logo
REVIEW>> LÀM NHÓM SO SÁNH TRONG GAMESHOW KHOE GIÀU
lam-nhom-so-sanh-trong-gameshow-khoe-giau
Tìm truyện
Donate

LÀM NHÓM SO SÁNH TRONG GAMESHOW KHOE GIÀU

Tác giả:

Tiểu Bàn Cam

Độ dài: 110

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 444

Giới thiệu:

"Y hương tấn ảnh (1)" là chương trình thực tế thể hiện cuộc sống của dân nhà giàu.

Trong đó có cặp người thừa kế giàu có và nữ diễn viên lưu lượng trẻ tuổi trong giới giải trí, vừa ngầu vừa ngọt ngào, cực kỳ thu hút fan. Những khách mời khác cũng rất giàu có, toàn bộ chương trình đều mang vẻ khoa trương bóng bẩy.

Chỉ có Thẩm Vi và Tần Khiêm là tổ hợp thiên kim nghèo túng và phế vật nhiều tiền, được mời đến chương trình để làm nhóm so sánh. Chức năng chính của hai người là đố kỵ, ghen ghét và thèm muốn cuộc sống giàu sang của những khách mời khác.

Lúc đến cửa hàng trang sức, những khách mời nữ đều rất quen thuộc với các nhãn hiệu, các khách mời khác hỏi Thẩm Vi: "Còn cô thì sao?"

Thẩm Vi lắc đầu: "Tôi không quan tâm đến những thứ này, chỉ nhìn thuận mắt thôi."

Lúc quẹt thẻ tính tiền, nữ khách mời mua hàng trưng bày còn Thẩm Vi lại yêu cầu hàng đặt riêng trị giá một triệu tệ.

Lúc nghỉ phép trên đảo, nam khách mời nói anh ta chỉ ngồi khoang hạng nhất, những khách mời khác hỏi Tần Khiêm: "Còn anh thì sao?"

Tần Khiêm lắc đầu: "Chỉ cần thoải mái là được, khoang nào không quan trọng."

Trên máy bay, nam khách mời không thấy Thẩm Vi và Tần Khiêm, bảo người đi tìm ở khoang phổ thông.

Có người nói: "Bọn họ ngồi máy bay tư nhân đi trước rồi."

"Chị gái không quan tâm" và "anh trai sao cũng được" vì cứ im ỉm mà vung tay tiêu tiền xả láng lập tức nổi tiếng trên mạng.

Cư dân mạng: Mọe ơi, đứng trước bờ vực phá sản thì đấy chẳng qua chỉ là đau đớn của quá trình chuyển đổi mà thôi, bây giờ sản phẩm nổi tiếng, có tiền cũng khó mà mua được.

Cư dân mạng: Đệch, phế vật nhà giàu không được thừa kế gia sản nhưng mà người ta là đại thần đầu tư đấy nhá.

Một câu tóm tắt: Cho các người biết tổ hợp nghèo mạt kiếp là thế nào!

(1) Y hương tấn ảnh là một thành ngữ, y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, cảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa.

***

Thẩm Vi là tiểu thư của Thẩm gia, một gia tộc giàu có trong giới thương nghiệp thành phố này. Cô xinh đẹp thông minh lại giỏi giang, vừa từ nước ngoài du học trở về. Thế nhưng, chào đón Thẩm Vi là hàng loạt những biến cố, công ty xảy ra chuyện lớn đứng trước nguy cơ phá sản, bố cô vì sầu lo mà đổ bệnh nặng. Từ cô công chúa được người người ngưỡng mộ, Thẩm Vi dường như có thể mất hết tất cả chỉ trong một cái chớp mắt.

Nhưng điều tồi tệ hơn cả là trong giấc mộng của mình, Thẩm Vi đã mơ thấy những điều không tưởng. Hóa ra, thế giới mà cô đang sống chính là trong một quyển sách có tên là “Cô vợ may mắn của ông trùm bệnh tật”, mà nữ chính Diệp Hiểu Âu được trang bị bàn tay vàng nhìn thấy năng lượng sinh mệnh của người khác và có thể giúp người đó kéo dài được tuổi thọ.

Vì vậy, khi Diệp Hiểu Âu nhìn thấy Tần Phỉ - vị hôn phu liên hôn của Thẩm Vi, cô ta đã biết đây chính là “người” mà cô ta cần cứu để đạt được tất cả những gì cô ta mong muốn. Vậy nên, một nhà Thẩm gia dù là ân nhân của cô ta, cũng không thoát được vận mệnh hủy diệt. Diệp Hiểu Âu và Tần Phỉ cấu kết với nhau, từng bước biến Thẩm Vi thành con tốt thí trên ván cờ tàn nhẫn, đẩy cô xuống vực sâu tăm tối.

Nguyên chủ Thẩm Vi lại ngu ngốc tin vào thứ tình yêu rẻ mạt ban phát của Tần Phỉ mà hết lần này đến lần khác phạm sai lầm. Cuối cùng, không chỉ đánh mất đi cơ nghiệp của Thẩm gia, còn đánh mất đi cả người yêu thương mình và đứa con bé bỏng mới thành hình trong bụng. Sau đó, cô gần như phát điên, rồi bị hại chết thảm trong bệnh viện.

Tỉnh lại sau cơn ác mộng dây dưa và tràn ngập tuyệt vọng kia, Thẩm Vi vẫn không thể nào thôi kinh hãi. Trái tim như run lên từng hồi đau đớn và chua xót. Bởi vì dù có là mộng hay thực, nỗi khổ sở giày vò thấu tâm can ấy vẫn rất chân thật. Thẩm Vi biết, nếu cô không thay đổi số phận của mình vào ngay giây phút này, thì cuộc đời cô và cả những người thân yêu bên cạnh đều sẽ bị hủy hoại bởi đôi nam nữ chính đó.

Mà cô, tuyệt đối sẽ không để cho điều ấy xảy ra.

Thế nhưng, giống như là bánh răng của định mệnh đang lần nữa lặp lại, các biến cố vẫn kéo đến thì bất ngờ Thẩm Vi được một người lạ đưa tay ra cứu.

Ban đầu, Thẩm Vi có hoài nghi, cảnh giác đối với số tiền khổng lồ như từ trên trời rơi xuống để giúp cô giải quyết hết tất cả các rắc rối. Nhưng rồi, cô lại muốn thử một lần dũng cảm chạm tay vào may mắn và kì tích. Bởi, đây dường như là cơ hội duy nhất để cô có thể thay đổi được vai nữ phụ thê thảm của mình trong bộ truyện này.

Cho nên, Thẩm Vi sẽ không như trong giấc mộng, vẫn là cô công chúa kiêu sa rực rỡ đến lóa mắt nhìn trên mỗi bước chân cô đi qua.

Vì thế, khi Thẩm Vi tham gia vào gameshow khoe giàu của các tiểu thư, thiếu gia, người thừa kế hào môn trong showbiz, tất cả mọi người cho rằng cô bây giờ chỉ là một cô nàng lọ lem đánh rơi hào quang của mình rồi, thật nghèo túng và ai cũng có thể bắt nạt được. Thế nên, người chơi trong tiết mục và cả khán giả đều có thể cười cợt và buông lời chửi mắng cay nghiệt với cô, thậm chí xoáy sâu vào từng biến cố gia đình cô đang gặp phải. Độc ác, xấu xa và ghê tởm đến nhường nào.

Thế nhưng, Thẩm Vi như một con chim khổng tước cao ngạo và xinh đẹp, dù chưa từng xòe ra bộ cánh rực rỡ của mình để phô trương nhưng từ sự điềm tĩnh, có giáo dưỡng và khí chất trong xương tủy đã biến cô trở nên thật thu hút và đặc biệt.

Cũng trong tiết mục này, Thẩm Vi được ghép đôi với anh trai của Tần Phỉ là Tần Khiêm, đứa con riêng không có quyền thừa kế của Tần gia. Đúng là một cặp đôi “tương xứng” trong suy nghĩ của mọi người.

Chính lúc này, các sợi dây liên hệ được buộc lên, có thể gắn kết nhiều người lại với nhau bằng tình yêu, cũng có thể ràng buộc để hủy hoại toàn bộ sinh mạng nhau. Ai với ai, điều gì sẽ xảy ra, không thể nào đoán trước được.

Gia tộc hào môn - chỉ bốn chữ đơn giản nhưng ẩn chứa thì rất nhiều điều chưa kể, những ân oán tranh giành quyền lực, những bí mật kinh thiên động địa, những xa hoa không cách nào tưởng tượng hay dơ bẩn nhơ nhớp đến mức kinh tởm.

Và Tần Khiêm, cuộc đời anh chính là toàn bộ những điều không tưởng đầy bi kịch ấy đan xen, mà đáng buồn thay cho đến tận khi bị người thiết kế gặp tai nạn tước đi sinh mệnh, rồi lấy luôn cả trái tim của mình anh mới nhìn thấu tất cả. Vậy nên, nếu ông trời đã cho anh trùng sinh trở lại, thì phải chăng những người từng nợ anh đều nên trả giá cho tội ác mình gây ra hay sao?

Tần Khiêm quay về, cũng là để sửa lại vận mệnh của anh cùng Thẩm Vi, cô gái nhỏ anh yêu và giấu thật sâu trong lòng rất nhiều năm. Kiếp trước, anh đã không đủ dũng khí để theo đuổi và ở bên cạnh cô. Anh luôn cảm thấy bản thân mình thấp kém tự ti, bởi vì cô quá đỗi xinh đẹp dịu dàng và tốt bụng. Anh cho rằng, mình sẽ chẳng bao giờ với được ánh trăng sáng mỏng manh mềm mại đó. Để rồi, sau này khi họ đến với nhau cũng là lúc, con đường tương lai của họ chỉ còn là nhấp nhô trắc trở. Cuối cùng, chính là sinh ly tử biệt.

Nếu ông trời đã cho Tần Khiêm cơ hội, thì anh nguyện nắm lấy, tiến về phía Thẩm Vi, che chở bảo vệ và yêu thương cô vô điều kiện. Anh sẽ không để những sóng gió ấy nhấn chìm họ xuống vực sâu thăm thẳm nữa. Bởi, trong những năm tháng tăm tối cô độc nhất của cuộc đời, cô là ánh sáng ấm áp chiếu qua căn phòng lạnh lẽo nơi anh bị giam, là sự chân thành và dịu dàng xoa dịu trái tim đau đớn khổ sở của anh. Là lý do duy nhất, anh muốn lật lại toàn bộ bí mật năm xưa trong gia tộc, lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về mình, muốn từng bước từng bước thiết kế một chiếc bẫy trong bẫy, mà tất cả những kẻ có tội với anh và cô đều phải xuống địa ngục.

Bởi vì, có một số đồ vật mất đi gọi là vĩnh viễn, có một số người quay lại gọi là cả đời.

***

“Làm nhóm so sánh trong gameshow khoe giàu” là một bộ truyện chất chứa nhiều điều bí mật. Như chiếc hộp Pandora, một khi được mở ra sẽ thay đổi toàn bộ số phận của từng người. Nội dung truyện vẫn thiên về sủng ngọt và vả mặt vai ác cực sảng. Bởi, không ai là có quyền che dấu sự thật, đổi trắng thay đen… Tất cả rồi sẽ được vén lên dưới ánh sáng. Người có tâm địa ma quỷ sẽ bị ma quỷ dõi theo, người hủy hoại người khác sẽ bị người khác hủy hoại.

Bộ truyện như một bức tranh đầy màu sắc về giới hào môn giàu có hào nhoáng nhưng che đậy những điều kinh khủng, về giới showbiz rực rỡ hoa lệ nhưng bẩn thỉu nhơ nhớp. Mà trong vòng xoáy của tiền tài, danh vọng, quyền lực và sự nổi tiếng, có những người đã hoàn toàn quên đi chân tâm của bản thân mình, trao linh hồn cho quỷ dữ.

Cả Thẩm Vi và Tần Khiêm, đều từng đánh mất nhiều thứ quan trọng, cũng đã phải trả giá cho sai lầm của mình. Để đến khi có cơ hội lần nữa, họ đã nhìn thấu được tất cả, nỗ lực đổi thay vận mệnh và không bỏ lỡ nhau trong kiếp này.

Văn phong tác giả dễ đọc, nhẹ nhàng, những phân đoạn về tình cảm nam nữ chính được viết một cách tự nhiên, gameshow trong truyện được đầu tư. Tuy nhiên, cách xử lý các nhân vật khác còn chưa tốt lắm, có những người vẫn không nên nhận được sự tha thứ và không phải lỗi lầm nào đều có thể bù đắp. Mặc dù vậy, nhìn chung bộ truyện vẫn đem đến cho người đọc nhiều trải nghiệm và cái nhìn khá thú vị. Truyện lại sủng ngọt, nam nữ chính thâm tình nên mọi người có thể tham khảo giải trí trong ngày cuối tuần nha.

____

“ “: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Bom (All In Letters)

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN