logo
REVIEW>> LỮ DẠ NHÂN
lu-da-nhan
Tìm truyện
Donate

LỮ DẠ NHÂN

Tác giả:

Triệu Hi Chi

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 2

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 107

1. Nhân vật:

Nhân vật chính: Thịnh Thanh Nhượng - Tông Anh

Nghề Nghiệp: Luật sư - Pháp y

2. Nội dung:

Khi kim giờ nhích đến số 10 giờ đêm.

Thời không như được phủ lên một lớp sương mờ, mọi vật như có sự dịch chuyển.

Anh - một vị khách bất ngờ xuất hiện.

*

Tông Anh vừa mới khám nghiệm hiện trường và giải phẫu thi thể mệt đến nỗi không còn một chút sức lực, bụng đói cồn cào. Chưa kịp nghỉ ngơi, cô đã nhận được điện thoại báo tin: “Em trai em cấp cứu trong bệnh viện. Cần truyền máu, mau tới đây.”

Trời đã khuya khó bắt được xe, một người đàn ông lịch sự đã cho cô đi nhờ một đoạn cùng chuyến taxi của anh ta.

Lúc đang ngồi chờ kết quả khám bệnh, Tông Anh ngẩn người nhìn xuống khu hành lang bệnh viện. Đúng lúc ấy một tia chớp đánh ngang qua cửa kính, không biết có phải do quá mệt mỏi hay không mà cô nhìn thấy người đàn ông đã cho cô quá giang đến bệnh viện, trong tay anh xách ca táp, tay còn lại cầm một chiếc ô có in dãy số 9.14.

9.14

Đó là ô của cô.

Khoảnh khắc ấy, bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động.

Về đến nhà, cô phát hiện có người đã vào nhà cô, người này còn hẹn gặp cô bằng một phương thức ở thời đại này rất hiếm khi sử dụng, viết thư tay.

Khi nhìn thấy anh đang bước xuống cầu thang xuất hiện trong phòng khách nhà cô.

Tông Anh không khỏi sửng sốt.

Làm cách nào anh có thể vào nhà cô.

Anh là người đàn ông hôm ấy, trên taxi, cầm ô của cô.

Anh nói, anh tên là Thịnh Thanh Nhượng, luật sư, sinh năm 1905, anh đến từ năm 1937 nhưng hiện tại đã là năm 2015.

Mọi thắc mắc đều đã có lời giải đáp.

Điều quan trọng là 78 năm về trước, Thịnh Thanh Nhượng là người đã sống trong căn nhà hiện tại của Tông Anh.

Tông Anh tiếp thu lượng thông tin lớn, vào lúc 10 giờ tối hằng ngày, anh sẽ đến thời đại của cô, 06 giờ sáng hôm sau anh sẽ quay về thời đại của mình. Đồng thời, cô cũng chấp nhận cho Thịnh Thanh Nhượng sử dụng tầng hai làm nơi làm việc của anh.

Dù sao, đối với cô mà nói dù có chuyện bất ngờ hơn nữ cũng không khiến cô lung lay hay sợ hãi.

Cứ xem cô có thêm một người bạn, căn nhà này cũng sẽ bớt lạnh lẽo.

Nhưng có lẽ, cô đã đánh giá thấp sự an bài của số phận nên ông trời đã nhanh chóng vả một cái vào mặt cho tỉnh lại. Không ngờ lại khiến Tông Anh không thể chấp nhận sự thật, quay về năm 1937 cùng với Thịnh Thanh Nhượng.

Tông Anh quay về quá khứ liệu có thích nghi với cuộc sống thời đại đó?

Thịnh Thanh Nhượng liệu có thể bảo vệ tốt được Tông Anh hay không, trong khi anh còn rất nhiều mối lo lắng.

Lịch sử đã ghi chép lại, Thịnh Thanh Nhượng mất vào năm 1937.

Số phận của Tông Anh và Thịnh Thanh Nhượng sẽ trôi về đâu.

“Em hy vọng anh sống sót, bình an trở về.”

“Tôi cũng hy vọng em phẫu thuật thành công, sống khỏe mạnh, tôi sẽ trở về.”

3. Cảm nhận cá nhân:

Không giống như vài thể loại dân quốc mình từng đọc, diễn biến trong “Dạ lữ nhân” không hề chậm rãi khiến người đọc sốt hết cả ruột, mà được tác giả chăm chút từng chi tiết, đọc khá là hay luôn.

4. Đánh giá nội dung: 9.6/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.8/ 10

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Xuất bản phiên bản thường.

Bìa xuất bản: 9.4/10

Bookmark: Có bookmark kèm theo.

BÌNH LUẬN