logo
REVIEW>> NHANH CHÓNG NỔI TIẾNG SAU KHI MẤT KIỂM SOÁT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TẠP KỸ "AI CŨNG LÀ NGƯỜI XẤU"
nhanh-chong-noi-tieng-sau-khi-mat-kiem-soat-trong-chuong-trinh-tap-ky-ai-cung-la-nguoi-xau
Tìm truyện
Donate

NHANH CHÓNG NỔI TIẾNG SAU KHI MẤT KIỂM SOÁT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TẠP KỸ "AI CŨNG LÀ NGƯỜI XẤU"

Độ dài: 86

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 1641

Giới thiệu:

Từ kết quả bình chọn của cư dân mạng và hàng trăm người trong nghề, sáu ngôi sao bị ghét nhất tham dự chương trình tạp kỹ “Những cô cậu bị ghét nhất”.

Chương trình vừa được phát sóng đã bùng nổ, cư dân mạng ồn ào hò hét rằng họ chưa bao giờ thấy chương trình tạp kỹ nào thiếu đạo đức như vậy.

Mà một ngày trước khi chương trình tạp kỹ chính thức được phát sóng, Thương Lộc bỗng nhiên ý thức được thế giới mình đang sống là một quyển sách, còn cô là một nữ phụ bia đỡ đạn, cũng là ngôi sao nữ số một của chương trình tạp kỹ này, và cũng là ngôi sao nữ bị cư dân mạng ghét nhất!

Về chuyện này, Thương Lộc bày tỏ: Được thôi! Khu vực xem phim VIP get!

*

Lúc chơi trò chơi, Thương Lộc giành chiến thắng, nhận được quyền ưu tiên chọn phòng.

Ngôi sao nữ mắc bệnh công chúa vênh váo nói: “Này, chúng ta đổi phòng đi.”

Mọi người đều cho rằng tiếp đó sẽ xuất hiện cảnh cắn xé nhau, nhưng Thương Lộc lại mỉm cười nói: “Một đêm năm vạn, hai đêm giảm còn 80%, trả bằng WeChat hay là Alipay?”

Bệnh công chúa: “?”

Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất cố ý giật khung hình của Thương Lộc.

Thương Lộc bình tĩnh lấy một chiếc mặt nạ được đặt làm riêng cho đối phương trong túi xách ra rồi đeo lên mặt người ta, nói: “Thưa quý cô, yên tâm đi ạ, khung hình này là của một mình quý cô thôi đấy ạ.”

Diễn viên xuất sắc nhất: “…”

Idol ngang ngược và nghệ sĩ nổi tiếng quái gở sắp choảng nhau, tổ chương trình vội vàng bảo Thương Lộc đi khuyên ngăn.

Thương Lộc hóng drama không chê lớn chuyện, bắt đầu nổi hứng làm MC: “Thưa quý vị khán giả, bây giờ chúng tôi sẽ phát sóng trận đấu tranh chức vô địch quyền anh hằng năm để phục vụ quý vị khán giả! Cái giá của việc thua cuộc là khuôn mặt bị biến dạng và phải rời khỏi làng giải trí!”

Hai người đang định động thủ: “…”

Khán giả: …Chúng tôi cho rằng chúng tôi mới là người vui vẻ, không ngờ Thương Lộc trông còn vui vẻ hơn chúng tôi.

Sau một loạt hành động cợt nhả, mọi người đều ngầm thừa nhận rằng Thương Lộc chắc chắn đã trở thành kẻ thù chung của toàn dân, nhưng mà…

Không biết bắt đầu từ bao giờ, thái độ của mấy kẻ “hay sinh sự” không sợ trời không sợ đất trong giới giải trí với Thương Lộc đều trở nên kỳ lạ.

Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc chủ động hỏi ý kiến của Thương Lộc về việc làm thế nào để thể hiện vai diễn mới.

Nghệ sĩ nổi tiếng quái gở đứng xếp hàng dưới ánh nắng mặt trời chói chang ba tiếng đồng hồ để mua bánh kem số lượng có hạn cho Thương Lộc.

Bệnh công chúa và nam idol ngang ngược suýt nữa đã choảng nhau chỉ vì tranh giành cơ hội cùng Thương Lộc tới công viên giải trí vào ngày mai.

Ngay cả đạo diễn độc miệng nổi tiếng là có yêu cầu khắt khe với kỹ thuật diễn xuất của diễn viên trong giới giải trí cũng công khai bày tỏ: Nếu Thương Lộc đồng ý đóng vai nữ chính trong phim của tôi thì đó là vinh dự của tôi.

Đám antifan: ???

Sao bảo ai cũng là người xấu cơ mà? Vì sao mấy người lại trở thành thành viên trong fanclub của Thương Lộc rồi? Không hợp lý tí nào!

Sau đó bọn họ phát hiện ra rất nhiều “fan” giấu mặt của Thương Lộc.

Màn hình khóa điện thoại của người thừa kế nhà họ Trì giàu có số một bị đào ra, ấy thế mà đó lại là tấm ảnh Thương Lộc hồi bảy tuổi đang dẫm lên mông của một cậu bé.

Khi được hỏi lý do, Trì Yến lại thản nhiên hỏi ngược lại: “Thế này mà còn không nhìn ra à? Đương nhiên là vì tôi yêu thầm cô ấy rồi.”

Những người khác: “?”

Khoan đã… Hình như cậu bé bị bắt nạt chính là Trì Yến mà?

Nhưng sao bảo là yêu thầm cơ mà? Nhẫn cưới trên tay anh lóe mù mắt bọn tôi rồi đây này!

Lập ý: Kiên trì làm chính mình, sẽ luôn có người yêu bạn.

***

Những đứa trẻ khi đến với thế giới này nhưng không nhận được lời chúc phúc sẽ phải bất hạnh như thế nào?

Thương Lộc không được quyền chọn lựa sinh ra, nhưng lại phải gánh chịu thương tổn cho sự tồn tại của mình. Bởi vì, ngày cô bé chào đời, cũng là ngày mà mẹ cô mất đi.

Sinh mệnh mỏng manh, hạnh phúc cùng khổ đau vào giây phút đó đã định sẵn tương lai giông tố cho Thương Lộc rồi.

Vì quá yêu người vợ quá cố, ba Thương đem hết những oán hận giáng xuống đứa con gái nhỏ của mình, một mặt chán ghét muốn hủy diệt, một mặt lại tiếc nuối sợi dây liên kết còn lại mà người vợ giành cả tính mạng để giữ lấy. Cuối cùng biến thành sự lạnh lùng xa cách đến mức băng giá.

Thương Lộc lúc ấy vẫn còn nhỏ, nào đâu biết những cuồn cuộn cảm xúc trong mắt mọi người. Cô bé không còn mẹ, chỉ có bố và anh trai là người thân duy nhất bên cạnh. Thế nên, cô bé ngốc nghếch trao hết yêu thương và khao khát về một gia đình ấm áp. Nhưng rồi, ba và anh trai đã tô lên giấc mơ tươi đẹp của cô những sắc màu xám xịt, tổn thương không cách nào ngăn chặn.

Mặc dù thế, trong những tháng năm ấy, Thương Lộc vẫn nỗ lực kiên trì từng ngày từng ngày một, dốc hết toàn bộ tình yêu cùng sự chân thành của mình để khiến ba quan tâm đôi chút, để anh trai quay lại nhìn cô. Thương Lộc đã tự phù phiếm trái tim mình về giấc mơ hoang đường đó.

Cho đến khi, bức ảnh về mẹ rơi xuống vỡ nát, một cái tát đau rát hằn in lên khuôn mặt non nớt… Thủy tinh tan tành vụn vỡ khắp nơi, nỗi đau không thể buông lơi thành lời. Thương Lộc, như mảnh vỡ nằm yên trên mặt sàn khi ấy, chạm tay vào liền chảy máu.

Sinh nhật Thương Lộc 18 tuổi, anh trai lái xe dẫn cô đi đến một nơi xa, bảo là có quà tặng bất ngờ cho cô. Mỗi giây phút trôi qua, Thương Lộc như đang ở đám mây trên thiên đường. Anh trai đã chấp nhận cô rồi ư? Anh trai vẫn nhớ đến sinh nhật cô?

Anh trai, anh trai, anh trai, hai chữ trân quý này, cô vẫn luôn muốn gọi thật nhiều và mong chờ nụ cười dịu dàng yêu chiều của anh biết nhường nào. Hôm nay, có phải ước nguyện của cô đã được nghe thấy hay không?

Thế nhưng, món quà Thương Mộc tặng cho Thương Lộc lại là một tòa trang viên hoa hồng.

Thương Mộc biết Thương Lộc dị ứng nặng với phấn hoa. Thương Mộc biết Thương Lộc sẽ phải vào viện cấp cứu. Thương Mộc biết Thương Lộc có thể sẽ c hết ở nơi này.

Cần phải chán ghét bao nhiêu để có thể dành tặng món quà là lời nguyền rủa tàn nhẫn như vậy cho em gái kia chứ? Thương Lộc nhìn thấy, mỉm cười xinh đẹp diễm lệ nhưng đôi mắt thì ướt nhòe nước… Từ thiên đường, Thương Lộc ngã xuống địa ngục.

Thì ra, khi chịu quá nhiều thương tâm, mọi thứ sẽ dần từ tuyệt vọng đi đến c hết lặng. Từ đó, Thương Lộc không dám hy vọng xa vời gì nữa.

Thế nên, khi biết thế giới mà mình đang sống chỉ là trong một cuốn sách và Thương Lộc cô chỉ là một nhân vật phụ yêu hận điên cuồng cuối cùng gặp tai nạn bi thảm trên đường thì với cô mà nói cũng chỉ đến như vậy. Nơi này, còn có điều gì khiến cô lưu luyến nữa kia chứ. Vậy thì, hãy buông bỏ hết tất cả, cứ sống vui vẻ, làm chính mình thôi.

Vì thế, Thương Lộc quyết định hủy bỏ hôn ước của mình với nam chủ Khương Diệc, một kẻ hai mặt giả dối, để cho hắn ta cùng với nữ chủ Ninh Lâm là người thứ ba, không gì ngăn cách nữa, ân ái một đời. Cô cũng đoạn tuyệt với ba và anh trai, trả lại hết những gì ông ta “cho” cô. Thân phận đại tiểu thư Thương gia, người thừa kế thứ hai, các loại thẻ, trang sức châu báu, và cả cuộc hôn nhân mà mẹ để lại.

Những thứ xa xỉ hoa lệ này, chưa từng là những thứ mà Thương Lộc ao ước, cô chỉ mong có được một chút quan tâm yêu thương từ những người thân trong gia đình mà thôi. Nhận bao nhiêu lại trở thành gánh nặng đè ép đến bấy nhiêu. Bởi suy cho cùng, cô có được hết thảy đều vì dòng máu chảy trong người và gương mặt có nét nghiêng giống mẹ. Chỉ thế thôi.

Thương Lộc lần nữa bước ra thế giới bên ngoài, là chính mình giữa đất trời bao la, cô độc, không vướng bận, không khổ sở, không đau lòng, càng không hối hận hay quyến luyến.

***

Trì Yến là người bên cạnh Thương Lộc trong những tháng ngày chênh vênh đau khổ nhất của cô. Thương Lộc xem anh như một người bạn tri kỷ, là bến cảng an toàn khi con thuyền cô lênh đênh trên biển rộng đầy sóng gió.

Trì Yến bước vào cuộc đời của Thương Lộc một cách rất tự nhiên, như vốn dĩ rằng anh vẫn luôn ở đó, chỉ cần cô quay đầu nhìn lại, sẽ luôn thấy anh mỉm cười cho cô điểm tựa.

Nhưng Thương Lộc nào đâu biết, nhân duyên của bọn họ đã bắt đầu từ một ngày hè cách đây rất nhiều năm. Khi đó, cả hai vẫn còn nhỏ, cậu bé Trì Yến lần đầu gặp gỡ cô bé Thương Lộc qua khung cửa sổ đã đem lòng yêu mến. Cô bé tựa như ánh nắng lấp lánh phản chiếu vào đáy lòng, hòa tan thành một mảnh ấm áp.

Thế nhưng, tơ duyên sai lệch, có kẻ lại muốn mạo danh người khác, cướp lấy ánh trăng Trì Yến vẫn luôn cất giấu trong lòng, khiến cô gái ấy tổn thương rơi lệ. Mà hắn không biết rằng Trì Yến nào đâu phải là kẻ hiền lành dễ chọc.

Bên ngoài, Trì Yến là người lạnh nhạt, lời nói lịch sự xa cách, ngăn cách toàn bộ thế giới này. Chỉ duy nhất đối với Thương Lộc, anh mới trở nên dịu dàng cẩn thận và sủng ái bao dung vô hạn. Cái tên Thương Lộc, tựa như chiếc vảy ngược nơi tim anh, ai cũng không thể chạm vào. Anh dùng tình yêu và sự kiên trì của mình, giũ bỏ những đau thương mà cô đã chịu nhiều năm qua, bù đắp lại hết thảy.

Thương Lộc, em muốn một mái nhà, anh sẽ cho em.

***

“Nhanh chóng nổi tiếng sau khi mất kiểm soát trong chương trình tạp kỹ “Ai cũng là người xấu””có motif không mới nhưng cách viết của tác giả sáng tạo, có nhiều bất ngờ nên khá lôi cuốn người đọc.

Các nhân vật trong truyện đều có dấu ấn riêng, đặc biệt là nữ chính Thương Lộc. Một cô gái sinh ra trong gia tộc giàu sang quyền quý nhưng lại không nhận được tình yêu thương. Cái c hết của mẹ như lưỡi dao ngăn cách cô cùng với mọi người, khiến cô luôn chịu đau khổ giày vò.

Thương Lộc từng hoài nghi sự tồn tại của bản thân, cũng từng bất lực tuyệt vọng đến mức muốn buông bỏ mọi thứ, kể cả sinh mệnh. Nhưng rồi, cô vẫn tìm thấy chút hy vọng nhỏ nhoi, chút ấm áp trong cơn mưa lạnh giá, để tiếp tục kiên cường sống và trở thành một chính mình hoàn thiện, tỏa sáng hơn.

Bởi vì, luôn có Trì Yến sẵn sàng vượt ngàn dặm xa xôi về bên cạnh an ủi vỗ về cô trong cơn bão lòng, hay những phút mềm yếu cô đơn. Để Thương Lộc nhận ra rằng, thế giới này vẫn còn có anh, là nơi an toàn, cho cô niềm tin cùng sức mạnh để khẳng định vị thế của bản thân và chống lại những điều xấu xa.

Người ác thì cần phải trả giá, đã đánh mất thì không cách gì tìm lại được nữa, trân trọng hay bỏ lỡ, cuối cùng thì mọi chuyện đều định sẵn kết thúc.

Chỉ mong, nếu còn cơ hội hãy quay đầu lại, bởi biết đâu mai này, chẳng còn tơ duyên nữa.

Truyện chủ yếu nói về giới hào môn và showbiz nên sẽ có rất nhiều những nội dung liên quan đến chủ đề này, nhất là phần show, hơi lan man dài dòng. Nhưng yên tâm là xoay quanh sủng ngọt vui vẻ và vả mặt vai ác, đọc giải trí ổn.

Vì vậy, nếu bạn thích có thể nhảy hố thử nhé.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Châu Về Hợp Phố

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN