logo
REVIEW>> NGÕ Ô Y
ngo-o-y
Tìm truyện
Donate

NGÕ Ô Y

Tác giả:

Diêm Linh

Reviewer:

AI_Anh Đào

Designer:

AI_Anh Thảo

Độ dài: 77

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 578

Tiểu Thất không phải là người của thế giới này.

Tám năm về trước, trong một đêm gió lớn tuyết nhiều, chẳng hiểu tại sao nàng lại nhập vào một cơ thể nhỏ bé lạnh ngắt, rồi sau đó lại trở thành Ngô Tiểu Thất lúc bấy giờ.

Mặc dù cũng mang họ Ngô nhưng nàng và anh trai Nguyên Nhâm đều là xuất thân dòng thứ. Cha mẹ nàng mất sớm, may mắn cả hai được tộc trưởng họ Ngô dẫn về phủ cưu mang. Nàng không hẳn là tiểu thư mà cũng chẳng phải nha hoàn, tuy dung mạo xinh đẹp làm nhiều người ghen ghét nhưng tài năng lại xuất chúng khiến cho lão thái thái tin yêu.

Vì bản thân đến từ thời đại khác nên nàng không muốn bị vòng xoáy của thời đại này trói buộc. Nàng cũng đã nghĩ đến cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng trên hết là muốn tự mình nắm giữ tương lai. Tuy cuộc sống không được đủ đầy như trong phủ, nhưng cũng không tới nỗi phải lo cái ăn cái mặc, chí ít sẽ không phải làm di nương gì gì đó cho một kẻ không quen biết. Công việc di nương thực sự quá nguy hiểm, mấy ai có được kết cục tốt đẹp, nói chi là đợi đến lúc vinh hoa.

Thế nhưng, ông trời chẳng chiều lòng người…

Tứ tiểu thư Ngô Thành Quân vừa mới gả vào nhà họ Lý được một năm nhưng lại chẳng may qua đời, nên nhà họ Ngô lại tiếp tục đưa sang bên đó thêm một người nữa, như một “tấm lót dự phòng” để thế chỗ cho cô tiểu thư xấu số kia.

Mà thật không may, người bị đưa sang Lý phủ lại chính là Tiểu Thất, một cô nương đang tràn đầy khao khát muốn thoát khỏi chốn “tù đày”, để bay ra thế giới bên ngoài đầy rộng lớn.

“Buồn thay nàng không thể vung tay từ chức như kiếp trước! Tài sản tính mạng của bản thân, tài sản tính mạng của Nguyên Nhâm đều bị người khác nắm chặt trong tay! Đồ xã hội cũ ác độc khốn nạn!”

Cố gắng ròng rã suốt tám năm, kết quả nàng vẫn không thoát nổi số mệnh làm di nương. Dù trong lòng chẳng hề vui sướng nhưng giờ số mệnh đã an bài, nàng cũng đâu còn cách nào trốn chạy? Chỉ mong trượng phu là người dễ chung sống, nàng sẽ cố gắng hầu hạ hắn thật tốt để cuộc sống bản thân được dễ thở phần nào.

Ban đầu, cuộc sống ở Lý phủ của Tiểu Thất chẳng có gì hay ho để kể. Phần vì buồn mình chẳng được tự do, phần vì những buổi huấn luyện tàn khốc, phần vì nàng vẫn chưa nhận được sự tin tưởng nên cuộc sống của nàng cứ mải trôi qua trong lặng yên.

Nhưng dần dà nàng đã bắt đầu được trọng dụng hơn, sau nửa năm chung sống dường như ma ma cũng vơi dần địch ý với nàng, và trượng phu của nàng cũng từ từ nhìn nàng bằng một con mắt khác.

Ngay lần đầu gặp, Lý Sở đã nhận ra trong mắt nàng có đốm lửa dị thường không giống các cô nương trạc tuổi khác. Từ khoảnh khắc ấy, hắn biết cô gái nhà họ Ngô đưa đến đây tuyệt đối không bình thường, và quả thật mắt nhìn của hắn không hề sai.

Nàng tuy tuổi còn nhỏ nhưng quán xuyến chuyện nhà cửa, hậu viện đâu ra đó, đối nhân xử thế cũng rất khéo léo trầm ổn, không hề khiến cho hắn phải khó xử hay mất mặt, lại còn mang dung mạo trăng rằm càng nhìn càng thích.

Chẳng biết tự bao giờ, Lý Sở từ một người ghét sự vướng bận lại bận lòng vì nàng vợ nhỏ bé, ghét thê thiếp đến viếng thăm lại vui mừng khi thấy vợ mình xuất hiện. Lúc ở bên ngoài thỉnh thoảng hắn vẫn nhớ đến Tiểu Thất, không biết nàng đang làm gì, có đang ở nhà chờ hắn không.

Còn nàng thì lại rất mâu thuẫn trước tình cảm của Lý Sở. Nàng bằng lòng nên vợ nên chồng, thậm chí cả sinh con dưỡng cái cùng hắn. Song nàng vẫn cảm thấy kiếp trước mới là bản thân thực sự còn nơi đây chỉ là miền hư ảo, nên thường bất giác dùng thân phận của một người ngoài cuộc để quan sát thế giới này.

Một người có rung động với mình hay không là điều có thể cảm nhận. Hắn biết nàng không nặng tình với hắn, nhưng lại muốn có được trái tim nàng. Muốn chân tâm cần đổi bằng thật lòng, còn rung động chỉ cần nhìn cũng rõ, nhưng khoảnh khắc ấy bao giờ mới xuất hiện, và có xuất hiện không thì chẳng ai hay.

Nhưng rồi, trải qua bao sóng gió gian truân, có với nhau vài đứa trẻ, Tiểu Thất nhận ra rằng mình không thể nào sống thiếu đối phương. Dù sóng to gió lớn tới đâu, chỉ cần cả hai vững tay chèo, thì tổ ấm của cả hai vẫn sẽ mãi vững chãi, hạnh phúc sẽ luôn đong đầy.

Mình là một người rất thích xuyên không, và “Ngõ Ô Y” là một câu chuyện xuyên không theo hướng điền văn khá hay mà mình muốn gửi đến mọi người. Mặc dù mang tiếng là điền văn nhưng mạch truyện của “Ngõ Ô Y” không hề chậm rãi như nhiều bộ khác, bật mí là chưa đến giữa truyện thì nữ chính đã mang thai bé con đầu tiên của hai người rồi :3

Truyện là quá trình vào nhà họ Lý làm dâu của Tiểu Thất, từ một người thân phận thấp, không được nhận sự tin tưởng đến có được lòng tin của người trong phủ, từ một thị thiếp thăng cấp lên làm chính thê.

Ngoài chuyện tình cảm của nam nữ chính, truyện sẽ có thêm nhiều “gia vị” hay ho khác. Có chút gia đấu khi nàng phải xử lý chuyện tiểu thiếp, có mối quan hệ với các phu nhân, người hầu, cũng có chút chuyện trong triều đình, tranh chấp gia tộc. Mỗi thứ đều không quá nhiều mà vừa đủ, khiến cho “bữa tiệc” thêm phần đậm đà và thú vị hơn.

Quá trình yêu đương giữa nam nữ chính không hề nhanh, đặc biệt là Tiểu Thất khi nàng lại không phải là người của thế giới này. Bản thân nàng quan niệm “di nương” giống như một công việc, nàng bằng lòng lo lắng cho trượng phu giống như “sếp” của mình để có được một cuộc sống an yên. Vậy làm thế nào chàng Lý Sở “cục súc” có thể khiến nàng giao trọn trái tim mình cho hắn? Các bạn hãy nhảy hố để biết thêm chi tiết nhé!

Nhưng sau tất cả, hắn và nàng cuối cùng cũng có được hôn lễ chính thức của riêng mình rồi.

“Ô Nhĩ Thanh ngẩng mặt lên trời hí một tiếng dài, bốn vó đạp tuyết, lao vút đi như tên rời cung, trên đường đi truyền đến tiếng la hét của đám người hầu.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, đến khi giữa đất trời chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Cuối cùng, một đôi trai gái cùng một chú ngựa dừng lại đỉnh núi Hoàng Hoa, mắt thâu trọn khung cảnh nhà nhà thắp đèn sáng rực kinh thành.

“Lý Sở, tự Diên Sơ.” Bất thình lình, hắn quay sang nói với nàng.

Nàng mỉm cười, “Tiểu Thất.”

Màn trời mặt đất, cùng người bạn già Ô Nhĩ Thanh của họ.

Còn gì hợp hơn để tổ chức hôn lễ chính thức.”

___

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Qin Zồ

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN