logo
REVIEW>> LÀM ĐỐI TƯỢNG SO SÁNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ
lam-doi-tuong-so-sanh-trong-chuong-trinh-bo-oi-minh-di-dau-the
Tìm truyện
Donate

LÀM ĐỐI TƯỢNG SO SÁNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ

Độ dài: 111

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 610

Văn án:

Lâm Mạt Mạt mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng với người bà đã nhặt cô về. Một ngày nọ, có người tự xưng là người đại diện tìm đến cô, muốn cô giả làm con gái của một ngôi sao nào đó tham gia ghi hình một chương trình thực tế, sau khi xong việc sẽ cho cô hai vạn tệ. Lâm Mạt Mạt nhìn căn nhà nghèo rớt mồng tơi, suy xét hai giây rồi đồng ý.

-

Đây là một chương trình thực tế có tên là "Sống chung với bố", các ông bố sẽ dẫn theo con mình, mỗi tuần chọn ngẫu nhiên một "bối cảnh gia đình" để trải nghiệm các cuộc sống khác nhau.

Đêm trước khi ghi hình, Lâm Mạt Mạt nằm mơ, trong mơ cô thấy sau khi chương trình phát sóng:

Sao nam đã rút khỏi giới giải trí nhiều năm dẫn con gái quay về, nhờ có giá trị nhan sắc cao và sự ăn ý của hai cha con mà một lần nữa trở nên nổi tiếng.

Nam phụ chưa bao giờ nổi tiếng bỗng giành được danh hiệu "Bố bỉm sữa mạnh nhất" nhờ khả năng chăm con, thu hút được vô số người hâm mộ.

Tiểu thịt tươi đại lưu lượng mới làm bố thay người khác, nhờ các cuộc trò chuyện vụng về với "con gái" mà lên hot search.

Ngay cả mấy đứa bé đầu gấu nhà giàu khó ưa cũng được khán giả đón nhận vì mấy lời nói "ngây ngô".

Chỉ có nhóm của ca sĩ Lâm Trình hết thời là con gái không đáng yêu, bố không có tình thương của cha, suốt quá trình hai cha con hoàn toàn không tương tác với nhau, bị khán giả chê bai: "Hoàn toàn không biết chăm con", "Gượng gạo hết sức", "Không hề có cảm giác tồn tại", "Ghét cái nhóm này nhất", "Cực kỳ khó coi, đề nghị đổi kênh..."

Sau đó, càng nhiều tai tiếng bị phanh phui hơn, toàn bộ sự nghiệp và danh tiếng của Lâm Trình đều bị sụp đổ, hai vạn tệ của Lâm Mạt Mạt cũng mất trắng, còn bị người nổi tiếng trên mạng nào đó động lòng trắc ẩn cố gắng "giúp đỡ" cưỡng ép đưa đến viện phúc lợi.

-

Để bảo vệ hai vạn tệ của mình, Lâm Mạt Mạt đã quyết định phải biểu hiện thật tốt.

Tuy nhiên, tổ hợp cha con Lâm Mạt Mạt và Lâm Trình vẫn trở thành nhóm để so sánh.

Xem các nhóm khác, khán giả: A a a, cô bé/ cậu nhóc dễ thương quá.

Xem nhóm so sánh, khán giả: Hic hic hic, con gái hiểu chuyện thật đấy.

Xem các nhóm khác, khán giả: Làm ngôi sao tốt thật nhỉ.

Xem nhóm so sánh, khán giả: Ngôi sao hết thời hóa ra lại thảm thế này.

Xem các nhóm khác, khán giả: Đây là chương trình tương tác giữa cha mẹ và con cái.

Xem nhóm so sánh, khán giả: Hóa ra đây là chương trình sinh tồn?

Xem các nhóm khác, khán giả: Bố cố gắng nuôi con nhá.

Xem nhóm so sánh rút trúng thẻ [Gia đình thất nghiệp], khán giả: Con gái cố gắng nuôi bố đi!

Lâm Mạt Mạt: "Cháu phải cố gắng kiếm tiền, nếu không bố cháu sẽ chết đói mất."

Lâm Trình: "Tôi phải cố gắng kiếm tiền, nếu không tôi sẽ dẫn con gái về thừa kế tài sản hàng chục tỷ."

--- Đường phân cách ---

Lâm Trình nửa năm trời chưa được "khai trương" bỗng nhận được cuộc gọi từ người đại diện, đồng thời đưa cho anh một hợp đồng.

Lâm Trình: "Phí công việc?"

Người đại diện: "Không có." Phí thông cáo mười vạn, mời nhà tài trợ đi ăn ba mươi vạn, còn lại: âm hai mươi vạn.

Lâm Trình: "Kịch bản đâu?"

Người đại diện: "Cũng không có." Tổ tiết mục không rảnh viết.

Lâm Trình: "Bốc thăm?"

Người đại diện: “Vẫn không có.” Đến cho đủ số nhóm thôi, không có quyền lựa chọn.

Lâm Trình: "Đứa bé đâu?"

Người đại diện: "Cái này có."

Nhìn đứa con "giả" quá giống mình ở trước mặt, Lâm Trình cảm thấy rất kỳ quái.

***

“Mưa chiều đẹp như tranh, cuối thu đượm nét buồn ly biệt.” (*)

Trong giấc mơ chập chờn của cô bé Lâm Mạt Mạt luôn là những nét vẽ của bi kịch trong tương lai, mà hiện tại, cũng có quá nhiều khổ sở đè nặng lên đôi vai.

Lâm Mạt Mạt là một đứa trẻ bị vứt bỏ, từ nhỏ được bà Lưu nhặt đem về nuôi. Cô bé rất siêng năng, ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Nhìn căn nhà nghèo nàn rách nát tồi tàn, thấy bà đang bị bệnh nặng cần tiền, cô bé cảm thấy mình nên làm gì đó.

Vậy nên, khi người đại diện của Lâm Trình đến nói về việc giả làm con gái của ca sĩ Lâm Trình và tham gia vào chương trình thực tế mỗi tuần cùng anh, Lâm Mạt Mạt biết những giấc mơ của mình đã bắt đầu ứng nghiệm.

Trong mơ, cô bé thấy bản thân mình gầy nhom yếu ớt, lại vì quá sức tự ti kém cỏi mà luôn làm lỗi, hai bố con không phối hợp được cùng nhau, bị người xem chê bai, ghét bỏ và buông lời cay nghiệt ác độc. Điều này đã làm cho sự nghiệp đang đứng của Lâm Trình ngày càng tụt dốc hơn, chưa kể các tin tức xấu thay nhau ập đến, chẳng ai phân biệt thật giả, chỉ biết nhằm vào hai bố con cô bé mà mắng thậm tệ.

Cuối cùng, Lâm Mạt Mạt không thể kiếm được tiền hợp đồng để giúp bà chữa bệnh, còn đánh mất luôn cơ hội quay lại ánh hào quang của bố Lâm Trình. Tất cả, chấm hết.

Vì vậy, nếu đã biết trước tương lai, tại sao không thử một lần cố gắng để thay đổi hiện tại ngay lúc này. Cho nên, cô bé Lâm Mạt Mạt dốc hết sức lực để có thể phối hợp cùng bố hoàn thành thật tốt vai trò của mình trong chương trình thực tế. Mà chính cô bé cũng không biết rằng, trong những khoảnh khắc ấy, có một đôi mắt luôn dõi theo cô bé, dần dần thay đổi vì cô bé.

***

Lâm Trình mười năm trước là một ca sĩ sáng chói trên bầu trời showbiz, chỉ bằng một bài hát đã thổi bay các bảng xếp hạng, càn quét mọi giải thưởng, không ai không biết tên anh và nghe nhạc của anh. Thế nhưng, đang ở thời kỳ rực rỡ như vậy, anh lại dính vào hàng loạt các vụ bê bối không đáng có. Sau này, tuy đã tung ra chứng cứ trong sạch, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh bản thân. Cuối cùng, sự nghiệp cứ thế dậm chân tại chỗ, không ai còn nhớ đến một Lâm Trình từng đứng trên đỉnh cao như thế nào, mọi người cứ thế dần quên đi anh.

Đến với chương trình thực tế lần này, tâm thái của Lâm Trình mang một chút miễn cưỡng, một chút hờ hững và lạnh nhạt. Bởi đôi mắt như nhìn thấu tất cả những dơ bẩn nhơ nhớp của chốn showbiz xô bồ này đã khiến trái tim nhiệt huyết của anh nguội lạnh theo năm tháng lâu rồi.

Vậy nhưng, tất cả đều trở nên khác biệt khi anh gặp cô con gái giả có cái tên Lâm Mạt Mạt. “Mạt Mạt”, “Mạt Mạt”... nghe như sóng biển từng hồi dịu dàng vỗ vào bờ cát, rất êm cũng rất mềm.

Nếu ban đầu, Lâm Trình cho rằng bản thân chỉ cần phối hợp hoàn thành nhiệm vụ mà chương trình đưa ra là được thì giờ đây dưới đôi mắt như ánh sao trời lấp lánh của bé con Mạt Mạt, anh còn muốn nhiều hơn thế. Nhìn cô bé vóc dáng quá nhỏ so với các bạn đồng trang lứa, luôn chăm ngoan, nghe lời và hiểu chuyện, trái tim anh thắt lại. Phải chịu biết bao nhiêu khổ sở và gánh nặng, cô bé mới vội vã trưởng thành, vội vã đưa tay ra chống đỡ một mảnh trời nhỏ cho người thân yêu bên cạnh kia chứ.

Thế nhưng, dù thế giới có bất công, có đáng ghét như thế nào thì cô bé vẫn luôn mỉm cười rực rỡ như mặt trời, hài lòng với tất cả những điều đơn giản mà bản thân có được. Lâm Trình anh, bị sự mềm mại, ấm áp mà đầy kiên định của cô bé hòa tan mất rồi. Vậy nên, anh sẽ nỗ lực để mang đến cho cô bé những điều tốt đẹp nhất, không chỉ trong chương trình mà còn cả ngoài đời. Đúng vậy, là những điều tốt đẹp nhất thế gian.

Nhưng, chính lúc này, những bí mật trong quá khứ dần được hé lộ. Tại sao Lâm Mạt Mạt lại được sinh ra rồi bị vứt bỏ không thương tiếc? Tại sao cô bé lại giống Lâm Trình đến thế? Nếu là con gái của Lâm Trình, thì tại sao anh lại không hề hay biết mà để cô bé bên ngoài gần 10 năm đằng đẵng chịu biết bao nhiêu vất vả khổ sở? Và mẹ của cô bé là ai?

Hơn thế nữa, trong câu chuyện năm xưa, ở thời kỳ vinh quang của Lâm Trình, là ai đã ra tay dựng nên những bê bối không có, vu oan và vùi dập sự nghiệp của anh? Điều gì đã làm anh chán nản đến mức không muốn lật lại toàn bộ sự thật ấy? Giờ đây, sự xuất hiện của Lâm Mạt Mạt có làm anh trở nên kiên định và quyết tâm phanh phui tất cả những xấu xa, bẩn thỉu của giới này không? Mọi người hãy cùng nhau đọc tiếp những chương cuối để biết được toàn bộ câu chuyện nhé.

***

“Làm đối tượng so sánh trong chương trình bố ơi mình đi đâu thế” không hẳn là một bộ truyện hay, hoặc thú vị đối với nhiều bạn mê ngôn tình. Bởi truyện không đề cập đến chút nào tình yêu, chỉ đơn thuần là tình thân trong gia đình. Nhưng đừng vì thế mà bỏ lỡ không đọc nó nhé. Đối với mình, nếu được chấm điểm, mình sẽ không ngần ngại cho nó 9/10 điểm.

Trước hết là nội dung truyện thiên về showbiz, đi sâu vào chương trình thực tế, phim truyền hình, điện ảnh, cho người đọc cái nhìn khái quát về những hoạt động tiêu biểu trong giới. Hào quang mà các thần tượng, diễn viên, ca sĩ… bạn thấy được, không chỉ là nhan sắc lấp lánh nơi đó, mà còn là mồ hôi, nước mắt hòa cùng máu. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ, từng chút từng chút một cố gắng đi lên.

Cách xây dựng nhân vật chính rất hay và mang nhiều điểm tích cực. Một cô bé Lâm Mạt Mạt được bà nhặt về nuôi và yêu thương, luôn biết ơn và cảm thấy may mắn dù chịu nhiều cực khổ. Cô bé như đóa hoa lê xinh đẹp, nhìn mỏng manh lại mạnh mẽ vô cùng. Cô bé muốn giúp bà, giúp bố thay đổi vận mệnh, nắm chặt hiện tại, dù khó khăn lại chưa từng lùi bước.

Một Lâm Trình có tất cả, mất đi tất cả, cũng từng muốn buông bỏ tất cả, tâm lặng như nước, lại vì con gái mà đứng lên phá bỏ lớp màn đen tối trong quá khứ, đập tan âm mưu của những kẻ xấu xa ở hiện tại, xây dựng cho cô bé thế giới muôn màu mà cô bé xứng đáng được nhận.

Dưới ngòi bút mang chút nhẹ nhàng, man mác của tác giả Hàm Ngư Lão Nhân, đã đưa chúng ta trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc cùng hai bố con Lâm Mạt Mạt. Đọc xong tác phẩm, lưu luyến rất nhiều điều muốn nói, nhưng có lẽ là sự cảm động từ trái tim trong từng câu chữ. Mong rằng, mọi người sẽ thích bộ truyện này như mình ạ.

____

Văn án: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer sử dụng: Bom (All In Lettters)

(*): Trích bản dịch lời bài hát Tây lâu biệt tự - Doãn Tích Miên thể hiện.

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN