logo
REVIEW>> NHÂN VẬT PHẢN DIỆN CÙNG NHÂN VẬT PHẢN DIỆN KẾT HÔN RỒI
nhan-vat-phan-dien-cung-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-roi
Tìm truyện
Donate

NHÂN VẬT PHẢN DIỆN CÙNG NHÂN VẬT PHẢN DIỆN KẾT HÔN RỒI

Reviewer:

AI_Diên Vĩ

Độ dài: 90

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 861

Đọc cái tên truyện thôi chắc các bạn cũng tưởng tượng ra được độ ngang ngược của công và thụ trong truyện nhỉ =)) Đây là một bộ truyện hài hước hệ chữa lành với vô số tình huống gà bay chó sủa hàng ngày. Không lòng vòng nữa, mình cùng đến với phần review thôi nào.

Văn án:

Tư Hạo Lam vốn là BOSS phản diện trong tiểu thuyết thăng cấp.

Y quá mạnh, bị nhân vật chính khiếu nại, ném vào một cuốn tiểu thuyết tình yêu.

Xuyên thành hôn thê bỏ trốn của thiếu gia bị liệt cả hai chân còn tâm thần, quỷ súc.

Chuyện thứ nhất y làm sau khi xuyên qua chính là đánh hệ thống tơi bời.

Chuyện thứ hai là phải đánh bại nhân vật phản diện.

Cho đến khi Tư Hạo Lam cầm nắm đấm chạy tới trước mặt vị hôn phu phản diện.

Phát hiện bản thân tự nhiên lại đỏ mặt, trống ngực đập tưng bừng, xương sống lẫn thắt lưng và chân đều mỏi, đầu óc mơ mơ màng màng như đang yêu.

***

Tên nhân vật chính cùng thế giới trước kia với Tư Hạo Lam nay là ảnh đế hào quang đầy mình, trong khi thân phận của y là cải thìa đau khổ bị cha mẹ bán cho người ta làm vợ.

Tư Hạo Lam muốn vùng lên! Y cũng muốn có nhiều fans, nhiều thủ hạ, ăn no mặc ấm.

Y dùng nắm đấm thu phục cha mẹ hờ táng tận lương tâm, tẩn luôn được nhân vật chính có buff bàn tay vàng, thế nhưng y chiến không lại Kha Lâm, boss phản diện của thế giới này.

Lí do không phải vì Kha Lâm khỏe – hai chân hắn tàn tật, thế giới quan vặn vẹo âm u.

Hóa ra trước khi hệ thống bị Tư Hạo Lam bụp phát đánh hỏng, nó đã trù y trúng độc tình ái, gặp Kha Lâm sẽ lập tức sinh ra hàng loạt phản ứng tình cảm: đỏ mặt, trống ngực đập dồn dập đầu óc nóng lên, lưng đau chân mỏi.

Đánh không lại thì chuồn là thượng sách, thế nhưng sức quyến rũ của đồ ăn quá lớn khiến Tư Hạo Lam tạm thời ở lại nhà Kha Lâm, người đã mua y về làm vợ.

Về phần tại sao hắn lại mua đàn ông về làm vợ, Tư Hạo Lam đoán chắc là do rẻ hơn.

Ở lại nhà Kha Lâm, là người ăn nhờ ở đậu nhưng Tư Hạo Lam rất ngang ngược, kết nạp quản gia và robot nhà người ta làm đàn em luôn =))) Y còn siêu cấp ăn khỏe, chén sạch bữa sáng của “chồng”.

Tiểu thuyết nhiều lần miêu tả Kha Lâm tâm lý biến thái, thủ đoạn độc ác. Hắn quyền thế ngập trời nhưng thân thể khuyết thiếu nên hình thành nhân cách phản xã hội, gây bao chuyện ác cuối cùng chết trong cô độc.

Tiểu thuyết cũng mô tả tình tay ba của Kha Lâm với nhân vật chính khiến Tư Hạo Lam vô cùng khinh thường. Yêu đương lú đầu, trên trời dưới đất ông đây lớn nhất.

Y rất khó tưởng tượng hình ảnh mình sẽ yêu một người đến chết đi sống lại.

***

Như bao thiết lập của các nhân vật phản diện khác, Kha Lâm có một tuổi thơ rất u tối.

Anh vốn có thể hạnh phúc vui vẻ bên người thân, trở thành đại thiếu gia được yêu thương chiều chuộng. Nhưng biến cố đột ngột đã cướp đi tất cả của anh. Gia đình, sức khỏe, địa vị và cả sự ngây ngô của một thiếu niên. Một thịnh thế huy hoàng mà cha mẹ anh khổ cực dựng xây cũng bị phá tan dễ dàng tựa bong bóng xà phòng.

Kha Lâm vốn nên suy sụp, tuy nhiên chưa phút giây nào anh nghĩ đến chuyện từ bỏ. Vậy nên mới có Kha Lâm của hiện tại, một kẻ âm trầm quái đản nhưng nội tâm kiên định không sợ hãi.

Nhưng từ khi Tư Hạo Lam đầu óc không bình thường bước vào đời anh, Kha Lâm bắt đầu biết đến việc sợ hãi mất đi một người, nếm trải cảm giác tự ti đến nghẹt thở khi đứng trước người mình thích. Anh vĩnh viễn chỉ có thể bị động ngồi trên xe lăn, ngay cả chủ động hôn một người cũng không làm được.

Nhưng Tư Hạo Lam vốn là một tên có mạch suy nghĩ rất không bình thường. Y nhìn thấy điểm tích cực trong khiếm khuyết của Kha Lâm. Y cực thích ôm Kha Lâm lên trong tư thế bế công chúa =)))

Sau giai đoạn chim chuột nhau rồi trốn tránh ngượng ngùng, họ cuối cùng cũng chính thức kết đôi. Mối tình giữa hai nhân vật phản diện tuy nhuốm màu bạo lực nhưng lại khá trong sáng, bởi đó đều là lần đầu họ biết yêu.

Tại thế giới này, Tư Hạo Lam đã trải qua những tháng ngày vô cùng vui vẻ, high đến mức y không luyến tiếc thế giới trước kia một xíu nào hết. Y có đám đàn em nghe lời, sự nghiệp như ý, đồ ăn ngập miệng và còn có Kha Lâm bầu bạn.

Thế nhưng y đột nhiên nhớ tới, trong sách gốc, Kha Lâm cuối cùng bị bệnh mà chết.

Dĩ nhiên Tư Hạo Lam sẽ không để điều ấy xảy ra.

Một khi boss lớn đã ra tay thì gạo xay ra cám. Một loạt tình huống khá gay cấn và bất ngờ xảy ra ở nửa sau của truyện. Cách viết của tác giả rất hài hước và lôi cuốn nên đọc không bị nhàm. Nếu các bạn có thời gian, có sự hứng thú với nội dung truyện thì còn chần chừ gì nữa mà không nhảy hố ngay. (- 3 - )

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Shion

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN