logo
REVIEW>> NỮ CHỦ KHÔNG NỔI ĐIÊN, KHI TA LÀ CỌNG HÀNH
nu-chu-khong-noi-dien-khi-ta-la-cong-hanh
Tìm truyện
Donate

NỮ CHỦ KHÔNG NỔI ĐIÊN, KHI TA LÀ CỌNG HÀNH

Tác giả:

Câm Cửu

Độ dài: 100

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 257

Kiếp trước, Kỷ Sơ Hòa chỉ là một cô nhi, không có chỗ dựa, không người chia sẻ. Vì sinh tồn, mỗi ngày cô đều một mình vật lộn với cuộc sống, bán mình cho tư bản, đến mức biến thành một con “m a bệnh”. Sau đó, cô không chỉ vật lộn mưu sinh, còn phải từng ngày chiến đấu với bệnh tật.

Nhưng thế giới chính là bất công như thế, một người không quyền không thế, không nơi nương tựa như Kỷ Sơ Hòa, cuối cùng vẫn bị đánh bại, buông tay sinh mệnh của chính mình.

Nhưng cánh cửa này khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Có lẽ, sự ngoan cường của cô đã khiến ông trời cảm động, cho cô cơ hội được sống một kiếp sống khác. Thế nhưng, có ai có thể nói cho cô biết, tại sao cho cô sống lại rồi, còn bắt cô bước vào thế giới của mấy kẻ tổng tài tự phụ, ngốc nghếch còn thích phát đ iên? Vì sao bắt cô phải trở thành kẻ thế thân, nhận hết mọi tra tấn, cho đến khi c hết rồi mới nhận được tình yêu của tên tra nam phụ tình?

Ai muốn đóng vai thế thân thì đóng, còn Kỷ Sơ Hòa cô thì không. Cô muốn được sống một cuộc sống của một người có tiền, vui vẻ, khỏe mạnh. Tra nam ư, cút ra xa cô một chút!

Hệ thống nói ngoài việc biến ra tiền, nó có thể cho cô một điều ước. Vì thế, Kỷ Sơ Hòa chọn có một bàn tay “kim cương bất hoại”. Dù sao thì cô cũng đã đến nơi này, việc trở thành nữ chính trong truyện ngược thối nát ắt sẽ phải đối mặt với cảnh bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Đến lúc đó, Kỷ Sơ Hòa cô nhất định sẽ có cơ hội thi triển khả năng bàn tay phải của mình.

Hệ thống của người khác thì hận không thể không thời thời khắc khắc ở bên cạnh nhắc nhở ký chủ làm nhiệm vụ, còn hệ thống của Kỷ Sơ Hòa sau khi tuyên bố cốt truyện liền offline, để lại một mình cô đối phó với đám người đ iên của cốt truyện này.

Tình tiết ngược đầu tiên của cốt truyện, nam chính kiêm kim chủ Kỳ Bắc Mạc mang cô đến một buổi tụ tập bạn bè, còn để mặc cô bị những cậu ấm cô chiêu ở đó khinh thường, làm nhục cô. Nữ chính nguyên tác có thể nhịn nhưng Kỷ Sơ Hòa cô thì không. Cô không quen bọn họ, sẽ không có chuyện chỉ cốt truyện có thể ngược đãi cô, nếu muốn c hết vậy thì mọi người cùng nhau c hết.

Vì thế, trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của tất cả mọi người, đại minh tinh Kỷ Sơ Hòa thi triển tuyệt kỹ bàn tay phải với tên công tử vừa mới buông lời cợt nhả cô. Sau đó, khi tất cả mọi người chưa kịp hoàn hồn, một tiếng “bốp” khác lại vang lên. Hừ, chơi trò im lặng là vàng với bà đây, không có cửa đâu. Nam chính cái chó má gì, không rên một tiếng thì bà đây liền cho Kỳ tổng biết thế nào là sống c hết khó đoán.

Tình tiết thứ hai chính là, Kỷ Sơ Hòa vì người mẹ bệnh tật của mình mà bị buộc tham gia chương trình thực tế về hẹn hò cùng với kim chủ, sau đó ở trong chương trình chứng kiến cuộc hội ngộ giữa nam chính và bạch nguyệt quang của hắn ta, bị hắn ngược đãi tinh thần, còn bị fan CP của bọn họ bạo lực lạnh.

Tham gia chương trình, có thể. Tiền kiếm ở đâu cũng là kiếm, hiện tại cô có một người mẹ bệnh tật cần chăm lo, số dư tài khoản chỉ hơn 100 tệ, công việc chính là một minh tinh. Nếu còn không đi làm, thì sớm hay muộn mẹ già cùng cô cũng sẽ c hết đói, hơn nữa đi quay chương trình còn được bao ăn, bao ở, lợi biết bao nhiêu.

Thế là, Kỷ Sơ Hòa khăn gói lên đường tham gia chương trình hẹn hò. Éo le thay, chương trình còn có sự góp mặt của bạn gái cũ của kim chủ, cộng thêm một con công thích xòe đuôi, mệnh cách xung khắc với Kỷ Sơ Hòa.

Anti fan mỗi ngày nếu không phải chờ mong đại chiến giữa các vị tình nhân của Kỳ kim chủ chính là chống mắt mong Tạ nhị thiếu gia lột xuống vẻ mặt giả dối của Kỷ Sơ Hòa. Nhưng tất cả những gì bọn họ thấy là: Kỷ minh tinh nổi đ iên hàng ngày.

Anti fan ở trên mạng mắng cô, cô liền thức xuyên đêm cùng bọn họ đại chiến năm trăm hiệp, mắng bọn họ không ngẩng đầu lên được.

Bạch nguyệt quang mang theo con trai về nước, cùng nam chính một nhà ba người đồng thời ra trận.

Nhóc con ra vẻ ngây thơ: “Dì này thật xấu.”

Kỷ Sơ Hòa: “Nhóc cũng xấu, xấu số một thế giới, không ai bì lại.”

Bạch nguyệt quang kinh ngạc trách cứ: “Sao cô lại so đo với trẻ nhỏ?”

Kỷ Sơ Hòa: “Cô cũng xấu.”

Nam chính nhíu mày tiến lên, Kỷ Sơ Hòa liền cho hắn một cái tát: “Sao vậy, không mắng anh xấu trong lòng khó chịu à? Đừng có tranh, một nhà các người đều xấu.”

Sau đó, người xem mỗi ngày đều thấy, Kỷ Sơ Hòa miệng thì mắng người, tay thì đánh người, một chút cũng không chịu thiệt, những kẻ muốn nhục nhã cô, làm hại cô đều bị cô tát cho giác ngộ.

Trong quá trình đầy sảng khoái này của Kỷ Sơ Hòa, phải kể đến người cộng sự hoàn hảo của cô - Tạ Lê, người duy nhất có thể theo kịp mạch não của cô, đoán được hành động của cô, cùng cô tung hứng, trừng trị đám người ngu ngốc kia.

Nếu Kỷ Sơ Hòa chiến thần diệt tra nam chỉ với một cái bạt tai thì Tạ Lê chính là ông tổ diệt trà xanh với kỹ năng ngôn từ vô cùng điêu luyện.

Tạ Lê vốn là thiếu gia chân chính của Tạ gia ở Nam thành, bởi vì sự cố lúc nhỏ mà phải sống ở thôn quê, dẫn đến tính tình không tốt. Sau khi trưởng thành mới được tìm về, lúc đó Tạ gia đã có con nuôi, còn vô cùng cưng chiều vị nhị thiếu gia này.

Những việc này vốn không liên quan đến anh, nếu không phải đứa con nuôi kia sợ bị mất đi sự che chở của Tạ gia mà liên tục diễn kịch trà xanh trước mặt bố anh, cộng thêm ông bố thiên vị khiến Tạ Lê khó chịu. Tạ Lê sống không vui vẻ, vậy thì người khác cũng đừng mong thoải mái.

Công nhỏ xòe đuôi trước mặt anh, chỉ cần hai câu nói đã bị đánh cho tan tác, cụp đuôi làm người. Đám người muốn giở trò bắt cóc đạo đức với anh, liền bị ngôn từ của anh ụp cho cái nồi lớn, không dám nói thêm một từ nào.

Tạ Lê cho rằng bản thân chính là Đông Phương Bất Bại, cho đến khi gặp Kỷ Sơ Hòa ở chương trình giải trí, chứng kiến cô phát đ iên hàng ngày, anh rốt cục phải thừa nhận bản thân gặp đối thủ rồi.

Có lẽ, sinh mệnh đáng thương của bọn họ có nhiều tương đồng, có lẽ duyên phận bắt đầu từ trước cả khi gặp gỡ, thông qua chú chó Tiểu Hắc, bọn họ đã tìm thấy nhau. Những kẻ đạo đức giả dối đó, những kẻ luôn tự cho rằng bản thân ở trên cao mà tùy ý chà đạp vận mệnh của bọn họ, sẽ mãi mãi không hiểu được sự khao khát tự do và ý chí chiến đấu ngoan cường của cô và anh.

Vì sao phải tha thứ cho những kẻ làm tổn thương mình? Trong mối quan hệ tình cảm vốn nên công bằng đó, chỉ có bọn họ là người bỏ ra, còn đối phương có thể nghiễm nhiên hưởng thụ, rồi chà đạp lên trái tim chân thành ấy? Nếu không ai có thể nuông chiều, thiên vị với bọn họ, vậy thì bọn họ sẽ tự làm điều đó.

Kỷ Sơ Hòa và Tạ Lê có thể tự yêu thương chính mình, có thể đồng cảm với nỗi đau của đối phương, có thể cùng nắm tay, tôn trọng nhau, cùng bước về phía trước.

Dù thế gian là một chuỗi sự việc đan qua đan lại, may mắn nhất là gặp được người mình yêu, mà người đó cũng yêu mình, trân trọng mình, đặt bản thân mình lên trên hết, nguyện ý cùng nhau từng bước một bước về tương lai.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Quế Viên

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN