logo
REVIEW>> NGÔN NGỮ YÊU THƯƠNG
ngon-ngu-yeu-thuong
Tìm truyện
Donate

NGÔN NGỮ YÊU THƯƠNG

Tác giả:

Morishita Suu

Reviewer:

AI_Lưu Ly

Thể loại:

Manga

Độ dài: 24

Tình trạng:

Lượt xem: 1643

Thế giới của Yuki từ khi sinh ra đã là một thế giới thinh lặng, không có thanh âm, vì Yuki là người khiếm thính bẩm sinh.

Còn thế giới của Itsuomi là một thế giới bao la, rộng lớn đi liền với tính cách hướng ngoại của anh, luôn khát khao chinh phục những vùng đất mới, ngôn ngữ mới.

Đến một ngày vô tình họ va vào nhau, và hai thế giới tưởng như không có điểm chung ấy dần dần xích lại…

Dù khiếm khuyết nhưng Yuki chưa từng để điều đó ngăn cản cô tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống như bất kì cô gái nào khác. Cô vào Đại học, dành thời gian ăn uống với bạn thân, canh những đợt giảm giá quần áo…

Không oán trách số phận, Yuki cố gắng giao tiếp với những người xung quanh bằng tất cả những gì mình có: thủ ngữ (ngôn ngữ dùng những biểu hiện của bàn tay thay cho âm thanh của tiếng nói), đọc khẩu hình miệng, viết tin nhắn trên điện thoại di động, viết lên giấy, lên bảng.

Một lần trên tàu điện ngầm Yuki bị một người nước ngoài giữ lại hỏi đường khiến cô khá lúng túng. May mắn lúc ấy Itsuomi xuất hiện và giúp người nọ, cũng là giải vây cho cô. Cô cảm ơn anh và cho anh biết mình bị khiếm thính nên không giúp được người nước ngoài ban nãy.

Mình nghĩ đối với hầu hết mọi người, khi biết rằng người đối diện mình mang một khiếm khuyết hay mất mát nào đó, trước tiên sẽ cảm thấy thương cảm cho họ. Đó cũng có thể là phản ứng mà Yuki phải đối diện gần như cả cuộc đời mình.

Nhưng Itsuomi thì lại khác, anh không cho rằng đó là điều để thương hại, ngược lại anh tỏ ra khá thú vị với cách giao tiếp của Yuki. Đối với anh điều đó chỉ làm Yuki “đặc biệt” hơn thôi chứ chẳng phải thua thiệt gì cả. Vậy là không biết trà sữa là trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà, Yuki “đổ” Itsuomi cái rầm…

Tiếp theo là chuỗi “tấn công” quá ư dễ thương của Yuki đối với Itsuomi. Yuki mon men tìm hiểu rồi càng ngưỡng mộ hơn vì Itsuomi biết nhiều ngôn ngữ, đã đi qua nhiều nơi, bạn bè cũng ở khắp nơi trên thế giới. Qua lời của những người xung quanh, Itsuomi là người cuồng bay nhảy đến nỗi đã có lúc mình sợ rằng Yuki bé bỏng sẽ chẳng thể giữ được chân anh.

Yuki đã từng hỏi Itsuomi và nhận được trả lời như thế này:

Thế giới này có rộng lớn không anh?

Siêu to khổng lồ luôn đó.

Ý của Yuki là thế giới mà Itsuomi đã từng nhìn thấy, từng trải nghiệm, nhưng cũng có thể là cô đang hỏi về thế giới của chính anh. Đúng vậy mọi thứ xung quanh anh dường như quá rộng lớn, quá choáng ngợp nên một cô gái nhút nhát, chưa từng biết yêu như Yuki vẫn chưa đủ can đảm để bước vào. Rồi Itsuomi chủ động nói với cô:

Hãy cho anh bước vào thế giới của Yuki nhé!

Itsuomi là người nói được nhiều thứ tiếng nhưng thủ ngữ không nằm trong số đó, nên là anh bắt đầu học với “cô giáo“ Yuki. Anh sẽ chú ý phản ứng của cô để tránh làm cô giật mình, cố gắng để cô nhìn rõ miệng mình nhất có thể, làm quen với việc giao tiếp với Yuki bằng cách của cô.

Những lúc ra nước ngoài sẽ kể chuyện cho Yuki nghe, gửi hình cho cô xem, mang quà về cho cô. À thì ra Yuki cũng đâu có tốn công sức lắm đâu, Itsuomi cũng đã để bản thân chìm đắm trong thế giới của cô mất rồi.

Quắn quéo với mối tình ngọt như đường của đôi trẻ thì không thể không dành lời khen cho tác giả và hoạ sĩ bộ truyện này được. Vì không thể nghe và nói nên từng biểu cảm trên mặt của Yuki đều sống động hơn những người khác, cô cũng ngây thơ và đáng yêu đến độ có nhiều cảm xúc chẳng che giấu được, Itsuomi hiểu, người đọc cũng hiểu qua từng nét vẽ truyền tải.

Truyện chi tiết đến nổi trên ngón tay nam chính Itsuomi có một hình xăm dạng Mặt Trăng lồng vào với Mặt Trời. Tác giả không giải thích ý nghĩa hình xăm ấy qua tình tiết truyện nhưng theo mình tìm hiểu thì nhiều tài liệu giải thích là hình xăm như thế đại diện cho sự đối lập nhưng không thể thiếu nhau được, là vượt qua sự khác biệt để ở bên nhau.

Mình cũng nghĩ ngụ ý của nó có liên quan đến tính cách hướng ngoại của nam chính, luôn mong muốn chinh phục những vùng trời vùng đất mới, ngôn ngữ mới, không ngừng xê dịch, trải nghiệm cái mới, rực rỡ như mặt trời, nhưng sâu bên trong con người đó vẫn có những mặt đối lập chờ một người ngược lại yên ả hơn, trong sáng hơn như mặt trăng để bù đắp lại, đích thị là cô gái ngọt ngào Yuki rồi nhỉ. Hoặc đơn giản hơn thì có thể nghĩ đây là bộ truyện tranh vẽ các động tác tay rất nhiều để thể hiện ngôn ngữ kí hiệu, nên một hình xăm ngay ngón tay giữa giúp động tác của nam chính mạnh mẽ hơn, khác biệt hơn rất nhiều.

Một tiểu tiết nhỏ xíu cũng được chú ý như vậy, thì từng cử chỉ, động tác trong truyện lại càng thể hiện sự để tâm, tìm hiểu kĩ càng của tác giả và hoạ sĩ, chẳng có một khung hình nào mà sự “không nói được” của Yuki ảnh hưởng đến mạch cảm xúc của truyện cả.

Trái ngược với “Dáng hình thanh âm” cũng là một bộ truyện tranh xoay quanh vấn đề khiếm thính nhưng nặng nề hơn vì quá trình tìm được tiếng nói của nhân vật chính đầy đau khổ và mất mát. Ở “Ngôn ngữ yêu thương”, Yuki cũng có những khó khăn riêng nhưng quá trình hòa nhập của cô dễ dàng hơn vì bên cạnh cô là những người bạn quan tâm, thấu hiểu.

Cả hai bộ truyện đều vô cùng xuất sắc khi chẳng những kéo gần thế giới của hai nhân vật chính lại mà còn giúp người đọc phần nào đến gần hơn với thế giới của những người khiếm thính. Nhưng nếu bạn cần một câu chuyện nhẹ nhàng, dễ thương thì hãy lựa chọn “Ngôn ngữ yêu thương” trước nhé.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: HanamiScans

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN