logo
REVIEW>> MÁU LIỀU LUÔN NHIỀU HƠN MÁU NÃO
mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao
Tìm truyện
Donate

MÁU LIỀU LUÔN NHIỀU HƠN MÁU NÃO

Độ dài: 161

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 2101

Sau khi c hết, Từ Đồ Nhiên bị một hệ thống để mắt tới, kéo vào trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn kinh dị nào đó, trở thành nữ phụ hay đâm đầu tìm đường c hết. Kết quả là xuyên vào ngày đầu tiên, hệ thống trói buộc với cô đã phải sửa chữa lại gấp vì bị biến chất.

Lúc sắp tạm biệt, hệ thống lo lắng nên cứ dặn mãi: Mục đích sống của cô là làm một nữ phụ đâm đầu tìm đường c hết đấy. Cô biết c hết là thế nào mà đúng không?

Từ Đồ Nhiên nhớ lại trải nghiệm liều c hết ở kiếp trước của mình, sau đó đưa tay ra dấu OK với hệ thống, siêu cấp tự tin.

Thế nên hệ thống mới yên lòng đi.

Một thời gian sau, hệ thống sửa xong quay lại, thấy cảnh tượng trước mắt đã bị dọa cho suýt rối code: Cô đang làm cái gì vậy hả?!!

Từ Đồ Nhiên đang khiêu chiến với ác thần quay đầu nhìn lại: Thì ta làm theo lời mi mà, đang tìm đường c hết đây còn gì.

Hệ thống: …?!!

*

Tìm đường c hết mà hệ thống nghĩ: Khiêu khích nữ chính, tranh giành nam chính, ngó lơ lời khuyên của trùm cuối, chế giễu và sỉ nhục năng lực của nhân vật phản diện tiềm năng, cuối cùng bị cắn xé thê thảm vì toàn đâm đầu vào chỗ chết, khiến lòng người hả hê.

Tìm đường c hết mà Từ Đồ Nhiên hiểu: Khiêu khích bọn quái cấp cao, tranh giành thần khí vượt cấp, ngó lơ đám khủng bố đang liều mạng thể hiện sự tồn tại, chế giễu và thuận tay nuôi nhốt ngụy Thần đang ngủ đông, tiện thể lôi luôn nam phụ như hoa trên núi xuống nước chịu sóng dữ chung…

Kết quả là ôm luôn được cả hoa lẫn chậu.

C hết thì không c hết được, dù có nhảy đầm trên bờ vực cũng không c hết nổi. Tối đa chỉ bị điên hơn, mạnh mẽ hơn tí thôi.

Rồi thì ngày càng điên, ngày càng mạnh.

Cuối cùng lại tự biến mình thành một trong những nỗi kinh hoàng không thể tả, vừa nghĩ đã thấy sợ, trứ danh luôn.

Hệ thống cũng điên theo.

Má nó, thế cũng được nữa hả?

Người khác sợ nhất là c hết, còn Từ Đồ Nhiên thì chỉ sợ c hết thế này chưa đủ thê thảm, tất nhiên, làm gì có chuyện cô để mình c hết thật. Thứ cô thích là âm thanh "ting ting tiền về" mỗi khi trêu tức bọn Thể Đáng Ghét thiểu năng đó mà thôi.

[Chúc mừng bạn đã nhận được XX điểm tìm c hết]

Nghe thôi đã thấy hạnh phúc của một người "giàu" hiện lên trước mắt rồi.

Thực ra vốn dĩ Từ Đồ Nhiên cũng chỉ là một cô gái hiện đại bình thường có đam mê và kinh nghiệm liều c hết phong phú mà thôi. Nếu như không có cái ngày cô đột nhiên bị lôi vào một cuốn tiểu thuyết kỳ lạ cùng một hệ thống vô trách nhiệm đem con bỏ chợ thì có lẽ cô cũng chỉ kết thúc cuộc sống mình một cách nhạt nhẽo mà thôi.

Vậy nhưng sự thật là cô đã tới một thế giới hoàn toàn tách biệt với thế giới ban đầu của mình, được giao cho một nhiệm vụ tuy nghe qua có vẻ hơi thiếu não nhưng vừa hay lại đúng gu Từ Đồ Nhiên.

Với một tinh thần mình không loạn đời không nể, Từ Đồ Nhiên hết lòng hết sức thực hiện nhiệm vụ mà hệ thống giao cho trước khi đi bảo trì: hăng hái tìm c hết.

Đối với một người bình thường, muốn tìm c hết cũng khó mà tìm được cách nào vừa ngon vừa hiệu quả, đa phần chỉ có mấy trò dại dột làm liều thiếu não lặt vặt như trên báo hay đưa tin mà thôi, đã không có hiệu suất cao lại còn dễ c hết thật.

Dù sao, người ta bảo cô đi tìm c hết chứ chẳng bảo cô c hết thật đâu.

Thế nhưng, với thế giới mà cô xuyên tới này thì khác, giống như một ngân hàng chứa đầy "điểm tìm đường c hết" chờ cô tới rút vậy. Nơi đây không chỉ có con người, mà nó còn tồn tại những thực thể siêu nhiên khác, là Thể Đáng Ghét, Vật Công Sinh, Cõi, và con người cũng có một số cá nhân đặc biệt, đó là những nhà ngoại cảm với các khuynh hướng khả năng.

Khi mới tới thế giới này, Từ Đồ Nhiên cũng rất mù mờ, vì cái thứ hệ thống vốn nên đứng ra giải thích cho cô thì đã chạy mất tới phương trời nào rồi, chỉ vứt lại cho cô một quyển cốt truyện không đầy đủ rồi để cô tự mình mày mò.

Những ngày tháng ấy, cô chỉ đơn giản là làm những việc vớ vẩn tìm c hết vô nghĩa, kiếm được chút điểm còm nhàm chán. Tất cả chỉ thực sự bắt đầu khi cô tham gia buổi họp lớp đầy sóng gió vào ngày nọ, rồi được nhà ngoại cảm để mắt tới do những hành vi liều mạng cùng sự bình tĩnh nhanh trí của cô.

Trong những nhà ngoại cảm đã để mắt tới cô đó có một người tên Dương Bất Khí, có thể nói là người đã dẫn cô bước vào thế giới tranh đấu giữa các nhà ngoại cảm và Thể Đáng Ghét, rồi sau đó cũng chính là người bạn đồng hành quan trọng nhất của cô, người sẽ luôn bên cô mãi mãi.

Nhắc tới Dương Bất Khí, cứ mỗi lần nhớ về thứ ấn tượng lần đầu gặp Từ Đồ Nhiên là anh chắc sẽ không bao giờ quên một cô gái nhỏ nhắn nhưng đầu óc vô cùng nhanh nhạy, hành động dứt khoát nhưng lại toàn làm ra mấy việc nguy hiểm, còn thích đi xỉa xói, chê đám Thể Đáng Ghét thiểu năng.

Từ Đồ Nhiên là cô gái đặc biệt nhất mà Dương Bất Khí từng gặp. Cô rất thông minh, hơn nữa tư duy cũng không đi theo lẽ thường. Có lẽ phần vì cô luôn hành động theo kiểu liều chết nên suy nghĩ sẽ chạy theo lối khác hoàn toàn so với người bình thường.

Nhưng những ý tưởng mà cô đưa ra chưa bao giờ là những thứ vô dụng, mà còn cực kỳ có lợi để giúp họ chống lại Thể Đáng Ghét, những thực thể siêu nhiên và một lối suy nghĩ khác lạ, xem ra lại là cùng tần số với nhau.

Dương Bất Khí từng đau tim không ít lần khi ở cạnh Từ Đồ Nhiên. Tuy anh là một nhà ngoại cảm nhưng trời sinh đã hiền lành chu đáo, gặp phải người mạnh bạo như Từ Đồ Nhiên đúng là hơi quá sức cho trái tim bé nhỏ của anh.

Nhưng mà chính cô gái liều lĩnh ấy lại là một người vô cùng chính trực, tuy cô kỳ lạ nhưng cô luôn biết phải trái đúng sai, bảo vệ người vô tội, giúp đỡ người của mình.

Trên con đường đồng hành bên Từ Đồ Nhiên đi qua hết Cõi này đến Cõi khác, trợ giúp hỗ trợ lẫn nhau, Dương Bất Khí đã trở nên quen thuộc với Từ Đồ Nhiên từ lúc nào không hay. Anh thường hay lo nghĩ cho Từ Đồ Nhiên, chỉ lo cô bị làm sao do những hành động không thiết sống của cô, rồi muốn nghe cô tâm sự, muốn chia sẻ tâm sự với cô.

Đó là một thứ tình cảm nảy sinh lặng lẽ, chậm rãi, từ ngày này qua ngày khác, từ từ bồi đắp từng chút một, cuối cùng dẫn tới một ước nguyện, muốn được ở cạnh nhau tới mãi mãi, tới rất lâu về sau.

Họ cùng nhau lật mở những bí mật ẩn giấu rất sâu trong thế giới này, nhìn về tương lai, nghe lại quá khứ, du hành không gian, chinh phục những chướng ngại trên chặng đường đó. Họ vốn đã chẳng phải người bình thường, họ chỉ đang đi khám phá sự thật, để tìm thấy thân phận thật sự của mình, vai trò thật sự của mình.

Nhưng dù khám phá ra điều gì, họ đều nhận ra rằng, Từ Đồ Nhiên và Dương Bất Khí vốn là của nhau, anh ấy và cô ấy, họ vốn đã được định là duyên phận của nhau, từ rất lâu về trước.

“Máu Liều Luôn Nhiều Hơn Máu Não” là một câu chuyện vô cùng đặc sắc đối với cá nhân mình. Bằng việc xây dựng một thế giới riêng biệt với các khái niệm mới đã khiến việc theo chân nhân vật chính khám phá ra từng bí ẩn của thế giới trong truyện càng thêm thú vị.

Các tình tiết là sự kết hợp giữa yếu tố logic và hài hước đã làm rất tốt trong việc tạo nên nét riêng biệt của truyện. Đây vốn không phải một câu chuyện lấy tình cảm làm mạch chủ đạo nhưng tuy nhiên sẽ không vì thế mà khiến người đọc cảm thấy nản hay chán. Bạn có thể hiểu câu chuyện này bản thân nó vốn đã giống như một món ăn với hương thơm vô cùng thu hút, mà yếu tố tình cảm thì như gia vị nêm vào khiến món ăn trở nên hoàn hảo trọn vị. Gia vị này không cần nhiều, chỉ cần một chút vừa đủ là đã không còn gì để chê rồi.

Bản thân mình khi đọc truyện cảm thấy rất thích vì các tình tiết được xây dựng rất chặt chẽ, có nút thắt có gợi mở, trong những cuộc phiêu lưu lại xen lẫn những yếu tố hài hước không thể nhịn cười, rồi thi thoảng thả thêm mấy cái hint tình cảm, rất thú vị. Vậy nên nếu các bạn đang cần tìm một bộ truyện vừa thu hút vừa giải trí thì mình rất vui lòng đề cử cho bạn bộ truyện này nhé.

Các bạn ạ, trong bộ truyện này, từ chính tới phụ, từ ngọn cỏ ven đường tới đám mây trên trời, mình thấy chẳng có nhận vật nào là không tấu hài cả, mỗi người có một nét hài hước riêng biệt, đọc vui thật sự luôn.

___

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Bé Đẹp

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN