logo
REVIEW>> NOZAKI VÀ TRUYỆN TRANH THIẾU NỮ
nozaki-va-truyen-tranh-thieu-nu
Tìm truyện
Donate

NOZAKI VÀ TRUYỆN TRANH THIẾU NỮ

Tác giả:

Tsubaki Izumi

Thể loại:

Manga,

Xuất bản

Độ dài:

Tình trạng: Đang edit

Lượt xem: 249

Nozaki Umetaro là một cậu nam sinh cấp ba vô cùng khô khan và nhàm chán. Cậu chính là kiểu người có thể dứt khoát dùng đôi dép đập chết một con gián, có thể mặt không đổi sắc mà nhắc nhở cô bạn cùng lớp khi vô tình để lộ áo trong và thậm chí ngờ nghệch đến nỗi khi nghĩ nhầm Sakura Chiyo, người vừa lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu, là fan hâm mộ của bộ truyện tranh mình sáng tác.

Nghe bất ngờ đúng không nhỉ, tại sao lại fan hâm mộ? Bởi vì thật ra cậu nam sinh khô khan ấy lại là một tác giả truyện tranh nổi tiếng, mà thể loại cậu chuyên sáng tác chính shoujo, là kiểu truyện mơ mộng chuyên dành cho các thiếu nữ tìm đọc ấy. Vì thế, mà sau buổi tỏ tình “ông nói gà, bà nói vịt” Sakura liền trở thành trợ lý bất đắc dĩ cho anh chàng ngốc nghếch này. Kể từ đó, hàng loạt tình huống khó hiểu, thậm chí khó đỡ liên tiếp xảy đến.

Và đây là câu chuyện hài hước về cuộc sống thường ngày của Nozaki, một nam sinh cấp ba đồng thời cũng là tác giả truyện tranh thiếu nữ nổi tiếng…

Nếu các bạn đã từng yêu thích bộ truyện tranh 4 ô nổi tiếng như Ô Long Viện thì tuyệt đối không nên bỏ qua một “Nozaki” hài hước này. Và nếu bạn chưa từng đọc bất cứ bộ truyện nào thuộc thể loại 4 ô, thì hãy thử bắt đầu với “Nozaki” nhé.

“Nozaki và truyện tranh thiếu nữ” là một bộ truyện rất hài hước, dễ thương và khá bất bình thường.

“Nozaki” hài hước, dễ thương vì nó là câu chuyện về cuộc sống thường ngày của cậu học sinh tưng tửng Nozaki. Một người trông rất khô khan, không có chút tế bào thần kinh lãng mạn nào, thế mà có thể thần kỳ nhìn đời bằng lăng kính màu hồng, nhìn điều gì cũng thành biến thành cảm hứng viết truyện. Bộ truyện còn truyền tải đến người đọc hành trình tìm kiếm tình yêu trong vô vọng của Sakura, khi mối quan hệ của hai người trực tiếp vượt qua Friendzone mà thăng cấp thành Motherzone bền chặt :)))

“Nozaki” bất bình thường vì trong câu chuyện này không có nhân vật nào là bình thường cả. Ở đây, ngoài một Nozaki với trí tưởng tượng phong phú bay xa và một Sakura dễ thương, chân thành luôn tìm mọi cách để thoát khỏi mối quan hệ Motherzone bất đắc dĩ, thì chúng ta còn được làm quen với nguyên dàn nhân vật đặc biệt và không kém phần dị thường khác.

Trong “Nozaki”, chúng ta sẽ có một cặp đôi senpai-kohai* theo một mô típ mới lạ, anh là chàng hội trưởng lạnh lùng, chững chạc của CLB kịch, cô là diễn viên xinh đẹp tài năng. Nhưng liệu tình yêu này có nảy mầm nổi khi cô được mệnh danh là “hoàng tử học đường”, sở thích hàng ngày là trốn tập để đi chơi với hội fan nữ của mình, còn anh là nhà biên kịch đầy đau khổ, lúc nào cũng phải cố gắng bình tĩnh đối mặt với việc “nam chính” nhà mình lại trốn tập, rồi lại bình tĩnh “nhẹ nhàng” lôi cổ “nam chính” về CLB tập kịch.

Ở đây, chúng ta có một cặp đôi S-M, một người thích “b ắt n ạt”, còn một người thì bị “b ắt n ạt” đến nghiện luôn. Đó là chị đại mang giọng hát thiên thần nhưng tính cách “á c q uỷ” và cậu đàn em lớp dưới thành thật, đáng yêu.

À còn một hotboy wibu luôn dễ dàng thẹn thùng, ngại ngùng nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra lạnh lùng, cool ngầu cho có phong cách.

Và còn khá nhiều nhân vật phụ lạ lùng khác, mà mỗi người một tính cách, một câu chuyện cũng hài hước xàm xí không kém. Điều lạ lùng là dù nhiều nhân vật phụ đến vậy nhưng bạn sẽ không thể ghét bất kỳ ai, vì ai cũng có nét đáng yêu riêng cả.

Đến với Nozaki, bạn sẽ được chứng kiến những phân cảnh lãng mạn kinh điển theo hướng thực tế và phũ phàng nhất, là cảnh che cùng một chiếc ô đi dưới cơn mưa nặng hạt, chàng trai nhẹ nghiêng ô về phía cô gái để che mưa cho cô nhiều hơn, chỉ là liệu nó có thành công mỹ mãn không khi chàng trai 1m90, cô gái 1m50. Hay là cảnh chiều chiều hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp cùng về nhà, à mà hình như sai sai vì bên Nhật không cho chở nhau kiểu này, thôi thì đành lấy xe đạp đôi thay thế vậy :)))

Phần art của bộ truyện theo mình là khá đẹp và hợp mắt. Lúc cần vẽ style ngầu thì rất ngầu, lúc chuyển qua nét dễ thương thì lại vô cùng đáng yêu. Về dịch thuật thì IPM đã làm rất tốt mảng này, câu từ hài hước, tinh tế và dễ hiểu, dịch tốt hơn hẳn bản online, nên nếu có thể thì các bạn hãy ủng hộ bản giấy của IPM nhe.

Tóm lại, “Nozaki và truyện tranh thiếu nữ” là một bộ truyện cực kỳ hài hước, nó có thể khiến bạn ôm bụng cười không ngừng nghỉ, là một bộ truyện rất đáng để bạn đọc thử một lần, vì thế hãy cho “Nozaki” một cơ hội để “dập tắt” giấc mơ thiếu nữ của bạn theo phiên bản thực tế nhé^^.

____

(*) Tiền bối - Hậu bối

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN