logo
REVIEW>> LUÔN CÓ NGÔI SAO RƠI XUỐNG SÔNG NGÒI
luon-co-ngoi-sao-roi-xuong-song-ngoi
Tìm truyện
Donate

LUÔN CÓ NGÔI SAO RƠI XUỐNG SÔNG NGÒI

Tác giả:

Ngột Chi

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 19

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 58

Giới thiệu:

Bốn năm trôi qua.

Trong một buổi họp lớp.

Lạc Tinh Tinh gặp lại nam thần học giỏi Quý Xuyên mà cô từng yêu thầm hồi cấp ba.

Cô dằn lòng, giả vờ bình tĩnh chào hỏi anh.

Dù sao thì sau tối nay, bọn họ vẫn sẽ không có thêm sự tiếp xúc nào khác.

Nhưng nội dung sau đó…

Sao lại khác hoàn toàn so với những gì cô nghĩ thế này?

Không hiểu sao Quý Xuyên lại bất ngờ xuất hiện, trở thành gia sư cho em họ của Lạc Tinh Tinh.

Đêm khuya mất điện… cũng là anh tới sửa điều hòa cho cô.

Còn tặng một ngày dọn phòng miễn phí?

Xong rồi…

Lần này miệng quạ đen của chú cô đã thành sự thật: Cô đã dính vào tình yêu “kiểu ăn cướp trong nhà” rồi [*].

Nhưng chỉ có mình Quý Xuyên biết rõ rằng, những mong muốn mà anh đạt được, chẳng qua đều là do tự anh tạo ra mà thôi.

***

Cảm giác lần đầu rung động trước một ai đó vừa diệu kỳ mà cũng vừa kỳ lạ vô cùng.

Diệu kỳ là vì cảm giác ấy đến một cách bất chợt, chẳng thông báo cho người ta hay bao giờ. Để rồi chỉ sau một khoảnh khắc thoáng qua, hai ánh nhìn vô thức hướng về nhau, người ta đã cảm thấy rung động, xao xuyến trước đối phương.

Kỳ lạ là vì cảm giác ấy có thể “gắn kết” hai con người tưởng như là xa lạ, khiến anh mắt của mình chỉ hướng về một người, khiến tâm tình mình vô cớ xao động vì người ấy.

Năm lớp mười, tuy Quý Xuyên và Lạc Tinh Tinh mang tiếng là bạn cùng lớp, nhưng thật ra, trong một môi trường mà ai cũng có tới bốn, năm chục người bạn cùng lớp như thế này, việc một nam sinh và một nữ sinh có quan hệ thân thiết với nhau là điều vô cùng hiếm thấy, đó là còn chưa kể đến việc, giữa hai người chẳng có mối liên kết nào đặc biệt ngoài ba chữ “bạn cùng lớp” này.

Quý Xuyên khi ấy là nam thần của trường, là “chàng trai trong mộng” của mọi cô gái trong trường.

Vì một chàng trai vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại giỏi thể thao, có khí chất như anh mà không được nhiều người yêu thích… thì thật lạ lùng biết bao.

Người như anh chẳng khác một “đóa sen trắng thanh cao trên đỉnh núi tuyết” là bao, chẳng ai có thể tưởng tượng ra được ngày “đóa hoa thanh cao” ấy “sa xuống phàm trần”, ngã vào tình yêu sẽ ra sao.

Vì khi ấy, ai cũng đều mặc định trong lòng rằng: Người tài giỏi như Quý Xuyên nào còn thời gian để yêu đương, người ta còn đang bận rộn “vẫy vùng” trong “biển rộng trời cao” kia kìa.

Hẳn là vì thế nên ai cũng bất ngờ khi biết rằng, “đóa hoa thanh cao” trong lời bàn tán của mọi người ấy… đã lặng lẽ thích một cô gái, đã âm thầm cất giấu hình bóng cô gái ấy tận bốn, năm năm trời.

Nếu sau này Quý Xuyên và Lạc Tinh Tinh không gặp lại nhau, có lẽ tất cả mọi người, bao gồm cả Lạc Tinh Tinh, sẽ không bao giờ biết được chuyện này.

Nào có ai ngờ chàng nam thần lạnh lùng lại thầm mến một cô gái hướng nội như Lạc Tinh Tinh đâu?

Tuy rằng vẻ ngoài của cô cũng rất xinh đẹp và nổi bật, nhưng mà ngoài “xinh đẹp” ra, chẳng ai biết điểm nào ở cô đã thành công thu hút được Quý Xuyên nữa.

Nhưng cảm giác rung động này cứ lặng lẽ đến, lặng lẽ lớn dần lên trong lòng anh như thế đấy.

Có rất nhiều lần Quý Xuyên muốn “xốc nổi” như mấy nam sinh khác, muốn chạy đến trước mặt cô mà thẳng thắn thổ lộ lòng mình với cô, nhưng rồi, sau khi cảm giác “xốc nổi” ấy đi qua, lòng can đảm dần biến mất, Quý Xuyên lại bắt đầu thấy sợ.

… Anh sợ mình sẽ dọa đến cô, sợ cảm xúc của cô không giống như là cảm xúc mà anh dành cho cô, rồi anh lại sợ rằng cô sẽ tránh né, sẽ sợ hãi anh…

Dù có là nam thần của trường, là “chàng trai trong mộng” của không biết bao nhiêu cô gái, thì khi rơi vào lưới tình, anh cũng giống như bao chàng trai bình thường khác, cũng lo được lo mất, cũng sợ sệt đủ đường.

Quý Xuyên nghĩ, nếu thần linh thật sự tồn tại, hoặc một ngày nào đó thần linh hiện ra và ban cho anh một điều ước, có lẽ, anh sẽ ước một điều ước về lòng can đảm, để anh có thể ngỏ lời với cô gái mà anh thích, chứ không cần phải lặng lẽ dõi theo bước cô như thế này.

Rung động, thích thầm một người là như thế đấy… sẽ biến con người ta thành những kẻ hay lo trước lo sau, lòng can đảm thì tưởng như đã bị rút đi hết, chỉ dám ngập ngừng nói vài ba câu trước mặt người mình thích.

Ngày gặp lại, Lạc Tinh Tinh cứ ngỡ như là cơ hội mà trời cao ban cho cô, để cô được chính thức nói lời giã từ với mối tình thầm kín trong những năm cấp ba… Nhưng cô lại chẳng ngờ rằng, hóa ra cái lần gặp gỡ này chẳng tự nhiên mà đến, cũng chẳng hề “tình cờ” như những gì cô nghĩ, mà là do chính Quý Xuyên chủ động nắm lấy cơ hội này, chỉ vì anh rất muốn gặp cô.

Bấy giờ, khi những cảm xúc tưởng như đã lặng lẽ say giấc trong quá khứ choàng tỉnh, khi câu chuyện ẩn sau từng trang nhật ký viết vội được phơi bày, khi bóng hình chàng trai hiện lên trong từng trang giấy vẽ dần rõ nét… Lạc Tinh Tinh mới ngỡ ngàng nhận ra rằng…

Hóa ra, trong những năm tháng ấy, không chỉ có mỗi mình cô thầm ôm lòng tương tư, mà chính đối tượng cô “gửi trao” lòng tương tư ấy… cũng luôn lặng lẽ dõi theo cô.

“May mắn biết mấy.

May mà thần linh thật sự tồn tại trên đời này.

Anh chính là thần linh.

Mà cô, cô vô cùng may mắn, cô may mắn vì cô có thể phát hiện ra được tình yêu của thần linh trong mùa hè ngập tràn tiếng ve kêu này.

Mong rằng tất cả mọi tình yêu thầm kín trên đời này đều sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời.”

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Gấc – Team Allin

[*] Tình yêu kiểu ăn cướp trong nhà chỉ một người thường xuyên ru rú trong nhà, không thích đi chơi và giao du, nói chuyện với mọi người nhưng lại muốn hẹn hò yêu đương. Hoặc là người luôn ru rú trong nhà, chẳng giao du với ai nhưng vẫn có người yêu.

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN