logo
REVIEW>> PHONG NGUYỆT
phong-nguyet
Tìm truyện
Donate

PHONG NGUYỆT

Tác giả:

Tô Tha

Reviewer:

AI_Anh Đào

Designer:

AI_Bích Sơn

Độ dài: 59

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 550

Chu Yên là một cô đào xinh đẹp thuộc hàng nhất nhì trong h ộp đ êm Kẹo. Vẻ đẹp ấy rất khó hình dung, chỉ biết nhìn thoáng qua đã lập tức hằn sâu trong tâm tưởng. Rất nhiều người đàn ông vừa liếc mắt đã chọn trúng cô đào này, biết bao gã khao khát được trải qua một đêm cùng cô, nhưng tiếc thay bông hoa đẹp ấy đã trở thành một “món đồ chơi” cố định của kẻ khác.

Gã đó tên là Tư Văn.

Tư Văn là ai? Là kẻ mà đám giang hồ không dám gọi tên huý, là kẻ mà dính vào sẽ c hết như chơi, là ông chủ của công ty Dược phẩm Đông Thăng có địa vị không hề nhỏ.

Người đời sợ hắn như sợ á c m a, nhưng á c m a ấy lại mang trong mình một vẻ ngoài quyến rũ với vóc dáng hoàn hảo và khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng. Biết bao người phụ nữ trầm mê trước vẻ ngoài của hắn, song họ lại không thể ngờ gã đàn ông danh giá và tuấn tú như vậy lại vô cùng tàn nhẫn với phụ nữ, hơn nữa hắn chỉ tàn nhẫn với duy nhất một người.

Đó chính là Chu Yên.

Tư Văn là khách VIP của h ộp đ êm. Hắn công khai bao nuôi cô, mỗi tháng đều cho cô tiền, không một ai được phép làm nhục thân thể cô ngoại trừ hắn, cũng không một ai được phép “bán” cô đi. Mối quan hệ này đã kéo dài được 4 năm, cũng không ai hiểu nổi tại sao ông trùm lại chỉ gọi duy nhất một ả đào đến phục vụ mình suốt năm này qua tháng nọ.

Cũng chính vì Kẹo không dám đắc tội với hắn nên Chu Yên nghiễm nhiên trở thành cô đào khác biệt nhất trong h ộp đ êm. Ngoài Tư Văn ra, những người khác cô không trao thân mà chỉ rót rượu.

Điều đó cũng khiến cho cô bị các ả đào khác ghen ghét. Họ nói Chu Yên vừa d âm đ ãng, vừa rẻ rúng, vừa thấp hèn, suốt ngày chỉ biết mưu mô mánh lới, là người đen tối, c uồng d âm nhất Kẹo, thậm chí có thể quan hệ với thượng đế ở trước mặt mọi người.

Song cô nào có quan tâm.

Chu Yên có thể chịu đựng tất cả những điều này mà chẳng kêu ca gì, xưa nay cô luôn làm thế, chẳng có gì là cô không chấp nhận được. Đã lựa chọn con đường này thì phải chấp nhận đánh đổi, cô đã quá hiểu cái quy luật cuộc sống, cũng thoả hiệp với sự không công bằng của thế giới này.

Ai bảo cô là con đ iếm cơ chứ.

Nhưng cô đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu?

Mẹ cô cũng là một con đ iếm, em trai khác cha lại bị lây bệnh từ trong bụng mẹ. Cô cũng đã từng là một cô sinh viên với bao hoài bão cùng ý chí quyết tâm chăm sóc cậu em trai, nhưng ba mẹ nuôi tính toán từng cắc bạc, còn cô dù làm bao nhiêu việc làm thêm vẫn kiếm không đủ. Cuối cùng sau khi vay tiền không thành công, cô chính thức sa ngã.

Cuối cùng trở thành một Chu Yên như ngày hôm nay.

Một Chu Yên đã quá quen với việc bị Tư Văn tra tấn bằng muôn vàn cách thức đến vô cảm thờ ơ. Một Chu Yên có thể bày ra mọi trạng thái mà Tư Văn muốn. Gái đ iếm phải sống nhờ vào người bao nuôi như thế đấy, trước mặt hắn tôn nghiêm chẳng là gì đối với cô.

Song ngoài Tư Văn ra, cô chẳng bao giờ luồn cúi trước bất kỳ kẻ nào khác. Ai hãm hại cô đáp trả, kẻ nào công khai xỉa xói cô dạy dỗ cho biết điều. Cùng là phận thấp cổ bé họng, ấy vậy mà cô lại có văn hóa, có chủ kiến, có mục đích, nên dĩ nhiên không được ai ưa.

Có người thì ganh tỵ vì Tư Văn thiên vị Chu Yên, song cũng có người thầm thấy may mắn vì hắn không nhìn trúng bọn họ. Nhưng sau khi hắn công khai “anh hùng cứu mỹ nhân” cứu cô thoát khỏi nanh vuốt của Triệu Vưu Kim, thái độ thù hằn của mọi người đối với cô bắt đầu hiện rõ, mà mối quan hệ giữa cô và hắn cũng đang dần đổi khác.

Tư Văn luôn cho rằng hắn không yêu cô, mà chỉ n ghiện cô như cái cách hắn n ghiện m a t uý. Song hắn không biết mỗi khi nhắc đến cô hơi thở của hắn trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều, hắn luôn phát ghen khi thấy cô mập mờ với một người đàn ông khác.

“Cô là của tôi! Không đứa nào được phép chạm vào cô hết! Cả cô cũng không được! Cô mà còn cho đứa khác động vào là tôi b óp c hết cô!”

Cảm giác này thật kinh khủng, hắn sợ một ngày nào đó sẽ không cai được cô, hắn sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên nổi. Nhưng thực tế chứng minh hắn không thể nào rời xa cô được, thậm chí càng ngày càng nhân nhượng đến mức cô được đà lấn lướt trèo lên cao.

Hiện tại Chu Yên có thể cảm nhận được sự dịu dàng ẩn sau dáng vẻ thô bạo của hắn. Cô nhịn nhục hắn bốn năm, bao lần thầm thuyết phục mình vì bản thân luồn cúi trước đồng tiền, nhưng chính bản thân cô biết rằng thật ra không phải như thế.

Ấy vậy mà khi hắn bắt đầu dung túng cho cô, cô lại không muốn cho hắn thêm bất kỳ một cơ hội nào nữa. Đây là lần cuối cùng, nếu hắn tổn thương cô, cô nhất định sẽ dùng mạng của mình để đổi lấy sự tự do.

Hắn đã chiều cô sinh hư rồi mà nay lại muốn cô về với vẻ nhịn nhục ư? Thời gian sẽ không quay ngược, mà cô cũng sẽ không trở lại là cô của năm nào.

Thế nhưng lần thứ chín ấy đã xảy ra, Tư Văn đã làm tổn thương cô đến mức nhập viện. Từ lần đó trở đi Chu Yên quyết tâm rời xa hắn, cô đã chịu đựng quá nhiều, mối quan hệ của cả hai không thể tiếp tục nữa.

Cô và hắn, thế mà lại phải đi đến bước này. Lòng hắn đã sụp đổ, nhưng còn tim cô thì sao?

Cô biết mình yêu hắn thật rồi. Dù hắn là một á c m a tay nhuốm đầy m áu tươi, dù cô biết phía sau hắn làm công việc chẳng hề đoan chính. Cảnh sát mê cô thì sao, thiếu gia dang tay chào đón cô thì thế nào, còn chẳng bằng một người đã từng bao lần huỷ hoại cô.

Sau cùng, lý trí lại chẳng thể nào thắng nổi con tim. Không phải vì cô biết được sự thật về hắn, cũng không phải vì Tần Phong khích tướng thành công. Đây là chuyện của riêng cô, cô đã chọn gì thì có thể gánh lấy hậu quả, cho dù thịt nát, xương tan, đời tàn.

“Em yêu anh! Yêu từ lâu lắm rồi!”

“Điều tôi hối tiếc nhất, là tôi nằm gai nếm mật bao nhiêu năm mà chỉ có mỗi một người đàn ông là Tư Văn. Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, đến tận hôm nay, điều tôi kiêu ngạo nhất cũng chính là người đàn ông tên Tư Văn đó.”

Hắn - chính là lẽ sống của cuộc đời cô.

“Phong Nguyệt” của Tô Tha mang màu sắc khá u ám nhưng trong đó lại lóe lên ánh sáng của hy vọng. Là cách Chu Yên lặng lẽ che chở cho cậu em Chu Tư Nguyên để thế giới của cậu trở nên tươi sáng, hay như những bất công trên đời rồi cũng sẽ có quả báo xứng đáng đối với những kẻ đã tạo ra bi kịch.

Có thể bạn sẽ thấy nam chính Tư Văn hơi đáng ghét khúc đầu, nhưng hãy nán lại đọc tiếp để hiểu được hắn là ai. Đương nhiên không thể tẩy trắng được những tội ác hắn đã làm, nhưng bạn sẽ hiểu được tại sao hắn làm vậy, mọi bí mật sẽ dần được bật mí.

Chu Yên là một nữ chính có tính cách khá hay, cô xinh đẹp, trưởng thành hơn so với tuổi, không để bản thân chịu thiệt trước người khác trừ Tư Văn vì hắn cho cô tiền :))) Chính vì tính cách và vẻ ngoài đó cô khiến cho Tư Văn si mê đến không còn lối thoát.

Ngoài tuyến tình cảm, truyện còn lồng ghép về việc điều tra buôn m a t uý cùng cuộc sống của những cô đào trong h ộp đ êm khá là thú vị. Còn chần chừ gì nữa, nhảy hố thôi nào!!!

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Manh & MDL

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN