logo
REVIEW>> NGÔN HOAN
ngon-hoan
Tìm truyện
Donate

NGÔN HOAN

Tác giả:

Biển Bình Trúc

Reviewer:

AI_Diên Vĩ

Designer:

AI_Lâm

Độ dài: 106

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 3443

“Người ta nói rằng, lúc còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời, nếu không cả đời này sẽ mãi vấn vương.

Đúng thật.

Thời niên thiếu, cô đã từng gặp một người như vậy. Vì vậy, cho đến bây giờ, cô vẫn không thể thoát ra.”

***

Cả cuộc đời Sầm Diên đã trải qua rất nhiều bấp bênh và sóng gió. Dù đang độ xuân sắc, cô cảm thấy nước mắt mình đã cạn khô, trái tim tưởng chừng đã chết lặng.

Sầm Diên lớn lên tại một trấn nhỏ hết sức thanh bình, tuổi thơ của cô dù khốn khó nhưng an vui. Ngày nọ, có người nói với Sầm Diên rằng cô là tiểu thư nhà giàu bị bế nhầm, vốn nên sống cuộc đời nhung lụa giàu sang.

Sầm Diên mơ mơ hồ hồ trở lại với người thân ruột thịt, sau đó bị buộc gánh rất nhiều trách nhiệm trên vai. Truyện cổ tích sẽ chẳng bao giờ xảy ra ngoài đời thực, nên nàng lọ lem phải vật lộn với sóng gió cuộc đời chứ chẳng dễ dàng đạt được hạnh phúc cho riêng mình.

Là một thiếu nữ bình dị nhẹ nhàng bị ép vào hào môn quyền quý với đầy rẫy mưu mô, Sầm Diên luôn cảm thấy nghẹt thở bế tắc, không thể hòa nhập cũng chẳng có đường thoát ra.

Năm hai mươi hai tuổi, Sầm Diên theo Thương Đằng, lặng lẽ bầu bạn bên anh nhiều năm trời. Gia tộc họ Thương nhiều đời tổ chức hôn lễ rất phô trương thanh thế, nhưng đến lượt Thương Đằng lại rất tùy tiện, như cách Thương Đằng đối xử với Sầm Diên.

Trong cuộc đời của anh, cô chỉ là một nét bút mờ nhạt không hơn.

Người ta nói Thương Đằng vốn luôn nhớ thương mối tình đầu đã mất, mà Sầm Diên chỉ là người thay thế.

Người ta bàn tán xôn xao khi Thương Đằng đưa đứa con của mối tình đầu về nuôi, lấy họ Thương của mình đặt cho đứa trẻ.

Sầm Diên bình tĩnh đón nhận hết sự sỉ nhục và nỗi thương xót của người dưng, không phản kháng không oán hận. Thương Đằng rất hài lòng với sự biết điều của cô, đây là ưu thế duy nhất của Sầm Diên so sánh với những cô nàng khác.

Thương Đằng luôn cho rằng mình là người nắm giữ vị trí chủ đạo trong mối quan hệ này, nhưng tới khi phát hiện bức ảnh thời niên thiếu của Sầm Diên và người con trai khác, anh mới nhận ra mình mới là kẻ thay thế nực cười. Bao lần Sầm Diên ngẩn người ngắm nốt lệ chí ở khóe mắt anh đều là đang tưởng nhớ một người con trai khác.

Trong cơn giận dữ, giám đốc Thương cao cao tại thượng đã đến bệnh viện xóa đi nốt ruồi nơi khóe mắt, như một cách trả thù người con gái đã lấy anh ra làm trò hề.

Sầm Diên dành biết bao năm để theo đuổi một bóng hình hư ảo, trong khoảnh khắc Thương Đằng phá vỡ hình tượng chàng thiếu niên cô hằng ngóng trông, đã nói lời tạm biệt với quá khứ.

Cô rời đi không một chút lưu luyến, bỏ lại sau lưng tiền tài và danh vọng, tự mình gánh vác sự nghiệp trên vai.

Từ đó, quá trình nam chính nhận ra tình cảm của mình và chật vật theo đuổi vợ cũng chính thức bắt đầu =)))

***

Sầm Diên và Thương Đằng luôn là hai thái cực đối lập cả về thân phận và tính cách.

Vẻ đẹp của Sầm Diên dịu dàng tựa thiên sứ đi lạc vào nhân gian, trải qua mọi đớn đau vẫn mong manh trong sáng như thuở ban đầu, tình yêu với cuộc đời còn vẹn nguyên. Cô đã từng chìm trong bóng tối và sự tự ti, nhưng có đủ sự dũng cảm để vượt qua nó.

Thương Đằng lại tựa như một bạo quân lạnh lùng không có lòng thương, không muốn ban phát bất kỳ sự chú ý nào cho những người và việc nhỏ nhặt, cách đối nhân xử thế cũng vô cùng quyết liệt.

Hai người đều có khuyết điểm và từng phạm sai lầm, thế nhưng khi ở bên nhau họ mới bù đắp cho nhau trở thành một bản thân toàn vẹn nhất.

Với tớ, tình tiết truyện của “Ngôn hoan” không hề mới mẻ, hoặc có thể nói là hơi máu cún. Ánh trăng sáng của riêng nam nữ chính, rồi tình tiết nữ chính bị bệnh hiểm nghèo, nam chính đau khổ theo đuổi vợ đã xuất hiện khá nhiều trong các bộ khác, nhưng truyện được gắn nhãn kim bài đề cử đều có lí do. Cách tác giả triển khai tâm lí nhân vật, giải quyết mâu thuẫn rồi xây dựng tính cách nhân vật đồng nhất và xuyên suốt qua từng chi tiết là một điểm cộng rất lớn.

Hệ thống nhân vật phụ cũng rất đa dạng và không mờ nhạt. Có những tình tiết bạn tưởng mình đã đoán được hết nhưng tác giả lại bẻ lái sang một hướng khác khiến truyện còn sức hấp dẫn thu hút độc giả kiên nhẫn đi đến chặng cuối cùng.

Bài review trên đây của tớ mới đề cập sơ lược nội dung chủ yếu của truyện, vẫn còn rất nhiều tình tiết ẩn đang chờ đón mọi người nhảy hố tìm hiểu. Tớ đề xuất cả nhà nên mở nghe album của Taylor Swift khi đọc truyện để chill cùng cảm xúc của nhân vật và enjoy cái moment này =)) Have a good night <3

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Su

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN