logo
REVIEW>> NẮNG XUÂN KHÔNG MUỘN
nang-xuan-khong-muon
Tìm truyện
Donate

NẮNG XUÂN KHÔNG MUỘN

Tác giả:

Trình Quái

Reviewer:

AI_Lưu Ly

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 36

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1634

Văn án:

Bỗng không muốn một mối tình tựa sương sớm chỉ thoảng qua rồi thôi, nhưng đối với cô, Nguyên Phi Cách quá đỗi hấp dẫn, nếm thử một lần còn muốn nếm thêm lần nữa…

Chàng hổ nửa tỉnh X Cô mèo tham ăn

– 1v1, truyện ngọt.

– Vận động viên bóng bàn X Tuyển thủ eSports (PUBG)

[*] Tên truyện là “艳阳不晚”, trong đó “艳阳” có nghĩa là ánh mặt trời rực rỡ, chỉ sự tươi sáng và diễm lệ (Thường được dùng để chỉ mùa xuân)

***

Một lần tình cờ gặp gỡ, những tưởng chỉ là bèo nước gặp nhau, không ngờ hai trái tim lạnh lẽo lại dần tìm thấy sự ấm áp, ngọn lửa tình một khi đã nhen nhóm lại bùng cháy không cách nào dập tắt được.

Là cô gái duy nhất cũng là át chủ bài của đội tuyển Esport TELO, nhiều lần giành chức vô địch giải đấu PUBG quốc tế, Hòa Yến không “ngán” bất kỳ đối thủ nào. Cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, chỗ dựa tinh thần vững chắc của cả đội nhưng vẻ ngoài lại xinh xắn, đáng yêu, giống như một quả đào mềm mềm có thể vắt ra nước.

Nội tâm của Hòa Yến cũng mâu thuẫn như chính con người cô vậy.

Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, người cha thà không có còn hơn đã khiến cho sự tin tưởng của Hòa Yến vào đàn ông kéo đến âm vô cực, thậm chí cô còn thấy chướng mắt họ, bài xích việc để bản thân yêu và gắn kết lâu dài với một người nào đó.

Hòa Yến vẫn có dục vọng, vẫn khao khát có đàn ông ở khía cạnh nhu cầu sinh lý. Nhưng những điều đó được che đậy và chôn giấu sâu trong nội tâm của cô, cho đến khi Hòa Yến gặp Nguyên Phi Cách.

Anh là người đàn ông từ bề ngoài đã toát lên vẻ không dễ chọc vào. Nhưng cảm giác thần bí trên người Nguyên Phi Cách lại có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với Hòa Yến, thu hút cô tiến lại gần anh, quyến rũ anh, cùng anh một lần mặc kệ tất cả.

“Cô tưởng mình sẽ ngượng ngùng và lúng túng khi nhanh chóng nảy sinh quan hệ xác thịt với một người đàn ông tình cờ gặp gỡ. Nhưng có lẽ do chỉ là bèo nước gặp nhau nên cô mới có gan làm vậy”.

Sự can đảm, mạnh dạn của Hoà Yến cũng chỉ được đến thế thôi. Chủ động ám chỉ là cô, sau đó xong “việc” lại không dám nhìn người ta, rời đi không lời từ biệt cũng là cô.

Việc rời đi ngay ngày hôm sau của Hòa Yến vừa là do cô sợ nỗi ngại ngùng khi phải trần trụi đối diện với sự buông thả bất ngờ của mình, vừa là do sợ rằng nếu còn phát sinh thêm điều gì khác sau đó thì đây sẽ không còn đơn thuần là mối quan hệ “tình một đêm” nữa. Từ lần đầu tiên Hoà Yến đã ý thức được Nguyên Phi Cách quá đỗi nguy hiểm.

Anh thu hút cô, khiến cô nếm thử một lần còn muốn nếm thêm lần nữa, “anh rất giống một chú hổ đang nửa tỉnh nửa mơ, sự hung dữ đã được che giấu và kiềm chế rất kỹ. Đối với cô, người đàn ông này đầy mới mẻ và hấp dẫn, cô không nhịn được muốn khám phá bí mật trên người anh và không thể không muốn đến gần hơn nữa”.

Dù cho Hòa Yến không muốn thừa nhận thì Nguyên Phi Cách đã vô tình gợi lên dục vọng của cô, mỗi động tác, mỗi hành vi của anh đều khiến cô khao khát. Vẻ thâm trầm của anh khiến cô mê muội, muốn tới gần rồi chìm đắm trong đó.

“Từ hiếu kỳ cảm giác thâm trầm trên người anh đến mê luyến thân mình gần như hoàn mỹ của anh, cho tới bây giờ tham lam muốn biết thêm về con người anh. Nếu cô không phải đồ ngốc, cô nên biết đây là rung động”.

Điều này làm Hòa Yến sợ hãi.

Cô sợ việc thừa nhận một tình cảm khác nhen nhóm ngoài tình dục sẽ gắn kết hai người lại, lâu dần khi tình cảm ấy phai nhạt đi thì mối quan hệ này cũng tan vỡ. Cho dù cô biết người đàn ông này không tồi nhưng thà rằng để anh nghĩ cô chỉ cần anh để đáp ứng nhu cầu sinh lý còn hơn cho anh nhìn thấy sự yếu đuối, hèn nhát trong cô. Điều này vô tình đã làm tổn thương Nguyên Phi Cách.

Là một vận động viên bóng bàn kiệt xuất từng ở trên đỉnh vinh quang nhưng chấn thương đã gần như khép lại cánh cửa đam mê của anh. Nguyên Phi Cách dần trở nên hờ hững, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ.

Từ lần gặp đầu tiên, Nguyên Phi Cách đã bị Hòa Yến thu hút. Nếu nói cô là người quyến rũ anh trước thì anh chính là người tạo cơ hội cho cô, cũng chấp nhận cuốn theo dục vọng của cả hai.

Bất kể là sự thẹn thùng ở lần đầu tiên hay sự nhiệt tình như lửa của lần thứ hai thì Nguyên Phi Cách thấy Hòa Yến vẫn quyến rũ chết người, cơ thể và tính cách khiến người ta say mê, khiến lòng anh rung động da diết. Nhưng anh không ngờ cô hết lần này đến lần khác khiến anh thất vọng.

Cô trốn đi không cho anh cơ hội tìm hiểu thêm, cô đẩy anh ra khi anh đang định tiến lên một bước bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc. Thậm chí khi cả hai đã chính thức ở bên nhau, cô vẫn sẵn sàng bỏ anh lại, ôm lấy rắc rối tự mình giải quyết.

Rung động ngoài ý muốn lại hợp nhau ngoài dự đoán.

Hòa Yến từng bước làm tan đi băng giá trong tim của Nguyên Phi Cách. Nguyên Phi Cách dùng sự kiên trì để chạm vào trái tim của Hòa Yến, xoa dịu những gai góc cô dựng lên quanh mình. Đây là một cuộc rượt đuổi tình yêu đầy cảm xúc nhưng không kém phần nóng bỏng.

***

Sự mâu thuẫn của nữ chính theo mình là vừa đáng thương vừa… hơi mệt. Rõ là đã nghiện nam chính quá chừng luôn nhưng cứ vì bảo vệ bản thân mà làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác, đẩy anh đi nhưng lại không đủ quyết đoán nên cả hai dây dưa không dứt mãi. Nhưng mà thôi thì phải dây dưa mới có nhiều H cho bạn đọc xem nên mình chấp nhận được (mình thật dễ dãi huhu). Bởi vậy nên H trong truyện hơi bị chất lượng luôn í. Mười điểm!!!

Ngoài ra mình thấy truyện vẫn gần gũi với thực tế cuộc sống, những rắc rối của một cặp đôi phát sinh tình dục trước tình yêu rất hiện đại, không quá tô hồng xu hướng “419”* nhưng vẫn giữ được chút lãng mạn của cuộc phiêu lưu tình ái. Nếu việc nam nữ chính sạch hay không quan trọng với bạn thì hãy đọc kỹ lưu ý của nhà chuyển ngữ trước khi đọc truyện nhé.

Truyện chuyển ngữ rất mượt, pass hơi xoắn não một chút nhưng nhà chuyển ngữ vẫn chừa một “cửa sau” để giúp đỡ bạn đọc, hỗ trợ rất là nhanh luôn. Riêng mình cảm thấy bộ truyện này rất xứng đáng với một chút xíu công sức bỏ ra để tương tác, đừng vì ngại pass mà bỏ qua nó nhen.

____

(419: đọc là "four one nine", cách phát âm của nó gần giống với "for one night" có ý nghĩa là mối quan hệ tình một đêm.)

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Mạn Mạn

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN