logo
REVIEW>> NỮ PHỤ ĐỘC ÁC ĐỘT NHIÊN TỈNH NGỘ
nu-phu-doc-ac-dot-nhien-tinh-ngo
Tìm truyện
Donate

NỮ PHỤ ĐỘC ÁC ĐỘT NHIÊN TỈNH NGỘ

Tác giả:

Lâm Ngôn Niên

Reviewer:

AI_Lưu Ly

Designer:

Độ dài: 10

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1174

[Văn Án]

Trước khi thứ muội xuất giá, ta hầu hạ nó rửa chân.

"Tỷ tỷ, tỷ làm nô tỳ rửa chân của ta ba năm rồi, ngày mai ta phải gả cho Thái Tử, có chút luyến tiếc tỷ đó."

Ta lau mồ hôi, nở nụ cười: "Muội nhớ về nhà thăm tỷ là tốt rồi."

Thứ muội bỗng nhiên che mặt khóc: "Năm đó tỷ tỷ vì cứu ta, bị kẻ xấu bắt đi, biến mất không rõ ba năm. Sau đó tỷ chạy được trở về, nhưng mà...."

Thứ muội ngẩng đầu, trên mặt lại không có giọt lệ nào, thản nhiên cười: "Tiểu thư, không phải đáng ra tỷ nên được gọi như vậy sao? Ngày đó tỷ không còn mảnh vải che thân, trên người có ấn ký nộ lệ của Bắc địch, thủ cung sa (*) cũng không thấy đâu."

(*) Giống nốt ruồi son như ấn ký trên tay của những cô gái chưa xuất giá ngày xưa để chứng minh mình còn trinh tiết.

"Đích nữ của phủ tướng sao có thể trinh tiết không sạch sẽ? Thế là từ đó về sau phụ thân bảo ta thay tỷ làm đích nữ Tô Vân Lụa.... Còn tỷ, lại thành nô tỳ ti tiện."

Nó tháo trâm cài đưa cho ta: "Tỷ tỷ, trong lòng có hận không?

***

“Đệ tử của Phật Thích Ca A Nan yêu một nữ tử, Phật Tổ hỏi chàng ấy, thích nữ tử đó đến mức nào. A Nan nói:

- Con nguyện hóa thân thành cây cầu đá xanh, chịu năm trăm năm gió thốc, năm trăm năm nắng đổ, năm trăm năm mưa sa, chỉ cầu người con gái đó đi qua.”

*Đây là câu chuyện về Phật Đà A Nan trước khi xuất gia, trên đường gặp gỡ một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ một lần như thế, từ đó mà yên mến không quên.

Tô Vân Lụa không hiểu, tình yêu không muốn chiếm hữu, không cần hồi đáp như A Nan, thì sao gọi là tình yêu được?

Cả phụ thân nàng tình nồng ý đậm với mẫu thân như thế, mẫu thân vừa qua đời, ông ấy đã có thể lập tức sủng hạnh mẫu thân của Tô Lạc Lạc. Không chỉ có ông ta, cái ch.ết của mẫu thân Tô Vân Lụa vào năm nàng mười hai tuổi cũng khiến cuộc đời của nàng đổi thay mãi mãi.

Ngày ấy mẫu thân đột nhiên nói những lời kì lạ với Tô Vân Lụa, còn có ý định kéo nàng cùng nhảy xuống hồ t.ự s.át. Nhưng nàng không muốn, nàng không hiểu những lời mẫu thân nói nhưng nàng không thể ra đi cùng bà như thế được.

Mẫu thân để lại cho Tô Vân Lụa một quyển sách mỏng gọi là《Mệnh thư》.

Không như những quyển sách bình thường, bên trong Mệnh thư lại chỉ có một hàng chữ, nét mực vẫn còn chưa khô giống như một giây trước vừa được người ta viết lên.

"Chủ mẫu tướng phủ Tô Nhược Mai và nhi nữ Tô Vân Lụa ác có ác báo, cuối cùng trở thành nô lệ của Bắc Địch, bị lăng nhục đến ch.ết."

Theo tình huống biến chuyển vừa xảy xa, dòng chữ trên sách cũng tự động thay đổi thành "Tô Vân Lụa ác có ác báo, cuối cùng trở thành nô lệ của Bắc Địch, bị lăng nhục đến ch.ết. Chủ mẫu tướng phủ Tô Nhược Mai nhảy hồ t.ự s.át."

Thì ra đây thật sự là quyển sách viết về số mệnh của Tô Vân Lụa. Thì ra kết cục của nàng lại thê thảm và tàn khốc như vậy.

Lúc sau trên quyển sách lại hiện lên một dòng chữ khác: "Triều Chu bị Bắc Địch diệt quốc, Tô Lạc Lạc thành thân cùng với Bắc Địch Vương Ô Lặc Hoài, trở thành Mẫu nghi thiên hạ."

Lại nói về Tô Lạc Lạc, nàng ta là thứ muội của Tô Vân Lụa, thân mẫu của ả chỉ là nô tỳ được mẫu thân nàng nhặt về. Không ngờ thân phận thấp kém như thế lại định sẵn vinh hoa phú quý không màng thế sự về sau.

Tô Vân Lụa không cam tâm, nàng không muốn giống như mẫu thân ch.ết đi một cách không minh bạch, nàng sẽ thay đổi kết cục của mình, nàng không tin bản thân sẽ thật sự lâm vào bước đường cùng như thế.

Chỉ cần những lời tiên đoán ở phía trên chưa kịp khô, hết thảy đều có thể thay đổi được.

Sách nói nàng "ác có ác báo", nàng liền ngày ngày bố thí phát gạo ở Thiện Đường, học y để cứu người. Làm từ thiện càng nhiều, dòng chữ viết về kết cục của nàng càng lúc càng mờ nhạt. Nhưng mỗi khi nó sắp sửa biến mất Tô Lạc Lạc sẽ xuất hiện, bút tích đó lại đậm thêm vài phần, kéo theo hy vọng của nàng, cố gắng của nàng đều đổ sông đổ biển.

Tô Vân Lụa không hiểu, nàng không mong cầu địa vị giàu sang, nàng chỉ muốn được sống. Con sâu con kiến còn biết mưu cầu được sống, chẳng lẽ nàng muốn cải mệnh là sai sao?

Không. Nàng không sai. Nhưng chỉ cần Tô Lạc Lạc vẫn còn ở bên cạnh vậy thì nàng sẽ không thể tránh khỏi kết cục bi thảm. Tô Vân Lụa quyết định phải diệt trừ Lạc Lạc. Nàng sắp xếp cho người bắt cóc ả bán đến Bắc Địch.

Nhưng đến giây phút cuối cùng thì người bị bắt đi lại là Tô Vân Lụa. Nếu đã không tránh khỏi số kiếp nô lệ, Tô Vân Lụa sẽ thuận theo tự nhiên để tìm ra một con đường sống.

Nàng gặp gỡ hai người đàn ông trên hành trình thay đổi số phận của mình, Ô Lặc Hoài và Vân Sinh.

Một người là chấp niệm của Tô Vân Lụa. Dẫu biết người hắn thật sự yêu không phải là nàng, dẫu biết hắn có thể chính tay kết thúc sinh mạng của nàng bất cứ lúc nào, Tô Vân Lụa đã từng thử bất chấp tất cả chạy theo tiếng gọi của trái tim mình, nhưng Mệnh thư không cho phép, hay nói đúng hơn, Tô Vân Lụa lại để những điều nàng biết chi phối hành động của bản thân quá nhiều.

Một người còn lại chính là người giúp Tô Vân Lụa hiểu được thể nào là tình yêu không cần hồi đáp. Hắn là người ở cạnh nàng những khi nàng mơ thấy ác mộng, khi nàng chìm sâu vào vòng xoáy tăm tối, giãy dụa mà không thể vùng ra, hắn không cầu nàng nhớ đến hắn, chỉ mong nàng một đời bình an.

Tô Vân Lụa như dây leo với sức sống mãnh liệt lần bò vượt lên trên tìm kiếm ánh mặt trời. Dù cho hết lần này đến lần khác ông trời như muốn trêu đùa nàng, đẩy nàng càng lúc càng lún sâu vào bất hạnh, cả tinh thần và thể xác Tô Vân Lụa có khi kiệt quệ đến cùng cực, thì ta lại thấy nàng một lần nữa vùng lên.

Hành trình giải thoát bản thân cũng chính là hành trình học cách yêu của Tô Vân Lụa. Đến cuối cùng nàng sẽ hiểu tại sao A Nan chấp nhận hóa thân thành cây cầu đá, khi ngàn vạn năm sau thiếu nữ đi qua, chàng ấy lại không mong nàng dừng lại.

“Tiểu thư Vân Lụa, trên đời này thứ dễ thay đổi nhất không gì có thể vượt qua chính là lòng người, nhưng nếu cô hỏi ta, thế nào là yêu…

Gặp nhau trong thế giới mênh mông, thấy người ấy bình an, đã thỏa mãn rồi, ta nghĩ, đây là tình yêu mà ta lý giải.”

“Nếu tim yêu một người, thì cứ yêu đi, việc gì phải quan tâm tạo hóa trêu ngươi, lòng người thay đổi chứ?”

Con đường Tô Vân Lụa chọn lựa liệu có thật sự đúng đắn? Đứng sau quyển sách Mệnh thư bí ẩn kia là ai? Vòng tuần hoàn bi kịch này liệu có sớm chấm dứt? Người yêu nhau rồi có vượt qua được những không gian, thời gian, thử thách mà tìm thấy nhau?

***

Xuyên suốt các chương truyện thông qua ngôi kể của nữ chính, người đọc sẽ thấy được sự cầu sinh mãnh liệt, nhưng đôi khi cũng khó hiểu với các hành động  của nàng, đừng lo, mọi thứ được giải thích cực kỳ thuyết phục vào cuối truyện.

Một bộ truyện không dài nhưng nội dung khá mới mẻ, thú vị. Sự “tỉnh ngộ" của nữ chính không chỉ đơn thuần là việc nàng tìm thấy Mệnh thư và suy nghĩ thay đổi kết cục của mình, mà còn mang một tầng ý nghĩa cao hơn, sâu sắc hơn. Thậm chí người đọc còn có thể cảm thấy đoạn giữa truyện hơi “đuối" so với mở đầu, nhưng với mình plot twist cuối truyện lại rất “đỉnh", đủ để gây bất ngờ, khó đoán lại giải thích rất nhiều những chi tiết cài cắm trước đó.

Nhà chuyển ngữ đã edit truyện một cách mượt mà, cô đọng, dễ hiểu nhất. Một bộ truyện cổ đại rất đáng đọc, hãy thử để xem bạn có đoán được kết cục không nhé.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lanse

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN