logo
REVIEW>> NHẬT KÝ NGOẠI TUYẾN CỦA ÁNH TRĂNG SÁNG LÓT ĐƯỜNG
nhat-ky-ngoai-tuyen-cua-anh-trang-sang-lot-duong
Tìm truyện
Donate

NHẬT KÝ NGOẠI TUYẾN CỦA ÁNH TRĂNG SÁNG LÓT ĐƯỜNG

Reviewer:

AI_Diên Vĩ

Độ dài: 8

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 279

Giới thiệu:

Tôi c hết vì tai nạn xe hơi trước mặt nam chính.

Hệ thống nhắc nhở anh: “Ánh trăng sáng của anh đã ngoại tuyến.”

Chủ chiếc xe gây ra tai nạn quỳ xuống đất xin anh tha thứ.

Hệ thống nhắc nhở anh: “Nữ chính của anh đã online.”

*

Sau khi tang lễ kết thúc, Tề Giới về nhà, ngồi ngây người trên sô pha một hồi lâu, sau đó đứng dậy đi vào bếp nấu mì gói.

Anh mở nước, nhưng một giọt nước cũng không có. Anh quay đầu về phía phòng khách hô: “Tiểu An, lại mất nước rồi ——”

Tôi sững sờ, anh cũng thế.

Sau đó, tên ngốc này cầm một gói mì ăn liền nằm trên giường gặm khô.

Anh lật xem ảnh của tôi trong album trên điện thoại.

Bầu không khí lúc này trở nên buồn bã, dấy lên cảm giác nam chính hoài niệm về ánh trăng sáng trong lòng.

Có điều trong giây tiếp theo, cả hai chúng tôi đều phát hiện 3000 tấm ảnh trong điện thoại của anh đều là ảnh dìm của tôi.

Bầu không khí cảm xúc bị phá tan thành từng mảnh.

***

Trần Nghi An ở bên Tề Giới đã mười năm, từ những ngày tháng thanh xuân trung học cho tới khi trưởng thành. Cô chứng kiến quá trình Tề Giới lột xác từ thiếu niên hư hỏng thành tổng tài mặt lạnh nhưng hệ điều hành husky. Cuộc sống tưởng chừng cứ mãi ngọt ngào hạnh phúc như vậy, cho tới khi Trần Nghi An bị một tên b iến t hái phản xã hội đ âm c hết.

Cuộc đời cô chưa kết thúc nhưng linh hồn lại gắn chặt với hệ thống, bị cuốn vào vòng lặp sinh tử nhiều lần. Cho đến ngày nữ chính - người yêu định mệnh của Tề Giới xuất hiện, cô rốt cục c hết đi hoàn toàn.

Mà khi ấy, Trần Nghi An đã trải qua 99 vòng lặp, 99 lần c hết với vô số cách thức khác nhau. Linh hồn cô cứ mãi vất vưởng quanh Tề Giới, bị ép buộc chứng kiến toàn bộ quá trình anh gặp gỡ, từ kẻ thù thành người yêu của nữ chính, mà nhân vật ánh trăng sáng mối tình đầu như cô cuối cùng sẽ bị lãng quên.

Trần Nghi An không sợ hãi tử vong, nhưng cô sợ hãi mình bị lãng quên. Mười năm bên nhau, nghìn ngày đêm quấn quýt, cô không cam tâm mình chỉ là nét bút mờ nhạt trong cuộc đời Tề Giới. Nữ chính là chị gái kẻ đã đâm c hết cô.

Trần Nghi An chứng kiến quá trình Tề Giới từ hận cả nhà bọn họ, điên cuồng trả thù cho tới mềm lòng dần. Những dấu vết của cô trong cuộc đời anh bị xóa bỏ ngày càng nhiều.

Trần Nghi An muốn khóc. Nhưng cô chỉ là một linh hồn, chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.

Dù cho người yêu cô dần quên mất mình, cô cũng chẳng thể làm gì.

***

Nghe tớ review hơi máu cún chứ thôi chứ truyện lắm pha quay xe thật :< Truyện ngắn lắm, chỉ vẻn vẹn 8 chương nên tớ sẽ không tiết lộ plot twist ở đây, nhưng tớ nghĩ mọi người sẽ thỏa mãn với kết truyện. Lối hành văn của tác giả khá nhẹ nhàng, thi thoảng pha chút hài hước nên sự nặng nề của tình tiết truyện được giảm bớt. Để kết thúc bài review, tớ xin trích một đoạn ngắn cuối truyện để cả nhà có thể quyết định xem nên nhảy hố hay không.

Đây là tiếng lòng của Tề Giới dành cho Trần Nghi An, là câu trả lời cho nỗi sợ hãi bị chìm vào quá khứ phủi bụi cứ mãi ám ảnh cô.

“Cô ấy sẽ không trở thành hình ảnh mờ nhạt trong ký ức của anh, sẽ không trở thành đá lót đường cho tình yêu của anh và người khác.

... Em yêu, em vĩnh viễn là người yêu sáng rỡ sống động của anh. Anh không chỉ nhớ rõ mặt em, môi em, mà còn cả cuộc đời tuyệt vời của riêng em."

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Fish From Nowhere

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN