logo
REVIEW>> NHỮNG THÁNG NGÀY TÔI LÀM NPC MA
nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma
Tìm truyện
Donate

NHỮNG THÁNG NGÀY TÔI LÀM NPC MA

Độ dài: 112

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 777

Phàm là chuyện yêu đương trên đời đều đến vô cùng bất ngờ, có người ra ngoài đổ rác gặp được chân ái, đi trên đường cũng có thể bỗng dưng bị tình yêu “quật”. Thế thì chuyện ăn một hộp cơm nhặt được bạn trai của tôi nó lại quá là bình thường luôn. Xin chào mọi người, tôi là Nguyên Tinh Thần.

Vài tháng qua, tôi đã tìm được công việc làm thêm “ngon lành” tại một trò chơi mật thất, nhiệm vụ của NPC chúng tôi là hù dọa và cung cấp thông tin để người chơi thoát khỏi mật thất. Vốn dĩ màn chơi của tôi được đánh giá vô cùng cao vì diễn xuất nhập tâm kết hợp với hiệu ứng chân thực, người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới có vé vào chơi mật thất của tôi đấy nhé.

Nhưng “người tính không bằng trời tính”, diễn hay quanh năm không được thưởng gì, thế mà tôi mới vào mật thất ăn cơm cứu đói lại bị người chơi bắt gặp!

Ông trời ơi! Có thể đừng chơi đùa NPC bé nhỏ tôi thế không?!

Đã gặp “tai nạn nghề nghiệp” thì thôi đi, người chơi kia còn không chấp nhận bồi thường, một mực đánh giá kém cho mật thất của tôi! Dĩ nhiên, làm sai phải bị phạt, nhưng Nguyên Tinh Thần tôi không bao giờ nghĩ tới hình phạt lại là bị ném tới một nơi khủng khiếp gọi là “Mật thất X” tự sinh tự diệt!

Nguyên Tinh Thần và hộp cơm cảm thấy vô cùng bất lực…

***

Trải nghiệm lần đầu đánh giá một sao trò chơi thoát khỏi mật thất là như thế nào?

Xin chào, tôi là Bạch Mộc Trạch, giáo sư đại học, sở thích duy nhất là làm thí nghiệm và tìm kiếm kích thích từ các trò chơi trí tuệ.

Tôi không biết người khác thế nào, nhưng với Bạch Mộc Trạch tôi, mật thất này không hề đạt tiêu chuẩn, cả nữ NPC ăn cơm hộp kia cũng không có chút tự giác của nhân vật nào. Ngồi trong mật thất ăn cơm đã đành, cô gái đó còn không chịu bôi lớp tẩy trang kinh dị trên mặt đi, máu me đỏ lòm ròng ròng chảy trên mặt, tay thì vẫn cầm đùi gà gặm ngon lành. Thật không chấp nhận được!

Sau khi chấm một sao trên app đánh giá, nhóm người chơi chúng tôi được đưa vào một mật thất vô cùng đặc biệt, mọi thứ dường như chân thật đến hoàn hảo. Chúng tôi phải qua được bảy mật thất mới có thể ra ngoài, nếu không sẽ phải ở lại chịu phạt. Đồng đội có vẻ sợ hãi, nhưng tôi lại thấy phấn khích lạ kì.

Đây mới thực sự là thoát khỏi mật thất chứ!

Mật thất đầu tiên, tôi sắm vai một nhân nhỏ mờ nhạt trong cốt truyện gia đấu thời cổ đại. Manh mối dần lật mở, những bí mật theo đó được phơi bày. Tôi còn phát hiện, mật thất X có thể khiến người chơi cuốn theo cảm xúc của nhân vật. Những yêu hận tình thù đến cực hạn đó là thứ Bạch Mộc Trạch tôi chưa từng nếm thử trong đời. Mà tất cả những cảm xúc đó đều đến từ nhân vật NPC, cũng chính là cô gái ăn cơm hộp kia.

***

Sau khi vào mật thất, tôi hối hận rồi.

Cái mật thất quỷ quái này sẽ khiến Nguyên Tinh Thần tôi phát điên sớm mất, mọi thứ dường như đều là thật, ngay cả NPC giúp đỡ tôi trong mật thất cũng là ma hàng thật giá thật. “Mật thất X” đánh giá NPC trên tiêu chuẩn tiếng hét, nghĩa là người chơi hét càng lớn thì cấp của NPC càng cao. Với vốn liếng mấy tháng qua trong tay, tôi không “ngán” ai bao giờ. Duy chỉ có một tên cứng đầu, qua mấy mật thất liền, dù tôi hù doạ “ác” ra sao vẫn không thấy hét tiếng nào.

Đến tận màn thứ ba tôi mới biết tên anh ta là Bạch Mộc Trạch.

Tên này cứ nhìn tôi mãi như có bệnh ấy, tôi hỏi thì anh ta chỉ cười, còn nhiều lần cứu tôi khỏi nguy hiểm trong mật thất nữa. Tôi nghĩ tôi cũng bị bệnh rồi, trái tim trong ngực thường xuyên tăng nhịp khi ở bên cạnh cạnh anh ta. Nguyên Tinh Thần, mày xong đời rồi!

***

Trong mật thất X, tôi có thể thấy được rõ lòng người thiện ác, mỗi màn đều có một nhóm đồng đội khác. Họ sẽ đ iên cuồng, sẽ sợ hãi, sẽ tính kế lẫn nhau. Bạch Mộc Trạch tôi có thể không phải người nhạy cảm, nhưng tôi hiểu những cảm xúc rối ren phức tạp đó. Tôi vẫn nghĩ mình sẽ mãi mãi là một kẻ đứng ngoài cuộc, lạnh tanh nhìn mọi thứ bằng con mắt và bộ óc tỉnh táo.

Cho đến khi người đó đến, cô ấy phá tan mọi giới hạn và tưởng tượng của tôi vào lúc không ngờ đến nhất. Cô ấy cười, cô ấy khóc, cô ấy tuyệt vọng và bi ai. Lý trí nói cho tôi biết cô ấy chỉ đang diễn tròn vai, mọi thứ đều không phải thật. Nhưng tôi hiểu trái tim mình hơn bất cứ ai, tôi thích cô gái tên Nguyên Tinh Thần ấy, có lẽ từ rất sớm, có lẽ từ cái nhìn đầu tiên tôi đã chẳng còn cách nào lùi lại nữa.

Nghĩ là làm, giữa không khí khủng bố đáng sợ của mật thất, giữa giây phút căng thẳng nhất, tôi quyết định… tỏ tình.

“Anh tới gần Nguyên Tinh Thần, hạ giọng nói: “Những lời tiếp theo em hãy nhớ cho kỹ, tôi thích em.”

Chiếc chìa khóa trong tay rơi xuống đất, “Anh đang nói với tư cách của Trình Phóng ư?”

Bạch Mộc Trạch nói lại: “Tôi thích em, Nguyên Tinh Thần.”

[...]

“Có lẽ, anh chỉ bị nhân vật ảnh hưởng thôi chứ không phải thích tôi thật đâu.”

Giọng điệu Bạch Mộc Trạch rất kiên quyết: “Em thật sự nghĩ tôi bị nhân vật ảnh hưởng ư? Hay là em chưa đủ tự tin với sức hấp dẫn của mình?”

***

Đ iên rồi, đ iên thật rồi! Tên mặt liệt Bạch Mộc Trạch kia lại đi tỏ tình với tôi!

Nguyên Tinh Thần tôi tính ra cũng là một người đẹp trong đám người đẹp, thế nhưng tôi lại vô cùng nghi ngờ thẩm mỹ của Bạch Mộc Trạch kia, bởi mật thất nào tôi cũng hóa trang xấu xí ma chê quỷ hờn vậy mà anh ta cũng rung động được?!

Nhưng quả thật Bạch Mộc Trạch rất tốt. Anh thông minh cơ trí, mạnh mẽ lại dám gánh vác, anh sẽ không vì bị tôi gây khó dễ mà oán trách. Nhất là so với những người chơi đầy âm mưu thâm sâu, dùng thủ đoạn xấu xa quanh co thì người thẳng thắn vô tư như anh thực sự đáng quý. Nhìn thì như trai thẳng không có tế bào quan tâm tinh tế, nhưng thực ra Bạch Mộc Trạch yêu vào cũng ngọt ngào tan chảy vô cùng. Người như thế chắc chắn không thể bỏ qua rồi!

Thế nhưng ngay tại hiện trường tỏ tình, tôi bối rối khoảng chừng là hai giây, sau đó quyết định… bỏ chạy trối chết.

***

Thấy bóng dáng chạy biến của Nguyên Tinh Thần tôi chỉ có thể thở dài bất lực, cả đời Bạch Mộc Trạch tôi lần đầu tiên tỏ tình với cô gái mình thích lại bị cô lấy bóng lưng đáp lại. Chẳng lẽ tôi tỏ tình sai cách sao? Không đúng hoàn cảnh à?

Chẳng qua là rất nhanh tôi đã có được câu trả lời mà mình muốn.

“Bạch Mộc Trạch, chỉ cần chúng ta có thể ra khỏi mật thất X an toàn, có thể ở bên nhau không?”

“Nguyên Tinh Thần, em nói thật đúng không?”

“Tất nhiên, trong chuyện tình cảm em không bao giờ lừa ai.”

***

Hai người vô cùng tự nhiên và thuận lợi thành đôi, còn công khai phát “cơm chó” trong mật thất kinh dị. Đến hôn hay nắm tay cũng phải tranh thủ thời gian hết sức có thể, mọi kích thích hay ngọt ngào đều vô cùng chân thực. Một tình yêu trong sáng thuần khiết giữa chốn âm u đáng sợ, không hề bị những rối ren và độc ác vấy bẩn.

Tuy hai người phát triển quan hệ yêu đương bên trong mật thất, còn đứng ở hai vai trò khác nhau là người chơi và NPC, nhưng tuyệt nhiên cả hai không làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiết tấu của mật thất, nên hù thì vẫn sẽ hù, nên chơi thì vẫn sẽ chơi hết mình.

Chỉ nói về tình yêu là chưa đủ, “Những ngày tháng tôi làm NPC ma” còn chứa vô cùng nhiều ý nghĩa nhân văn hiếm thấy ở những bộ truyện khác. Câu chuyện về cô gái nhỏ bị bạo lực học đường, đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện hay tù nhân trong nhà tù địa ngục,... tất cả đều có điểm chung là bắt nguồn từ những bi kịch xã hội, là kết quả của lòng tham, nỗi hận thù hay tuyệt vọng của nhân vật trong câu chuyện đó.

Không thể không nói, “Những tháng ngày tôi làm NPC ma” là một tác phẩm xuất sắc hiếm thấy. Với tư duy logic chặt chẽ, ý tưởng sáng tạo dồi dào, tác giả không làm độc giả thất vọng tới tận những dòng cuối cùng. Mọi thứ trong cốt truyện dường như đều có chủ đích nhất định, càng về những màn cuối độ khó của mật thất càng cao, bạn sẽ không biết ngay sau đó mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào. Và vì mật thất đã quá “hack não” nên chuyện tình cảm của hai nhân vật chính sẽ rất ngọt ngào đáng yêu, bù lại cho những khoảnh khắc thót tim kinh dị của cốt truyện.

Ngoài ra, phần chuyển ngữ rất mượt mà cũng là một điểm sáng khiến tác phẩm càng thêm hấp dẫn. Nếu không ngại những câu chuyện có yếu tố kinh dị thì chắc chắn bạn phải đọc thử “Những tháng ngày tôi làm NPC ma” đấy nhé!

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Những ngày xanh thân ái

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN