logo
REVIEW>> NÀNG CÔNG CHÚA VÀ CHÀNG LỌ LEM
nang-cong-chua-va-chang-lo-lem
Tìm truyện
Donate

NÀNG CÔNG CHÚA VÀ CHÀNG LỌ LEM

Tác giả:

Bạch Lam Độ

Độ dài: 30

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 337

"Có trăm ngàn cách để thể hiện tình yêu, nhưng trái tim kiên định yêu một người thì vĩnh viễn chỉ có một." (*)

Bởi vậy mới nói, cuộc tình của Điền Thanh Trừng và Đường Tư Nguyên rất đáng hâm mộ. Cả anh và cô đều kiên định yêu mỗi một mình đối phương dẫu cho chặng đường yêu có muôn vàn trắc trở.

Lần đầu tiên Đường Tư Nguyên gặp Điền Thanh Trừng là vào ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa đại học, dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sớm, anh nhìn thấy một cô gái mái tóc đen dài, mặt mày thanh tú và dáng người xinh xắn lanh lợi. Một cô nàng nhỏ nhắn như thế nhưng lại có cá tính vô cùng mạnh mẽ, lời nói của cô nhàn nhã, thanh tao, tựa như có khả năng vuốt phẳng những bức bối trong lòng người khác.

Chẳng hay tại sao bóng hình Điền Thanh Trừng cứ thế in sâu vào con tim và tâm trí anh.

Song có một điều mà Đường Tư Nguyên biết rõ, anh đã phải lòng người con gái ấy.

Đó là thứ tình cảm vụng trộm, kín đáo, kìm nén, chẳng thể cho ai hay, cũng chẳng dám thổ lộ vì khoảng cách giữa hai người quá lớn.

Điền Thanh Trừng là cô công chúa nhỏ trong một gia đình giàu có, ba cô từng nói cho dù cô có ở giá thì cũng chẳng bao giờ phải lo ăn lo mặc. Còn anh chỉ là một chàng sinh viên nghèo hướng nội và tự ti, có lẽ thứ anh giỏi nhất chính là học. Nhưng đến một ngày, anh nhận ra điểm số không còn là tiêu chí duy nhất để đánh giá độ xuất sắc của một người nữa, mà người ta còn coi trọng là năng lực, khiếu giao tiếp và gia thế. Ba tiêu chí trên, anh đều không có.

Nhưng anh thực sự rất thích Điền Thanh Trừng, rất thích rất thích.

Niềm yêu thương của anh là thực!

Nỗi thương này ê ẩm phiền muộn, không vụ lợi gì, chỉ muốn đến gần cô, giúp đỡ cô, yêu mến cô.

Thương đến mức anh thà lường gạt, cũng muốn để cho mình trông xứng với cô.

Đường Tư Nguyên đã không ngần ngại đánh bóng bản thân khiến người ta tưởng anh có một gia cảnh sung túc, vậy nên ai cũng nói Đường Tư Nguyên và Điền Thanh Trừng là cặp trời sinh.

Song anh chẳng thể nào gạt mọi người mãi được, vào một buổi tối mùa đông, bí mật sâu kín về gia cảnh của anh bị phát hiện.

Lúc đó cả bầu trời như sụp đổ, Đường Tư Nguyên nghĩ đến vô số viễn cảnh khi Điền Thanh Trừng phát hiện ra bí mật này, có lẽ cô sẽ mắng mỏ anh, mỉa mai anh và thế là cuộc tình tan vỡ ngay từ trong trứng nước.

Nhưng Điền Thanh Trừng chỉ thản nhiên bảo: “Mấy cái đó tui biết hết trơn!”

Trong chuyện tình cảm, cô chưa bao giờ là một cô gái thụ động bởi thẹn thùng là gì, có ăn được không? Khi cảm nắng một người và phát hiện người đó cũng đang crush mình thì cô sẽ tìm hiểu tất tần tật về đối phương.

Cũng chính vì cá tính này của Điền Thanh Trừng mà vào đêm đó, Đường Tư Nguyên ngây thơ non tơ thành công có được danh hiệu “Bạn trai Điền Thanh Trừng” và sau cùng trở thành chồng yêu của cô luôn.

Khi ở bên Điền Thanh Trừng, Đường Tư Nguyên càng cố gắng gây dựng sự nghiệp để có thể lo cho cô cuộc sống ấm no nhất có thể. Anh tự khởi nghiệp bằng một công ty tên là Lime Technology và may mắn có được chỗ đứng vững chắc trong thị trường. Đường Tư Nguyên biết vợ mình yêu thích thiết kế nên mở luôn một công ty thời trang cho vợ, ai dè đâu Điền Thanh Trừng không thích gò bó, chỉ thích tự do phiêu lãng nên phải thuê người về điều hành công ty, tránh để công ty chìm nghỉm giữa thị trường đầy cạnh tranh.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp mà đời sống hôn nhân của hai người cũng rất hạnh phúc. Dù đã cưới nhau chục năm rồi nhưng lúc nào cũng như vợ chồng son khiến đám bạn bè luôn phải ăn “cơm chó”.

Nhưng cuộc tình nào cũng gặp phải khó khăn, nhất là với đoạn tình cảm mà người người cho rằng không xứng đôi vừa lứa này.

Đầu tiên là sự phản đối của ba mẹ Điền bởi họ không tin anh sẽ cho cô một cuộc sống sung sướng. Bởi vậy sau bao năm kết hôn, Đường Tư Nguyên và cả Điền Thanh Trừng vẫn chưa được bước vào cửa nhà họ Điền.

Kế đến là những vấn đề phiền phức của gia đình Đường Tư Nguyên, họ hàng và gia đình biết anh làm ăn khấm khá thì thường xuyên gọi điện vòi tiền. Đỉnh điểm nhất là khi mẹ và cô nhỏ khuyên anh ly hôn với vợ để lấy người khác sinh con nối dõi cho nhà họ Đường.

Song những khó khăn đó có đáng là chi vì “nếu có thể sóng vai đi dưới mây mù, trời trong, cầu vồng, đương nhiên cũng cần sẻ chia giá lạnh, lôi giật, sét đánh.” - đó là quy luật tất yếu của cuộc đời.

***

“Nàng công chúa và chàng lọ lem” là câu chuyện rất đỗi ngọt ngào. Điền Thanh Trừng là cô gái sống nhàn nhã đầy cá tính với châm ngôn “Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì mãi không phải là vấn đề”, còn Đường Tư Nguyên với những biệt danh bậc thầy ghen tuông, thánh nghiện còn ngại, chúa tể khó ở, ông trùm nịnh vợ,... hay nói với đám bạn bè rằng “Có Điền Thanh Trừng, tao có thiên hạ!”.

Quan điểm về tình yêu của họ không theo bất cứ khuôn khổ nào, họ không màng lời phán xét của mọi người, không đặt nặng vấn đề con cái nên lúc nào cũng tự do tự tại và sống tận hưởng. Cũng vì vậy mà bạn đọc sẽ thường xuyên bắt gặp những tình tiết tình bể bình của đôi vợ chồng này đấy. Hơn nữa, truyện được bạn Cúc edit rất mượt mà với những từ ngữ thân thuộc, vậy nên mình vô cùng đề cử mọi người cùng nhảy vào “hũ mật ngọt” này nhé!

_____

(*) Trích Thế giới anh hùng của bà ngoại - Triệu Đinh

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: blueDaisy

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN