logo
REVIEW>> NGUYÊN PHỐI CỦA HẦU GIA
nguyen-phoi-cua-hau-gia
Tìm truyện
Donate

NGUYÊN PHỐI CỦA HẦU GIA

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 107

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1197

Giới thiệu:

Xuyên thành phụ nhân thâm trạch cổ đại, nha đầu bên cạnh nói cho nàng biết, người mà nàng gả cho là sói trong núi, lòng dạ độc ác.

Còn chưa kịp than thở số khổ thì đã có nam tử thâm tình phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự chậm rãi thổ lộ với nàng. Nói đời này chỉ thích một mình nàng, không có nàng là không sống nổi, nhất định phải lôi kéo nàng bỏ trốn.

Nàng cảm thấy, chân ái hay không chân ái gì đó, tạm thời mặc kệ, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.

Một câu giới thiệu vắn tắt: Xuyên thành một người vợ cả chết sớm, làm thế nào để phá vỡ?

Úc Vân Từ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ liền đối mặt với nguy cơ sống còn của đời mình, nàng xuyên thư, xuyên vào một quyển sách mang tên <Giả đích độc nữ sủng ký> mà nàng đọc cách đây không lâu, lại còn trở thành vị thê tử mất sớm của nam chính hầu gia.

Nguyên chủ là hầu gia phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng lại chấp nhận từ bỏ mọi thứ để chạy trốn cùng biểu ca, kết quả cuối cùng là mất xác tha hương không chỗ chôn, thê thảm vô cùng. Mà thời gian Úc Vân Từ xuyên qua cũng chính là ngày nguyên chủ quyết định bỏ trốn cùng vị biểu ca “thâm tình” này.

Úc Vân Từ tất nhiên sẽ không bước vào vết xe đổ của nguyên chủ, nàng uyển chuyển đến thẳng thắn từ chối lần chạy trốn này, để rồi dần dần nhận ra đây vốn là một âm mưu thâm độc của người mẹ kế luôn mang trên mình khuôn mặt từ mẫu, tất cả là để cho Úc Thanh Sương, con gái ruột của bà ta, cũng là nữ chính trong nguyên tác chiếm được vị trí hầu gia phu nhân của nàng.

Trong nguyên tác, mưu kế của bà ta đã thành công, Úc Thanh Sương được như nguyện trở thành hầu gia phu nhân, ân ân ái ái với nam chính Cảnh Tu Huyền cả đời. Nhưng giờ Úc Vân Từ đã không còn là “Úc Vân Từ” của trước kia, liệu mưu kế ác độc này còn thành công hay không?

Còn Cảnh Tu Huyền, liệu chàng có còn phải là vị nam chính dịu dàng như ngọc, nho nhã lễ độ của nguyên tác hay không, khi Cảnh Tu Huyền mà Úc Vân Từ gặp được lại là một con người nghiêm túc lạnh lùng, tính tình cực kỳ bá đạo, sát phạt đầy quyết đoán?

….

Cũng đã lâu lắm rồi mình không đọc thể loại cổ đại, gia đấu và “Nguyên Phối Của Hầu Gia” đã tạo cho mình động lực để cày lại thể loại kinh điển này. Có lẽ nếu đem so với các bộ truyện nổi tiếng bên mảng gia đấu thì “Nguyên Phối Của Hầu Gia” cũng không có gì quá đặc biệt hay nổi bật hơn, nhưng đây vẫn là một bộ truyện đáng để các bạn đọc thử một lần.

Nữ chính Úc Vân Từ là một người khá nhanh nhạy và mạnh mẽ, dù vừa mới xuyên thư đến hoàn cảnh lạ lẫm, đối mặt với biết bao sự hãm hại vu khống nhưng nàng vẫn bình tĩnh để đi từng bước, tìm cách đối phó lại từng người muốn hãm hại mình.

Tất nhiên Úc Vân Từ cũng không phải một cao thủ gia đấu, nàng sinh ra là con người của hiện đại, giờ đây đối mặt với cổ đại phong kiến, nàng cũng phải học cách thích ứng lại từ đầu, nên sẽ có sai lầm, có bỡ ngỡ và cả những phút giây bất lực yếu đuối, nhưng Úc Vân Từ vẫn đủ mạnh mẽ để thích nghi và vượt qua, đó là một nghị lực rất đáng ngưỡng mộ.

Nhưng để có được một Úc Vân Từ đủ bản lĩnh để ngồi vững vị trí hầu gia phu nhân, để sống thật tốt trong thời đại khó khăn này, phần lớn đều đến từ công lao của người đã chỉ dạy nàng từ thuở ban đầu ngây ngô cho đến khi thành thục, đó chính là Cảnh Tu Huyền, vị phu quân “bất đắc dĩ” của Úc Vân Từ.

Bật mí cho mọi người một chút là Cảnh Tu Huyền này không phải là “Cảnh Tu Huyền” trong nguyên tác <Giả đích độc nữ sủng ký>, còn lý do vì sao thì mọi người đọc truyện để khám phá nhé.

Cảnh Tu Huyền của chúng ta là một người nghiêm túc lạnh lùng, tính tình cũng bá đạo và quyết đoán. Chàng xuất thân là võ tướng nên tinh thông mưu lược, thấu hiểu binh pháp, thế nên cho dù chàng không phải là một cao thủ gia đấu thì cũng thừa sức chỉ dạy cho Úc Vân Từ bằng kinh nghiệm mưu lược tích lũy bao năm của bản thân. Trong vai trò lão sư, Cảnh Tu Huyền là người thầy cực kỳ nghiêm khắc nhưng cũng rất kiên nhẫn với vị thê tử “ngờ nghệch” của mình, chàng chính là chỗ dựa tinh thần và cả vật chất vững chắc nhất của Úc Vân Từ.

Cảnh Tu Huyền ít khi thể hiện cảm xúc, cũng không hay nói lời ngọt ngào dễ nghe, nhưng những gì chàng làm được cho Úc Vân Từ lại lãng mạn hơn vô số lời nói, là những mưu kế chính tay chàng chỉ dạy, là sự hẫu thuẫn và tin tưởng tuyệt đối mà chàng dành cho nàng, là cái nhìn dịu dàng chứa đầy thân ảnh của nàng…

Có thể nói, hình tượng nam nữ chính được xây dựng khá dễ chịu và hợp lý, tình cảm của hai người phát triển một cách chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự ngọt ngào âm thầm trong từng chi tiết, câu văn.

Những thủ đoạn cung đấu, gia đấu trong truyện không quá cao siêu đau đầu, nhưng cũng không đơn giản nhàm chán, nó nằm ở mức vừa phải, vẫn đủ hấp dẫn và dễ hiểu cho người xem. Các phân đoạn đấu khẩu giữa nữ chính và các nhân vật khác đọc khá sảng khoái, nữ chính “đấu mồm” rất hay, đọc đã ghiền.

Văn phong mạch lạc, ngắn gọn, nội dung là không quá dài so với các với các bộ gia đấu mấy trăm chương, vậy nên nếu ai đang hứng thú với thể loại cổ đại, gia đấu thì ngại gì không cày thử bộ truyện này.

___

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Trà Xanh Team

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN