129

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 974

Tống Điềm người cũng như tên, dịu dàng mềm mại, đáng tiếc số khổ, mẫu thân mất sớm, lại bị tiên đoán có số mệnh khắc gia đình. Thế nên, nàng vừa mới cập kê, mẹ kế đã vội vàng gả nàng ra ngoài.

Nhi tử nhà họ Cố ở thôn bên tòng quân đã ba năm không có tin tức, mẹ Cố không chịu tin con trai đã qua đời, liền muốn cưới con dâu về giữ gìn nhà cửa. Vì thế, Tống Điềm liền bị mẹ kế gả qua nhà họ Cố ở thôn bên.

Kiệu hoa vừa mới tới cửa, khăn voan còn chưa kịp xốc lên, biên quan đã truyền đến tin dữ. Nhà mẹ đẻ không thể quay về, nàng lại không có nơi nào để đi, cũng may mẹ Cố vẫn nhận người con dâu là nàng, cho nàng một nơi ở lại.

Tống Điềm thủ tiết ba năm, hiếu kính mẹ chồng, đáng tiếc mẹ Cố hai lần nhận tin dữ vốn đã không còn mạnh khỏe, sau khi bị ngã thì không còn chống đỡ được nữa. Di nguyện của bà chính là mong Tống Điềm tới biên quan tìm người chồng “đã c hết” nhưng chưa thấy xác của nàng.

Vì thế, sau khi lo liệu tang sự cho bà, Tống Điềm mang theo nhi tử, lên đường đến biên quan. Dù sao nàng cũng không còn nơi nào để đi, biên quan dù xa xôi nhưng có lẽ vẫn có thể cho nàng một con đường sống. Hơn nữa, ba năm qua mẹ chồng mặc dù khắt khe nhưng đối xử với nàng rất tốt, vì thế nàng muốn thực hiện di nguyện của bà.

Nếu phu quân của nàng thật sự đã c hết, ít nhất nàng cũng có thể thay chàng thắp một nén nhang. Nhưng nếu may mắn chàng còn sống, sau khi báo tin nhà, nàng có thể cùng chàng hòa li, nguyện quân quãng đời còn lại như hoa như gấm.

May mắn nàng còn có một tay nghề nấu nướng thành thạo, vừa vào biên quan đã có thể tìm được công việc đầu bếp trong quân doanh. Điều kiện ở biên quan không tốt, hoàn cảnh kham khổ, nhưng những điều này không phải thứ đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất chính là đồ ăn khó mà nuốt nổi, vừa cứng vừa mặn, một nồi cơm đen sì đến heo cũng không dám ăn.

Cho đến khi Tống đầu bếp xuất hiện. Mì chua cay, thịt kho tàu, bánh bao, bánh trứng, sau khi ăn xong còn có chè bát bảo, sữa bò lạnh, khiến toàn bộ tướng sĩ mừng đến phát khóc, cảm giác như cuối cùng cũng được giải thoát. Càng ăn, tướng sĩ càng thêm phấn chấn, ngày một cường tráng, mỗi ngày đều vội vàng đánh trận, chỉ mong nhanh chóng kết thúc để được về ăn cơm.

Tống đầu bếp tuy là quả phụ, còn có một nhi tử, nhưng da trắng lại xinh đẹp, giọng nói vừa mềm vừa ngọt khiến cho một đám nam nhân ngày thường vô cùng thô tục đều bị thu phục, trước mắt nàng dường như đều biến thành chàng khờ. Không dám chạy hùng hục, cũng không dám lớn tiếng, lúc ăn cơm càng thêm kỷ luật. Chỉ trừ Định quốc đại tướng quân, ở trước mặt nàng vẫn là bộ dáng thô lỗ, lạnh lùng.

Nhìn tướng quân nhà mình, chúng tướng sĩ thở dài. Chẳng trách tướng quân đã 25 tuổi mà vẫn còn độc thân. Thế nhưng có một ngày, một binh sĩ tinh mắt phát hiện tướng quân nhà bọn họ đi vào doanh trướng của Tống đầu bếp. Lại sau đó nữa, Tống tiểu tiên nữ của bọn họ lớn bụng…

Cố Hiển Thành bởi vì một lần hộ giá có công, được Hoàng đế sắc phong làm Định quốc đại tướng quân, thống lĩnh Thành Dương quân, đóng tại biên ải phía Bắc. Trần gia thôn nằm ở phụ cận biên quan nơi Thành Dương quân đóng quân gặp nạn, Cố Hiển Thành liền mang theo binh sĩ tới giúp đỡ, sau đó vô tình gặp được một nữ đầu bếp.

Rõ ràng trước kia bọn họ chưa hề quen biết, nhưng không hiểu vì lẽ gì, từ lúc gặp nàng, lồng ngực chàng luôn xuất hiện những cơn đau khác lạ. Ban đầu, Cố Hiển Thành cho rằng bệnh cũ của bản thân tái phát, nhưng y quan cùng đại phu trong thôn đều nói chàng rất khỏe mạnh. Vậy những cơn đau khó hiểu kia rốt cuộc từ đâu mà có?

Sau đó, Cố tướng quân dần phát hiện, mỗi lần cơn đau của chàng xuất hiện dường như đều có liên quan đến nữ tử tên Tống Điềm kia. Khi nàng buồn, trái tim chàng vô cùng phiền muộn, lúc nàng khóc, lồng ngực chàng như muốn vỡ tung.

Rốt cuộc Tống Điềm đã làm gì với chàng, liệu nàng có phải là gian tế mà kẻ địch cử đến hay không? Cố Hiển Thành không chắc chắn, chỉ đành giữ nàng ở gần bên cạnh để giám sát, chỉ cần nàng có một chút ý xấu, chàng sẽ không ngần ngại mà giải quyết mầm họa này.

Thế nhưng, ngày Cố tướng quân diệt trừ mầm họa họ Tống còn chưa tới, chính chàng đã rơi vào trong sự ngọt ngào của nàng. Tay nghề nấu nướng của nàng rất cao siêu, đồ ăn làm ra cực kỳ ngon, bản thân nàng cũng như vậy. Càng tiếp xúc Cố tướng quân càng cảm thấy ghen tị với vị phu quân đã c hết trận kia của nàng, muốn thay thế cho kẻ tên Cố Yển kia.

Nhưng Cố tướng quân nào có ngờ được, tên phu quân Cố Yển đáng ghét kia của Tống Điềm chính là chàng. Vết bớt độc nhất vô nhị trên người chàng chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Ba năm trước, thiếu niên Cố Yển mang theo hùng tâm tráng trí đi tòng quân, một lòng phụng sự đất nước. Chàng dùng mạng sống của mình để bảo vệ quốc gia, bảo vệ Hoàng đế. Nhưng chàng nào có thể ngờ được, kẻ mà chàng dùng cả mạng sống để bảo vệ sau khi thoát c hết lại muốn lợi dụng chàng.

Vì muốn biến chàng thành con chó trung thành nhất của mình, Hoàng đế không ngại làm giả cái c hết của chàng, báo tang về nhà, sau đó cho chàng một thân phận mới. Nếu như mẹ chàng không chịu tin chàng đã gặp chuyện không may, nếu như Tống Điền không tuân theo di nguyện của mẹ chàng đến biên quan tìm chồng, có lẽ cả đời này Cố tướng quân vẫn sẽ bán mình cho một kẻ vô ơn đến thế.

Cuộc trùng phùng của bọn họ khiến cho một kế hoạch vốn được thiết kế hoàn hảo chệch khỏi đường ray, mưu kế cùng dã tâm của những kẻ nắm quyền dần dần lộ ra. Liệu tất cả những việc này có phải là trùng hợp hay có một người nào đó đang âm thầm ở phía sau thúc đẩy? Liệu có phải, từ rất lâu rất trước đó, còn sớm hơn cả kiếp này, nhân duyên của Cố tướng quân và Tống Điềm đã bắt đầu.

Cố Yển của kiếp này có lẽ không đơn giản chỉ là trùng hợp nên mới mang thân phận của Cố Hiển Thành. Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, chàng vốn dĩ luôn là Cố Hiển Thành, đều là một người bình thường lòng mang đất nước.

Kiếp trước, chàng là anh hùng của tất cả mọi người lại duy chỉ nợ duy nhất một người. Chàng nợ một cô nương họ Tống một hôn lễ, bởi vì chàng tới muộn, đã không còn kịp để thực hiện lời hứa của mình. Thế nên, kiếp trước, Cố Hiển Thành quỳ trước Phật tổ thề rằng nếu có kiếp sau nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn, không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào, chỉ cần nàng đau khổ, chàng sẽ đau khổ gấp vạn lần.

Phật tổ đã nghe được lời cầu nguyện của chàng, cho hai người có tình thêm một cơ hội. Bắt đầu từ lời thề của kiếp trước, duyên phận vốn dang dở của bọn họ dần được nối lại.

Trăng khuyết rồi sẽ tròn, chia ly rồi sẽ gặp lại, xuân về vừa lúc hoa nở, ngọt ngào là khi có nàng trong vòng tay, đời đời kiếp kiếp không chia lìa.

Kiếp trước, ta bảo vệ thế gian lại có lỗi với nàng. Kiếp này, ta dựng một góc trời, dùng giang sơn hộ nàng bình an.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN