logo
REVIEW>> NAM THẦN CỦA CHỊ GÁI YÊU THẦM TÔI
nam-than-cua-chi-gai-yeu-tham-toi
Tìm truyện
Donate

NAM THẦN CỦA CHỊ GÁI YÊU THẦM TÔI

Tác giả:

Tô Mang

Reviewer:

AI_Diên Vĩ

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 58

Tình trạng: Đang edit

Lượt xem: 1569

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nên chị em ruột thịt cũng có nhiều kiểu đối xử với nhau. Có cặp hòa thuận thương yêu, có cặp bao dung tôn trọng, lại có cặp đánh nhau từ nhỏ đến lớn. Giang Dục và Giang Mộng thuộc kiểu cuối cùng.

Ngày nọ, Giang Mộng nói sẽ giới thiệu anh rể tương lai cho Giang Dục. Cậu có hơi bất ngờ, bà chị hổ báo cáo chồn nhà mình lại mãi thầm thương trộm nhớ bông hoa sa mạc trong trường. À không, là bông hoa cao lãnh.

Giang Dục xùy một tiếng. Bả còn chưa có số của người ta mà đã “phím” cậu trước đó là anh rể rồi. Dưới sự cám dỗ của đồng tiền, cậu đành góp một chân trong công cuộc chinh phục nam thần của chị gái.

Lần đầu Giang Dục và Lê Ứng gặp nhau là một ngày mưa, Giang Mộng dẫn bạn học cùng tổ về nhà tránh mưa. Cậu tuân lệnh chị gái ân cần với nam thần từ A đến Z, xây dựng hình tượng em trai nhà bên hiền lành thật thà, nhân thể hóng hớt vài thông tin cơ mật giùm bà chị.

Giang Dục sau khi thăm dò: Ồ, Giang Mộng tạch chắc rồi, người ta không có ý định yêu đương. Hiếm lắm mới thấy có người tài sắc vẹn toàn mà không phải tra nam lừa tình khắp chốn.

Đoạn thời gian sau đó, Giang Dục có gặp lại Lê Ứng vài lần, nhưng nam thần trong lời đồn lạnh nhạt, khó bắt chuyện lại rất dễ gần và thân thiện, đối xử với cậu vừa kiên nhẫn vừa chu đáo.

Chẳng lẽ bà chị mình có hy vọng thật? Lê Ứng muốn thông qua cậu để cua Giang Mộng?

Lê Ứng khi biết suy nghĩ của cậu chàng:... Oan quá. Người tôi muốn theo đuổi là em.

***

Giang Mộng cảm thấy tình yêu cuồng nhiệt với nam thần cách mình không còn xa. Gần đây, Lê Ứng lễ độ và thân thiết với cô hơn trước. Thi thoảng gặp mặt, anh cũng sẽ cất lời chào cô. Những hành động này của Lê Ứng xuất hiện sau khi tiếp xúc với Giang Dục, Giang Mộng thầm cảm thấy may mắn mình có đứa em đáng đồng tiền bát gạo.

Khấp khởi vui mừng chưa được bao lâu, cô dần nhận ra có điều gì đó là lạ. Sao Lê Ứng lại thân thiết ân cần với Giang Dục hơn cả cô? Nhắn tin với Giang Dục đều đặn, khi nhắn với cô thì hầu như liên quan đến Giang Dục?

Trong một lần cả nhóm uống rượu say quắc cần câu, giữa cơn say mơ màng, Giang Mộng nghe thấy giọng điệu dịu dàng trầm ấm của Lê Ứng, dường như đang dỗ dành đứa em trai trời đánh của cô.

Sau một loạt dấu hiệu rõ ràng không thể chối cãi, Giang Mộng dần nhận ra người Lê Ứng thích là Giang Dục. Giang Dục thẳng nam vừa vô tư vừa vô tâm, không mảy may nhận ra.

Đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra mà. T_T

Giang Mộng là người dám nghĩ dám làm. Sau lần nói chuyện thẳng thắn với Lê Ứng, cô dần buông bỏ tình cảm của mình, cũng chấp nhận tình cảm đơn phương của Lê Ứng dành cho Giang Dục. Cô không ngờ một nam thần lạnh lùng cao không thể với lại trân trọng từng khoảnh khắc bên thằng em đầu gỗ của mình, thấy mà sốt ruột thay.

Giang Mộng quyết định tác hợp cho hai người. Cô cùng với bạn thân tám thâu đêm để tìm ra kế sách kéo hai người về lại gần nhau. Cô không chắc hành động của mình là đúng hay sai, nhưng ở thời điểm hiện tại, đó là điều mà cô muốn làm.

Nhờ công của Giang Mộng, Lê Ứng được tiếp xúc với Giang Dục nhiều hơn, càng chung đụng lâu thì tình cảm của anh lại càng không thể che giấu. Một Giang Dục ngây ngô thẳng tính, một Giang Dục hay bị bố mẹ và chị bắt nạt sai bảo có sức hấp dẫn trí mạng với anh. Tình cảm manh nha thuở ban đầu bén rễ ngày một sâu hơn, nhưng đồng thời Lê Ứng cũng day dứt, không muốn kéo thiếu niên anh yêu vào con đường không thể vãn hồi.

***

Ban đầu khi đọc tên truyện, tớ đã mường tượng ra đây sẽ là một cuốn truyện khá máu cún và ngập tràn drama. Nhưng chỉ sau vài chương truyện đầu, tớ biết mình đã lầm.

Lê Ứng không phải tra nam, trước giờ vẫn là Lê luôn chung thủy với Giang Dục và rạch ròi với người khác. Giang Mộng là cô gái mạnh mẽ thẳng tính, là hình tượng người chị hơi bạo lực nhưng luôn mong những gì tốt đẹp nhất đến với em trai mình. Giang Dục, nhân vật tớ ấn tượng nhất truyện, được tác giả khắc họa bằng những chi tiết hài hước và ngập tràn màu sắc thiếu niên.

Bộ truyện mang đậm màu sắc và hương vị thanh xuân, pha chút chua chát của tình yêu thầm lặng khiến tớ ấn tượng mãi không thôi. Nếu những điều trên thuyết phục được bạn nhảy hố, đừng chần chờ nữa mà hãy bắt đầu đọc ngay chương truyện đầu nhé. Love you!

___

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN