logo
REVIEW>> NỔI ĐÌNH NỔI ĐÁM TRONG GIỚI GIẢI TRÍ NHỜ NUÔI CON
noi-dinh-noi-dam-trong-gioi-giai-tri-nho-nuoi-con
Tìm truyện
Donate

NỔI ĐÌNH NỔI ĐÁM TRONG GIỚI GIẢI TRÍ NHỜ NUÔI CON

Tác giả:

Phán Tinh Tinh

Độ dài: 160

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 1445

Giới thiệu:

Diễn viên Khương Niệm xuyên vào một quyển sảng văn showbiz, trở thành nhân vật bia đỡ đạn bị nữ chính đàn áp đến mức phải rời khỏi giới giải trí chỉ bằng một câu nói, sau khi xuyên sách, cô thừa hưởng một khuôn mặt xinh đẹp, đôi chân dài miên man cùng với đó là một đống tai tiếng và một đứa con gái đáng yêu của nhân vật bia đỡ đạn.

Vì để nuôi con, cô lại bước chân vào giới giải trí một lần nữa.

Một tháng sau, cô vào đoàn làm phim cùng với cô con gái không có người chăm sóc, trong khi tất cả mọi người đều thi nhau đua tài khoe sắc, chỉ có một mình cô ngồi một bên ôm cô con gái đang gặm đùi gà.

Tiểu Nguyệt Nha gặm mạnh chiếc đùi gà: Mẹ ơi, đùi gà ngon ghê.

Vị đạo diễn đoàn làm phim nhà bên chạy qua đây lân la gợi ý: Cô bé diễn viên nhí đang gặm đùi gà này rất thích hợp với một vai diễn trong bộ phim của chúng tôi đấy, có muốn cân nhắc cho bé qua đó diễn một vai không?

Sau đó cô đưa cô con gái không có người chăm sóc đến cùng nhau tham gia một chương trình về đời sống, khi tất cả mọi người đang tranh nhau giành ống kính, chỉ có một mình cô ngồi trong góc để đút cho con gái ăn gà phi lê chiên giòn.

Tiểu Nguyệt Nha cười cong tít cả mắt: Mẹ ơi, con muốn ăn nữa.

Vị đạo diễn chương trình tạp kỹ nhà bên chạy qua đây lân la mời mọc: Cô bé đáng yêu ơi, con có muốn tham gia chương trình “Đi du lịch cùng mẹ” không nè?

Vì để đi du lịch miễn phí, Khương Niệm mang theo con gái đến tham gia chương trình, do Tiểu Nguyệt Nha đã học cách tự lập từ nhỏ nên khi tham gia chương trình không hề khóc quấy, bé tự mặc quần áo, tự ăn cơm, tự đun nước, thậm chí còn dỗ các bạn nhỏ khác bằng những câu nói hài hước đáng yêu.

Các fan của những idol nhà bên cũng lũ lượt “trèo tường”: “Tiểu Nguyệt Nha đáng yêu quá đi mất, đúng là làm tan chảy trái tim của các chị mẹ mất thôi.”

Khán giả: Áu áu áu, hai mẹ con họ ở bên nhau đáng yêu quá, tự nhiên cũng muốn sinh mấy cô con gái.

Khán giả: Xem tôi phát hiện ra cái gì này, hoá ra Tiểu Nguyệt Nha còn từng đóng phim nữa cơ đấy. Mẹ của Tiểu Nguyệt Nha thật xinh đẹp, hình như là đóng vai gì đó trong một phim truyền hình.

Khán giả: Ông trời ơi, tôi đã bỏ lỡ thần tiên tỷ tỷ gì thế này, không nói nhiều tôi tuyên bố trèo tường!

Khương Niệm nhìn lượng fan tăng vọt lên con số hàng chục triệu thì bất chợt ngây ngốc cả người, cô phất lên chỉ bằng việc nuôi con sao?

Một câu giới thiệu vắn tắt: Đứa con mà cô nuôi vừa mềm mại vừa đáng yêu, có muốn nựng một cái không?

***

Kiếp trước, Khương Niệm chỉ là một diễn viên bình thường, mờ nhạt chuyên đóng các vai phụ, làm phông nền cho người khác. Dù vậy, cô lại chưa từng thôi cố gắng với mong muốn một ngày nào đó sẽ được diễn vai chính, tạo nên các tác phẩm xuất sắc. Thế nhưng, vì công việc mệt nhoài mà ngủ thiếp đi thì cô bất ngờ được xuyên đến quyển sách vừa đọc mấy hôm trước. Mà nhân vật cô xuyên qua cũng chính là vai phụ cùng họ tên Khương Niệm.

Theo nguyên tác, nguyên chủ trong truyện chỉ được phác họa bằng vài ba dòng, kết thúc của cô ấy chính là bị đạp xuống bùn lầy do đắc tội với nữ chủ, không còn chốn dung thân trong giới showbiz này. Mà điều quan trọng nhất là nguyên chủ còn có một cô con gái nhỏ đang sống cùng mình, cô ấy lại bởi vì những vấn đề của bản thân mà bạo lực đứa bé. Biết được những điều này, trái tim Khương Niệm đầy xót xa đau đớn.

Khương Niệm trong thế giới hiện tại chỉ một lòng với công việc, chưa từng yêu đương hẹn hò chứ đừng nói gì đến việc bây giờ bỗng nhiên có một đứa con gái. Mọi thứ dường như vượt qua khỏi tầm kiểm soát của cô mất rồi.

Thế nhưng, bé con Tiểu Nguyệt Nha là một đứa nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng. Mặc dù bị nguyên chủ ngược đãi, đánh mắng hay bỏ quên không chăm lo quan tâm thì cô bé vẫn một lòng hướng đến mẹ. Giờ đây, Khương Niệm nhìn thấy bé con, trong lòng ngổn ngang thật nhiều cảm xúc. Cô muốn đưa con gái bước ra khỏi bóng tối đã từng bủa vây, muốn mua cho con thật nhiều đồ ngon quần áo đẹp, muốn nhìn con cười rạng rỡ và xinh đẹp như ánh mặt trời.

Bởi vì, mọi đứa trẻ khi đến với thế giới này, đều xứng đáng được yêu thương và dành cho con những điều tốt đẹp nhất.

Tiểu Nguyệt Nha tuy còn nhỏ tuổi nhưng đôi mắt bé lại cất chứa rất nhiều những sợi tơ ấm áp. Bé nhận thấy mẹ đã thay đổi rồi, chăm sóc bé cẩn thận, mua cho bé nhiều quần áo đẹp, nấu đồ ăn ngon cho bé. Bé yêu mẹ, muốn được sống cùng mẹ, bé không muốn bị bỏ rơi trong căn phòng tối thêm lần nào nữa. Thế nên, bé học cách tự chăm sóc bản thân thật tốt, bé sẽ thật ngoan cho mẹ làm việc và bé còn sẽ giúp mẹ các công việc nhỏ.

Vì thế, Khương Niệm cùng Tiểu Nguyệt Nha từng bước cùng nhau tiến vào giới showbiz.

Sở dĩ nói cùng nhau, bởi vì đây là thời điểm vô cùng khó khăn đối với cả hai mẹ con, Khương Niệm bởi vì bị nữ chủ ra tay nên danh tiếng kém, không nhận được vai diễn nào cho dù là phụ của phụ, tài khoản cạn kiệt, con gái thì còn nhỏ chưa đủ tuổi đi học, cũng không có người thân cận yên tâm để gửi. Thế nên, khi bắt được một vai diễn nhỏ ở nơi xa, bé con phải đi cùng mẹ đến tận phim trường.

Khương Niệm từng trải qua rất nhiều nỗi cực khổ khi quay phim, cũng bị cuộc sống tàn nhẫn dạy cho nhiều bài học, nhất là trong giới showbiz nhìn thì hào nhoáng lấp lánh này. Thế nên, mỗi ngày của Khương Niệm đều là sự cố gắng và nỗ lực hết mình, bởi vì trên vai cô không chỉ là cuộc sống của bản thân mà còn là của Tiểu Nguyệt Nha, đứa con gái bé bỏng đang dần chiếm lấy trái tim mình.

Sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện, sau mùa đông lạnh giá là mùa xuân ấm áp quay về, hoa nở chim hót, bầu trời rực rỡ sắc màu.

Nhờ sự chuyên nghiệp, chăm chỉ và tận tâm ở mỗi vai diễn mà Khương Niệm đã dần có được những bước đi ổn định. Cô kiếm được nhiều tiền hơn, đổi nơi ở mới, cho con gái đi học, cuộc sống của hai mẹ con đã dần đi vào quỹ đạo và ngày một tốt hơn nhiều.

Chỉ là, bố của Tiểu Nguyệt Nha, Khương Niệm không biết là ai và cũng không thể dùng lời nói dối của mình vẽ nên câu chuyện cho mai sau được nữa, con gái đã đủ lớn để hiểu được tất cả rồi.

***

Cố Từ là ông chủ tập đoàn lớn, nhà đầu tư cho rất nhiều dự án trong đó có cả phim ảnh. Con người anh toát lên nét xa cách lạnh nhạt, là kiểu người mà chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể chạm vào. Thế mà, lần đầu tiên gặp bé con Tiểu Nguyệt Nha, nhìn thấy cô bé đứng dưới ánh mặt trời chói lọi lại ngoan ngoãn nhặt từng chiếc bình rỗng trên phim trường, đôi mắt và nụ cười ngây ngô của bé khi ấy như là ngọn gió xuân tháng ba thổi qua trái tim anh. Mềm mại lại dịu dàng.

Nhờ cháu trai nhỏ mà Cố Từ cùng Khương Niệm và Tiểu Nguyệt Nha dần thân quen, càng có nhiều cơ hội và thời gian tiếp xúc cùng nhau. Cũng chính lúc này, anh biết được, bé con chính là con gái của mình với Khương Niệm trong một lần ngoài ý muốn năm xưa. Thế nhưng, Tiểu Nguyệt Nha là ánh trăng nhỏ mà Khương Niệm đã luôn giữ gìn nâng niu trong lòng. Anh đến, sẽ phá vỡ sự an toàn và bảo vệ mà cô dành cho con gái, cũng có thể khiến cô càng muốn mang bé con rời xa anh vĩnh viễn.

Cho nên, Cố Từ muốn tìm cách bước vào cuộc sống của hai mẹ con và trở thành mảnh ghép đang thiếu trong hai chữ “gia đình” mà bấy lâu nay họ đã vô tình đánh mất.

Nhưng mà, công cuộc này không hề dễ dàng chút nào. Bởi vì, Khương Niệm chỉ có mình Tiểu Nguyệt Nha là người thân duy nhất của cô ở thế giới xa lạ này. Bé con là tất cả những yêu thương mà cô có, là xuân tháng ba, hạ tháng sáu, thu tháng tám, đông tháng mười, là bốn mùa trải qua cùng con gái nhỏ.

Vậy thì, Cố Từ phải làm sao để chứng minh cho Khương Niệm biết, anh đã dần rung động với cô, muốn cùng cô nắm tay đến cuối đời, muốn ở bên cạnh mảnh trăng nhỏ Tiểu Nguyệt Nha, bù đắp hết thảy những vất vả khổ sở mà hai mẹ con đã chịu đựng? Để cô là bầu trời, con gái là mặt trăng, còn anh là biển rộng, dịu dàng ôm lấy vào lòng.

***

“Nổi đình nổi đám trong giới giải trí nhờ nuôi con” là một bộ truyện khá hay mà mình rất thích trong thời gian này. Bộ truyện như là vệt nắng trong những ngày mưa kéo dài, mang theo chút ấm áp, mềm mại và tươi mới vô cùng. Câu chuyện đưa người đọc trải qua rất nhiều chuyện cùng với nhân vật. Nội dung không chỉ xoay quanh những vấn đề nổi bật trong giới showbiz, còn là cái nhìn đa dạng để chúng ta hiểu được rằng, muốn thành công các diễn viên đã đánh đổi rất nhiều thứ, đôi khi là cả những điều quý giá nhất mà họ trân trọng.

Khương Niệm được tác giả xây dựng ổn, trong công việc có sự chuyên nghiệp, tận tâm và không ngừng nỗ lực. Ban đầu, khi cô vừa xuyên qua và bỗng nhiên có thêm một đứa con gái nhỏ, tuy có đôi chút bối rối và sợ hãi nhưng cuối cùng, cô đã làm rất tốt vai trò của một người mẹ, đọc rất cảm động và thương. Trong chuyện tình cảm với Cố Từ, cô biết bản thân mình ở đâu, vị trí như thế nào, rất dứt khoát nhưng cũng tinh tế và hiểu chuyện.

Bởi vì truyện chủ yếu nói về cuộc sống và con đường sự nghiệp của Khương Niệm cùng với Tiểu Nguyệt Nha nên tuyến tình cảm không được khai thác sâu nhưng mang đến cảm giác vừa đủ, phù hợp. Phong cách viết của tác giả dễ đọc, dễ cảm, có đủ mọi cảm xúc từ hài hước đến cảm động, từ nhẹ nhàng đến biến cố, thích hợp thư giãn giải trí cho những ai đam mê thể loại xuyên sách showbiz có baby nhỏ đáng yêu.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Kỷ Tử (All In Letters)

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN