logo
REVIEW>> NGÔI SAO THỨ MƯỜI HAI
ngoi-sao-thu-muoi-hai
Tìm truyện
Donate

NGÔI SAO THỨ MƯỜI HAI

Reviewer:

AI_Anh Đào

Designer:

AI_Anh Thảo

Độ dài: 88

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 553

Cả thế giới đều vội vàng lướt qua cô, duy chỉ hình bóng anh mãi đọng lại trong tâm trí.

Từ khi cô chỉ mới là một nữ sinh học cấp ba, cho đến tận sau này.

Vẫn chỉ có duy nhất một người trong tim.

Lương Úy có quá ngốc nghếch không khi trót phải lòng một người dù biết chẳng thể nào ở bên cạnh? Một Trần Hạc Sâm đẹp trai lai láng, học đều tất cả các môn, gia đình hạnh phúc đủ đầy. Một Trần Hạc Sâm chiếm trọn trái tim của hàng ngàn thiếu nữ trong trường, một ngôi sao sáng trong mắt thầy cô và tất cả các bạn học.

Chẳng giống như cô luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt trước giáo viên, ba mẹ thường xuyên cãi vã khiến cô phải tỏ ra hiểu chuyện, bị ảnh hưởng bởi gia đình suốt bao năm qua khiến bản thân ngại ngùng tự ti, tựa như một loại xiềng xích vô hình bao quanh lấy.

Yêu thầm là thế, luôn muốn mình trở nên tốt đẹp nhất trong mắt đối phương. Trong lớp học cô luôn là học sinh thuộc top đầu, nhưng mấy ai hay cô cố gắng trong học tập một phần cũng vì muốn được anh chú ý đến? Chỉ một ánh nhìn lơ đãng của anh cũng đủ khiến cô căng thẳng, chỉ cần được gọi tên cùng anh lúc lên nhận thưởng cũng đủ khiến cô hạnh phúc cả một ngày.

Song, thứ tình cảm Lương Uý cho là đặc biệt ấy thật ra lại chẳng hề đặc biệt như cô tưởng. Cô cũng chỉ là một trong số những nữ sinh thầm thích anh mà thôi. Chẳng có gì bất ngờ, người ưu tú xuất sắc như Trần Hạc Sâm thì ai mà chả thích. Nhưng ngôi sao kia sáng quá, chẳng biết cô gái nào may mắn nắm bắt được.

“Thật ra phim này có hơi hướng lý tưởng hóa, đa số yêu thầm ngoài đời đều không được hồi đáp, làm gì có chuyện tôi yêu em đúng lúc em cũng thầm yêu tôi, đôi bên yêu thầm cũng hiếm như trúng số vậy.”

Câu nói của Lý Chanh như khiến cô tỉnh thức sau giấc mộng. Đúng là trong phim và ngoài đời làm gì giống nhau cơ chứ? Nhìn Triệu Văn mà xem, mạnh dạn bày tỏ với anh lại bị anh phũ phàng từ chối với lý do đã có người mình thích, chỉ cần thế thôi đã biết kết cục của những cô gái tỏ tình với anh.

“Nhưng Trần Hạc Sâm thật sự có người mình thích chứ?”

“Chắc là không đâu, tớ không thấy cậu ấy thân thiết với nữ sinh nào trong trường cả.”

“Có khi chỉ viện cớ để từ chối người khác thôi.”

Yêu thầm thật ra có đôi khi cũng hơi ích kỷ, dù biết người ấy chẳng ngó ngàng gì tới mình nhưng vẫn sợ có một “ai đó” ở cạnh bên. Khi nghe bạn bè nói có lẽ anh chỉ lấy câu thích một người để làm cái cớ, dây thần kinh của cô tự dưng được thả lỏng, như người sắp c hết đuối chìm sâu dưới đáy biển vớ được phao cứu sinh, nhịp tim đã có thể trở lại bình thường.

Nhưng sự bình thường đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Anh rốt cuộc cũng có người mình thích.

Đó là một cô gái có mái tóc dài, xinh đẹp đáng yêu, nền tảng gia đình vững chắc, tương lai tràn ngập hy vọng.

Một cô gái ưu tú, vô cùng xứng đôi với anh.

Nhìn lại bản thân, cô ngay cả tỏ tình với anh còn không dám, nhà còn xảy ra chuyện khiến cô luôn nhạy cảm hơn người bình thường, chẳng đủ tư cách để tiến đến bên anh.

Cuối cùng, vì chuyện gia đình khiến cô phải chuyển trường sau khi học xong lớp 11. Thực ra một phần cũng là vì cô muốn quên anh, cũng không muốn đối mặt với cô gái đó.

“Cậu vĩnh viễn không biết được, cậu cũng là giấc mộng trưa hè xưa cũ của cô, một giấc mộng không người hay biết.”

Tạm biệt Trần Hạc Sâm!

Cũng đã nhiều năm trôi qua kể từ giấc mộng trưa hè năm ấy. Học bá Lương Uý năm nào giờ đây đã là một biên kịch có tiếng, công việc bận rộn khiến cô chẳng có thời gian nghĩ ngợi đến bất kỳ chuyện gì.

Cho đến một ngày, cô gặp lại anh.

Năm tháng trôi qua nhưng anh vẫn thu hút ánh nhìn như thế, chàng thiếu niên năm nào giờ đây đã trưởng thành chín chắn hơn xưa. Cô không nghĩ sẽ gặp lại anh, chẳng thể nào ngờ Thư Kiều lại là chị họ của anh, họ đã tái ngộ với nhau một cách bất ngờ như vậy.

Gần bảy năm không gặp dường như anh cũng không nhớ rõ dáng vẻ của cô, có lẽ anh đã quên, vào năm lớp 11 từng có một người bạn học tên là Lương Úy.

Song điều cô không thể nào biết được, là chị họ anh muốn giới thiệu cô cho Trần Hạc Sâm và thực ra anh cũng có để ý đến cô. Cứ tưởng rằng sẽ không có cơ hội gặp lại, nhưng anh lại từng bước một bước vào cuộc sống của cô, dùng sự dịu dàng ấm áp kiêm khéo léo “thả thính” khiến cho cô dần c hết chìm trong mật ngọt.

Mặc dù Lương Uý cảm nhận được anh không còn là ánh trăng sáng không thể với tới, nhưng cô vẫn còn canh cánh trong lòng về người cũ của anh. Liệu trong lòng anh còn có người đó hay không, khi cô gái năm xưa quá ưu tú xinh đẹp? Anh thích cô có phải do say nắng nhất thời hay thật sự nghiêm túc?

Rồi một ngày nọ, khi trông thấy cô vui cười bên cạnh một người đàn ông khác, anh đã không nhịn được nữa mà tỏ tình với cô:

“Em có bằng lòng làm bạn gái anh không?”

“Vậy anh có thể trả lời câu hỏi của em không?”

“Bây giờ trong lòng anh còn có người khác không?”

“Không có, em quên lần trước anh đã nói thế nào rồi à? Anh là người luôn nhìn về phía trước, những người đã qua thì đều đã qua.”

“Em bằng lòng.”

Cuối cùng người cô thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm liền cũng đã trở thành bạn trai của cô.

Dù vẫn còn nút thắt trong lòng, dù biết chuyện tình này không biết sẽ đi đến đâu nhưng cô vẫn không muốn bỏ lỡ anh lần nữa.

Mong rằng Lương Uý sẽ cùng Trần Hạc Sâm đi đến cuối con đường tình.

Là một fan cứng của motif yêu thầm, thì “Ngôi sao thứ mười hai” cũng là một bộ truyện theo mình thấy là khá ổn. Có lẽ điểm khác biệt với những bộ truyện yêu thầm khác đó chính là nam chính đã từng có một mối tình, và đó cũng chính là nút thắt trong chuyện tình của đôi bạn trẻ.

Mình rất thương nữ chính Lương Uý, hoàn cảnh gia đình khiến cô nhạy cảm, tự ti và hiểu chuyện hơn người khác rất nhiều. May mắn cuộc đời cô gặp một Trần Hạc Sâm ấm áp khiến cô mở lòng mình, nhưng con đường chạm đến trái tim của Lương Uý cũng lắm chông gai gian khó.

Nếu bạn thích những câu chuyện yêu thầm thì hãy thử qua bộ này nhé, sự ngọt ngào ấm áp và dứt khoát của Trần Hạc Sâm chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng đâu!!!

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Ngoc’s Corner

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN