logo
REVIEW>> NUÔI THÁI TỬ BÊN NGOÀI
nuoi-thai-t-ben-ngoai
Tìm truyện
Donate

NUÔI THÁI TỬ BÊN NGOÀI

Độ dài: 163

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 470

Nhan gia vốn là thương gia nổi tiếng khắp vùng, gia sản nhiều không đếm xuể khiến người ngoài nhìn vào mà đỏ con mắt. Ngay cả các chi trong nhà cũng ngo ngoe rục rịch hòng chiếm gia sản. Ngặt một nỗi, gia chủ Nhan gia không có nhi tử lại vì việc phân chia của phường dệt, vì việc thiếu hụt hai mươi vạn lượng mà bị người hãm hại vào chỗ c hết.

Nhan Thanh Đường là nữ nhi dòng chính duy nhất của Nhan gia, từ nhỏ đã theo cha học tập kinh doanh buôn bán, thông minh xinh đẹp, kỳ tài xuất chúng. Cho nên, khi cha mất, toàn bộ gánh nặng của Nhan gia đổ ập lên đầu nàng.

Một mình nàng phải chèo chống con thuyền thương lái của Nhan gia. Với tài năng của mình, nàng ngày càng làm cho sản nghiệp của Nhan gia càng phát triển, nhưng cũng vì phận nữ nhi mà bị các chi thứ trong nhà chèn ép hòng đoạt lấy gia sản.

Nàng từng bước từng bước vả mặt từng người, cũng tuyên bố rằng cha nàng đã kén cho nàng một chàng rể sẽ ở tại Nhan gia. Do đó, đừng ai mơ ước tài sản nhà nàng.

Ban đầu, vốn dĩ nàng đã chọn Tạ Khánh Thành, một thám hoa nhà nghèo. Thực ra hắn cũng cảm mến nàng nhưng người nhà của hắn lại huênh hoang đắc ý rêu rao khắp nơi rằng của Nhan gia cũng là của Tạ gia. Lúc này, Nhan Thanh Đường mới ngộ ra, tại sao nàng cần phải thành thân. Nàng chỉ cần có đứa con của mình là được rồi. Cho nên, nàng lui hôn với Tạ Khánh Thành, tìm một người nàng cảm thấy phù hợp để xin con.

Kỷ Cảnh Hành là Thái tử đương triều, tài hoa thao lược, văn võ song toàn, khôi ngô tuấn tú được lệnh của Hoàng thượng tới Tô Châu điều tra án tham ô. Ban đầu, chàng cải trang thành thư sinh nhà nghèo lên kinh thành để thi khoa cử. Từ đây, chàng gặp Nhan Thanh Đường.

Lần đầu tiên Nhan Thanh Đường nhìn thấy Kỷ Cảnh Hành, nàng sửng sốt vì diện mạo của chàng, công tử như ngọc, tuyệt thế vô song, chỉ có điều là nghèo. Nàng nghĩ, nghèo mới tốt, vậy nàng mới dễ dàng lừa gạt, dễ dàng thoát thân. Sau lần đó, Kỷ Cảnh Hành rơi vào tầm ngắm của Nhanh Thanh Đường.

Nhan Thanh Đường đóng giả làm Nhan thái thái có trượng phu vô lực quanh năm không thấy mặt mũi để quyến rũ Kỷ Cảnh Hành.

Ngay từ đầu Kỷ Cảnh Hành đã biết nàng là ai nhưng vì muốn tìm hiểu mục đích của nàng, chàng chấp nhận trở thành thư sinh nghèo khó phải nương nhờ nhà nàng. Càng tiếp xúc với nàng, Kỷ Cảnh Hành càng bất ngờ trước sự thông minh cơ trí của nàng. Chàng vô thức đặt càng nhiều tình cảm của bản thân vào người nàng.

Đến khi chàng biết mục đích của nàng là muốn xin một đứa con. Chàng tức giận, chàng nghẹn khuất nhưng chàng lại chấp nhận. Từ đó, nàng trở thành cơn nghiện không thể nào cai được của chàng.

Kỷ Cảnh Hành biết với thân phận là một thư sinh, chàng không thể nào luôn ở bên cạnh nàng để tìm hiểu về con người nàng. Cho nên chàng hoá mình thành khâm sai đại thần ngồi sau màn trướng, lại đeo mặt nạ làm Cảnh hộ vệ cho nàng, bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi, cũng biến thành Đoan Vương thế tử để chống lưng cho nàng.

Mỗi một lần nàng phát hiện ra một thân phận của Kỷ Cảnh Hành, chàng đều phải hối hận mà xin lỗi, mặt dày mày dạn dán lấy nàng để xin tha thứ.

Nhưng lần chàng cảm thấy sai lầm nhất chính là khi nàng biết chàng là Đoan Vương thế tử. Mặc dù Nhan Thanh Đường có tình cảm với thư sinh, cũng rất tiếc nuối nếu phải chia xa với chàng. Nhưng nếu chàng là Đoan Vương thế tử, nàng sẽ không ngần ngại chặt đứt mối quan hệ của hai người.

Nàng hiểu rõ, nếu địa vị của chàng cao, nàng sẽ không bao giờ được sống với cuộc sống mình mong ước, sẽ không được tự do ra ngoài kinh thương khám phá, mà phải sống cuộc sống cá chậu chim lồng. Nhan Thanh Đường vội vàng tìm một người để thành thân, cũng là vì che giấu việc nàng đã mang thai. Cho nên mới xuất hiện một màn Đoan Vương thế tử tới cướp hôn.

Sau này, Kỷ Cảnh Hành lại mặt dày đòi danh phận từ Nhan Thanh Đường. Cũng trải đường cho nàng trên con đường thương nghiệp, mở ra thành tựu ở Tô Châu làm người dân kính phục. Chàng vì nàng ban bố sắc lệnh người không đỗ đạt thi cử cũng có thể làm quan, chỉ cần bản thân có tài. Từ đó, nàng cũng không cần phải gò bó trong chốn hậu cung. Chàng vì nàng suy tính hết thảy. Nàng sao có thể không cảm động cho được.

Xuyên suốt toàn bộ câu chuyện là quá trình Nhan Thanh Đường và Kỷ Cảnh Hành gặp nhau, quen nhau và đến với nhau. Tác giả cũng dùng ngòi bút của mình để phác hoạ nên sự tài năng cơ trí của mỗi người. Mỗi một lần nhìn thấy đối phương tỏa sáng là một lần tình cảm càng đậm sâu. Họ dùng bản lĩnh của mình, nhân phẩm của mình để thu hút đối phương.

Có thể nói đây là một bộ truyện cổ đại nhưng lối suy nghĩ của các nhân vật không hề phong kiến cổ hủ. Phụ nữ không cần thiết phải cần một đấng trượng phu để chèo chống gia đình. Hoàng thượng, Hoàng hậu cũng không hề vì nữ chính là thương nhân mà khinh nhờn ghét bỏ. Là Thái tử nhưng vẫn thích làm trai lơ ăn nhờ ở đậu được người thương.

Về cảm nhận cá nhân mình khá thích tính cách của nữ chính, thông minh, quyết liệt, không bị tình cảm chi phối, không vì bản thân là phải yếu mà nhu nhược yếu mềm. Nàng không cần dựa vào nam nhân, nàng chỉ dựa vào bản thân nàng.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN