logo
REVIEW>> MỸ NHÂN NGƯ THẬT SỰ RẤT THUẦN KHIẾT
my-nhan-ngu-that-su-rat-thuan-khiet
Tìm truyện
Donate

MỸ NHÂN NGƯ THẬT SỰ RẤT THUẦN KHIẾT

Độ dài: 56

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 418

Thế giới trong tương lai giống như một cỗ máy khổng lồ. Ở nơi đó, chim thú và thực vật gần như đã tuyệt chủng, chỉ có máy móc thay thế tất cả mọi thứ, còn con người cũng giống như được lập trình sẵn. Cuộc sống của Điềm Hi ở nơi đó chính là, sáu giờ sáng ngủ dậy, nướng khoai tây, đi ngủ.

Một vòng tuần hoàn vô vị.

Cho đến khi Điềm Hi đủ mười tám tuổi, công việc khoai tây của cô kết thúc, thay thế bằng việc bị sung đến Sở sinh sản, thực hiện nhiệm vụ gây giống nhân loại, kéo dài hậu thế. Điềm Hi không muốn cuộc sống như thế, cô muốn trốn chạy, muốn thoát khỏi cái vận mệnh này. Thế rồi không hiểu vì sao, trong lúc chạy trốn cô chợt mất đi ý thức, đến lúc tỉnh lại phát hiện bản thân đã biến thành một nàng tiên cá, không những thế, cô còn là tiểu công chúa ngốc nghếch trong cuốn sách cấm mà cô mới đọc ngày hôm qua.

Trong sách, Vương tử không biết Điềm Hi cứu mình, vào đêm trước lễ thành hôn của hắn và người con gái khác, từ phía sau lạnh lùng đâm Điềm Hi một đao.

Kết thúc đầy bi kịch.

Điềm Hi không muốn lặp lại kết cục đó. Khó khăn lắm cô mới có thể trốn khỏi thế giới tương lại vô vị, lạnh lẽo kia. Ở nơi này, Điềm Hi muốn có một cuộc sống hạnh phúc, được nếm trải tư vị của cuộc sống không bị bó buộc, cưỡng ép như một con rối. Vì thế, khi Hải Vu lần thứ hai lặp lại câu hỏi về nguyện vọng của cô, Điềm Hi cố hết sức vẫy đuôi, trong miệng thở ra bọt khí, bất chấp tất cả thốt lên mong ước của mình.

Cô không muốn đánh đổi cái đuôi cùng giọng nói của mình để ở bên Vương tử nữa, cô muốn Hải Vu đại nhân tìm cho cô một bạn lữ thích hợp, tốt nhất là gia cảnh phải giàu có, diện mạo phải anh tuấn, tính cách ôn nhu, còn không được ghét bỏ tiên cá, không được ghét bỏ răng nanh cùng vảy của cô, còn phải biết hút máu, phẩm tính tương tự cô, quan trọng nhất là không coi cô là một mối đe dọa.

Điềm Hi cho rằng yêu cầu của cô rất quá đáng, sẽ phải đánh đổi rất nhiều. Nào ngờ, Hải Vu đại nhân ngay lập tức đồng ý. Cùng đêm đó, Điềm Hi xuất hiện ở… bồn tắm của huyết tộc Đại Vương, quỷ hút máu Giản Dục.

Hải Vu đại nhân nói, nếu Điềm Hi muốn sống nhất định phải ghi nhớ ba điều.

Thứ nhất, không thể rời khỏi lâu đài của quỷ hút máu.

Thứ hai, phải tìm được vị Lĩnh chủ tên là Giản Dục kia.

Thứ ba, phải lấy được một giọt máu của Giản Dục.

Điềm Hi mang theo khát khao được sống, giẫm lên ánh trăng rơi bên cửa sổ, bắt đầu cuộc sống bên cạnh Giản Dục đại nhân…

***

Giản Dục là huyết tộc chi vương, là kẻ kế thừa ngôi vị tối cao của nhóm quỷ hút máu. Chàng vốn ngủ say hơn hai trăm năm, vào một đêm nọ bỗng bị một tiếng hát đánh thức, cuối cùng phát hiện, không biết vì sao trong lâu đài của mình có thêm một con “cá nhỏ” màu vàng gọi là Điềm Hi.

Cá nhỏ rất dính người, luôn ôm lấy chàng ăn vạ lại làm nũng, còn nói rất thích chàng, muốn cùng chàng trao đổi máu.

Trao đổi máu? Cá nhỏ là muốn kết làm bạn lữ với chàng, cùng sinh cùng diệt suốt vạn năm sau?

Nhưng bọn họ mới chỉ vừa gặp nhau, kết làm bạn lữ có vẻ quá nhanh rồi, nhưng cá nhỏ lại uống máu của chàng rồi.

Giản Dục đại nhân lâm vào bối rối.

Trong lúc Lĩnh chủ còn đang băn khoăn không biết nên đối xử với cá nhỏ như nào, trong đám thuộc hạ đã lan truyền tin đồn “cá nhỏ” chính là con gái riêng của Giản Dục đại nhân. Thế là, giữa vô số các hiểu lầm chồng lên nhau, Điềm Hi được như ý nguyện, trở thành “tiểu công chúa” trong lâu đài của huyết tộc.

Nhưng rồi, có một ngày Giản Dục bị thương. Hải Vu đại nhân nói cho tiểu công chúa, ma pháp của nàng có thể chữa trị cho Lĩnh chủ. Thế nhưng, lần trước sau khi cứu Vương tử, Điềm Hi đã để lại trân châu chứa ma pháp cho Vương tử. Giờ đây, ma pháp cấp thấp của nàng không thể giúp ích cho Giản Dục.

Thế là, cá con xách lên làn váy, mang theo quyết tâm đòi lại trân châu ma pháp, tiện thể mua một chiếc giường mới cho Giản Dục đại nhân mà lên đường đến Thuỷ Tinh Thành - nơi ở của nam chính Vương tử và nữ chính Bạch Lộ.

Liệu hành trình phía trước sẽ chứa đựng những bất ngờ nào, mời bạn đọc truyện để tìm hiểu rõ hơn nha!

***

Điềm Hi là một cô gái đến từ tương lai, trong thế giới của cô chỉ có tiếng máy móc, mùi khoai tây nướng và một nơi kín mít, chuyển động theo một đường thẳng đã định sẵn. Điềm Hi chán ghét cuộc sống ấy, cô không muốn giống như một cỗ máy, được lập trình sẵn. Cô không muốn trở thành một công cụ chỉ để phục vụ cho việc duy trì nòi giống của loài người.

Thế nên, cô chạy trốn.

Vốn dĩ, một kẻ phản nghịch như thế nên là một người có đầu óc lanh lợi, nhiều mưu mô. Nhưng Điềm Hi lại hoàn toàn ngược lại. Cuộc sống được lập trình sẵn khiến cô bị giam giữ trong một vòng tròn luẩn quẩn, giống như một tờ giấy trắng bị kẹp giữa cuốn sách, không biết một chút gì.

Cho đến một ngày, Điềm Hi biến thành tiểu công chúa tiên cá trong sách. Từ đây, thế giới màu sắc được vẽ lên trang giấy trắng. Trong thế giới huyền huyễn đó, cô là một chú cá nhỏ ngây thơ, lương thiện, mỗi ngày đều cố gắng “quẫy đuôi”, hưởng thụ cuộc sống muôn màu này.

Điềm Hi là một chú cá, việc của cô chính là bơi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cái gì cô cũng không biết, cái gì cô cũng không hiểu. Điềm Hi sợ hãi khi phải chứng kiến cuộc chiến của huyết tộc, nhưng cô biết không phải quỷ hút máu nào cũng xấu, tựa như Giản Dục vậy. Chỉ cần nằm trong quan tài của chàng, được dựa đầu vào lòng chàng, chính là bến đỗ bình yên.

Giản Dục đã sống ngàn vạn năm, chàng là quỷ hút máu cao quý nhất, muôn vàn ác độc, xấu xa, dục vọng, dơ bẩn của thế giới này chàng đều đã trải qua, cũng chẳng còn ham muốn gì với cuộc sống đó. Thế nên, chàng quyết định ngủ động, chờ đến khi hồn phi yên diệt. Không hiểu sao, đến một ngày, bỗng có một tiếng hát đánh thức chàng từ giấc ngủ sâu.

Nàng vui vẻ, ngốc nghếch, đôi mắt xanh thẳm không chứa một chút tạp chất, khi nhìn chàng lại khiến chàng cảm thấy vui vẻ theo. Chàng thích cá nhỏ quấn lấy mình làm nũng, thích được cá nhỏ ôm lấy, thích lúc cá nhỏ ở vườn sau vui vẻ trồng rau, thích cả lúc cá nhỏ nói muốn đi Thuỷ Tinh Thành chỉ để mua cho chàng một chiếc giường mới.

Giản Dục đại nhân vốn nổi tiếng là một kẻ lạnh lùng, không nói đạo lý, không quản nhân tình thế thái. Từ ngày cá nhỏ xuất hiện dường như biến thành một người khác. Mỗi ngày không phải nghiên cứu cách nuôi cá chính là nghiên cứu làm thế nào để cùng cá nhỏ sinh con.

Nhưng liệu, cá nhỏ có thể cùng quỷ hút máu đại nhân có một kết cục HE khi mà thế giới ngoài kia có vô vàn ánh mắt đang nhòm ngó, có vô số kẻ vì dục vọng của bản thân mà nhắm vào bọn họ?

***

Đây là một câu chuyện có bối cảnh khá thú vị, dựa trên chuyện cổ tích nàng tiên cá, lại tô vẽ thêm các nhân vật vừa quen vừa lạ trong thế giới cổ tích của phương Tây. Vốn dĩ ý tưởng của tác giả khá hay, nhưng cách triển khai lại chưa đạt được tới mức mong đợi, nội dung có vẻ hơi dài dòng và hơi rối, các nhân vật chưa được xử lý tốt, chưa khắc hoạ được chiều sâu nội tâm của nhân vật.

Điểm cộng là truyện rất ngọt, nhân vật đa dạng, bẻ cua gắt, khi đọc có thể khiến bạn cảm thấy ngọt sâu răng và thêm yêu đời. Nếu bạn muốn khám phá những điều mới mẻ, hãy nhảy hố và thử một chút. Còn nếu bạn mong manh, dễ vỡ và có tiêu chuẩn cao về logic thì xin mời tránh xa, nơi đây không dành cho bạn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ và hẹn gặp lại trong review sau.

_____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN