logo
REVIEW>> MẶT NẠ THỦY TINH
mat-na-thuy-tinh
Tìm truyện
Donate

MẶT NẠ THỦY TINH

Tác giả:

Suzue Miuchi

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 49

Tình trạng: Đang edit

Lượt xem: 1281

Cách đây vài ngày, cộng đồng manga vừa được một phen dậy sóng vì bộ truyện nổi tiếng “Nữ Hoàng Ai Cập” vừa ra thêm chương mới, 46 năm và một chặng đường bắt đầu từ năm 1976 đến tận bây giờ vẫn chưa đi đến hồi kết, các fan “nhí” của bộ truyện lứa tuổi U30, U40 lại vui mừng vì có thể xem chung với con cháu mình.

Thật ra ngẫm lại thì fan “Nữ Hoàng Ai Cập” cũng đã may mắn rồi, vì các bạn hãy nhìn sang nhà hàng xóm chúng tôi mà xem, cộng đồng fan “Glass Mask” hay còn gọi là “Mặt Nạ Thủy Tinh”, cũng đã trải qua sinh nhật lần thứ 46 của fandom và kỷ niệm hơn 10 năm chờ đợi chương mới trong vô vọng, chúng tôi còn đang mắc kẹt trong cuộc chiến thi xem độc giả và tác giả ai sống lâu hơn…

Và dưới đây là review về manga “Mặt Nạ Thủy Tinh” từ một fan đã bình thản buông bỏ hy vọng chương mới từ tác giả và tự viết ra luôn cái kết trong đầu cho bản thân.

“Kitajima Maya, một cô bé cấp hai sống cùng mẹ ở thành phố cảng Yokohama. Maya từ lâu đã ấp ủ niềm say mê vô hạn với kịch nghệ nhưng gia đình cô quá nghèo để có thể theo đuổi ước mơ. Bỗng một hôm, Maya gặp cô giáo dạy kịch Tsukikaga Chigusa và trốn nhà theo cô giáo lên Tokyo, bất chấp sự ngăn cản từ mẹ. Từ đó, hành trình đầy chông gai trong thế giới nghệ thuật của Maya bắt đầu. Mẹ Maya luôn bảo rằng cô là một đứa con gái vô dụng nhưng cô đã chứng tỏ cho thế giới thấy điều ngược lại. Cùng với Himekawa Ayumi, Maya luôn cố gắng khổ luyện để được diễn vai diễn để đời "Hồng Thiên Nữ".”

Đó là những tóm tắt ngắn gọn về nội dung chính của “Mặt Nạ Thủy Tinh”, như vậy mọi người cũng có thể thấy, đây là một bộ truyện khai thác sâu về đời sống của các diễn viên, về nghệ thuật sân khấu và về các vở kịch tuyệt phẩm. Xen vào đó sẽ là giây phút lãng mạn của tình yêu, những thử thách cạnh tranh để tạo nên một đối thủ xứng đáng, một tình bạn đáng quý và cả những sóng gió vấp ngã cần sự kiên trì can đảm để vượt qua.

Đến với “Mặt Nạ Thủy Tinh”, bạn sẽ được làm quen với một Maya thật thà, có chút ngốc nghếch, ngây ngô nhưng cũng rất đáng yêu, đó là một cô bé dũng cảm dám theo đuổi ước mơ và luôn không ngừng nỗ lực để vươn lên. Maya là thiên tài diễn xuất, là người sinh ra để làm diễn viên, nhưng cho dù là thiên tài thì cũng phải trải qua sự luyện tập khắc nghiệt, vất vả, cần có một ý chí kiên định không bỏ cuộc, khi đó viên ngọc thô mới được mài dũa và tỏa sáng giữa bầu trời nghệ thuật.

Maya làm được điều đó, cô bé chăm chỉ, có lòng cầu tiến và dám đương đầu với thử thách, tuy đôi khi cô cũng có những phút giây tự ti, yếu lòng, nhưng quan trọng là cô dám làm lại sau thất bại, mạnh mẽ đứng lên từ nơi mình đã ngã xuống. Maya quả thật là một con người rất nghị lực, khiến cho người khác phải khâm phục.

Ở Maya, có một sức hút gì đó rất kỳ lạ, mỗi khi cô bé bước lên sân khấu, cô sẽ sống cuộc đời của một nhân vật khác, sẽ đeo lên chiếc mặt nạ hoàn mỹ của nhân vật đó, khiến vai diễn đó sống dậy và bước ra ngoài đời thật. Bạn sẽ sống cùng Catherine trong tuyệt phẩm Đồi Gió Hú, là lối sống hoang dã của Jane trong Cánh đồng bị lãng quên, là nàng công chúa cao quý và thánh thiện Aldis trong Hai nàng công chúa… Diễn xuất của Maya sẽ khiến bạn đắm chìm vào câu chuyện, để cùng khóc cùng cười với nhân vật.

Người ta nói, để phát triển thì phải có sự cạnh tranh và tất nhiên Maya cũng có một đối thủ cạnh tranh rất đáng nể, đó chính là Himekawa Ayumi.

Himekawa Ayumi, cô bé diễn viên tài năng và nổi tiếng cùng tuổi với Maya. Ayumi sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, mẹ cô là siêu sao nổi tiếng trong khi ba cô lại là đạo diễn có tên tuổi. Từ nhỏ, Ayumi đã là một tiểu thư đích thực, cô kế thừa nhan sắc xinh đẹp và tài năng của ba mẹ mình, cô nhanh chóng nổi tiếng và khẳng định bản thân bằng danh xưng “thiên tài diễn xuất” khiến nhiều người nể phục.

Ayumi là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Maya, bởi cô bé có niềm cố chấp sâu đậm với vai diễn “Hồng Thiên Nữ”, một vai diễn có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cô, trong khi đó cô giáo Tsukikaga lại định truyền lại vai diễn huyền thoại này cho Maya.

Ayumi không phải là một nữ phản diện, tuy cô là đối thủ của Maya nhưng chưa bao giờ Ayumi làm hại đến cô bé, thậm chí là còn ra tay giúp đỡ Maya khi cô bé gặp khó khăn. Ayumi cũng không phải “thiên tài diễn xuất” chính hiệu như Maya, cô là kiểu người “1% thiên tài và 99% cố gắng”, cô dùng sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của mình để xây dựng lên danh xưng “thiên tài”. Người ta chỉ thấy một Ayumi xinh đẹp, tài năng nhưng lại quên mất cô ấy đã tập luyện biết bao ngày đêm, đã thất bại biết bao nhiêu lần để đi đến thành công như hiện có.

Nếu Maya cho bạn biết thế nào là bản năng nhập diễn, thì Ayumi sẽ cho bạn hiểu thế nào là kỹ thuật biểu diễn điêu luyện. Cùng đồng cảm với ma cà rồng Camilla xinh đẹp, đáng thương, là nàng Juliet dịu dàng tao nhã với tâm hồn mơ mộng ngây thơ hay là vị công chúa Oligeld đầy toan tính, lạnh lùng với tấm lòng mang đầy thù hận…

Một Maya đơn thuần, chân thành, một Ayumi mạnh mẽ, kiêu sa, cả hai cùng nhau tạo nên những màn cạnh tranh công bằng và đối diễn hấp dẫn, khiến cho người đọc khó có thể dời mắt.

Hàng loạt những vở kịch kinh điển hoặc tác giả tự sáng tác được dựng lại một cách sống động, hấp dẫn và lôi cuốn trong “Mặt Nạ Thủy Tinh”. Mở ra cho các bạn một thế giới nghệ thuật chân chính, nơi những con người không ngừng cố gắng để tỏa sáng trên sân khấu, cống hiến hết mình cho khán giả tạo ra những vở diễn thành công. Bên cạnh đó, “Mặt Nạ Thủy Tinh” cũng cho ta thấy về tình bạn chân thành, về tình yêu sâu đậm của sự ủng hộ thầm lặng và hy sinh hết mình.

Tất nhiên, nếu đã mang tag shoujo thì không thể thiếu sự hiện diện của nam chính, Hayami Masumi, tổng giám đốc của công ty Daito Entertainments, người mà đối với Maya là “ông chú chân dài đáng ghét”.

Masumi hơn Maya 11 tuổi, nên lúc đầu đối với anh, Maya chỉ là một cô bé nhỏ tuổi nhưng có tài năng diễn xuất đáng để đầu tư, anh dõi theo Maya, nhìn cô bé trưởng thành và lớn dần qua từng vai diễn, không biết từ lúc nào anh trở thành fan trung thành của cô, bị thu hút bởi sức sống và nghị lực mãnh liệt của cô. Và rồi sự hâm mộ dần biến thành tình yêu, Masumi yêu Maya, nguyện ý làm người “tặng hoa hồng tím” cả đời cho cô.

Nói chung, mảng tình yêu của truyện này thì hơi trắc trở và drama, khúc đầu còn ổn chứ về sau thì lằng nhằng quá, nhất là trong trường hợp truyện đang drop thế này thì không biết khi nào Masumi và Maya mới chính thức về với nhau. Còn Ayumi cũng có tuyến tình cảm của riêng mình, tuyến tình cảm của Ayumi khá dễ thương, nhưng cũng chỉ mới đơn phương từ đàng trai thôi, chứ đàng gái thì vẫn chưa động lòng.

Nhưng mọi người đừng vì mảng tình cảm lằng nhằng mà bỏ qua tuyệt phẩm này nhe, chỉ cần đọc để chiêm ngưỡng các vở kịch hấp dẫn và quá trình phấn đầu giành lấy vai diễn “Hồng Thiên Nữ” của Maya và Ayumi là cũng đủ tuyệt vời rồi. Dù sao một bộ truyện có thể bắt fandom chờ đợi hơn 10 năm mà không có chương mới thì đâu phải là một bộ truyện tầm thường, có phải không :)))

_____

“…”: Trích từ nội dung mà reviewer đã đọc: Wikipedia

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN