logo
REVIEW>> LÁ THƯ CỦA CẬU
la-thu-cua-cau
Tìm truyện
Donate

LÁ THƯ CỦA CẬU

Tác giả:

Hyeon A Cho

Reviewer:

AI_Lưu Ly

Thể loại:

Manhwa

Độ dài: 10

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 264

Giới thiệu:

Vì bảo vệ bạn học cùng lớp mà Sori bị trở thành đối tượng bắt nạt. Sau khi chuyển đến một ngôi trường khác, cô ấy nhận được một lá thư bí ẩn…

***

“Lá thư của cậu” là một câu chuyện dễ thương không quá nhiều drama nhưng đủ sức làm những con tim tan chảy <3

Truyện bắt đầu với nhân vật chính là cô bé Sori Lee của chúng ta. Sori là nạn nhân của việc bạo lực học đường về cả tinh thần lẫn thể chất, mà nguyên nhân lại do cô bé là người duy nhất dám đứng lên nói "Dừng lại!" đối với những tên bắt nạt bạn của cô bé.

Đáng sợ không phải những tên cậy mạnh hiếp yếu, đáng sợ là cả một tập thể đã dửng dưng với người bị bắt nạt và nhìn người dám đứng lên như nhìn người ngoài hành tinh.

Sau đó cô bé chuyển đến trường mới, những tưởng sẽ có một bắt đầu mới cho một cô bé vốn dĩ hoạt bát, hòa đồng, đáng yêu. Nhưng không, việc xảy ra đã đè nặng lên tâm lý cô bé, khiến cô bé thu mình lại, không thể làm quen với những người bạn mới. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, Sori "vô tình" tìm được một lá thư dán ở mặt trên hộc bàn của cô bé.

Như Harry Potter tìm được quyển sách của Hoàng tử lai, lá thư đầu tiên từ một người bạn không quen mang theo chỉ dẫn tất tần tật về ngôi trường mới: sơ đồ cụ thể trường học, sơ đồ vị trí ngồi với tên và cả hình vẽ nhận dạng cute của từng thành viên trong lớp, đặc điểm của các giáo viên từ hiệu trưởng đến cô y tá. Với Sori của chúng ta, lá thư chính là người bạn đầu tiên của cô bé tại đây. Sau lá thư đầu tiên cô bé tiếp tục tìm thấy lá thư thứ hai, thứ ba,... từ những chỉ dẫn như trò chơi đi tìm kho báu.

Trên hành trình tìm kiếm đó, kho báu thật sự của Sori là cô bé đã dần tìm được những người bạn mới. Cô bảo vệ dễ mến thích uống trà có chút năng lực "phù thủy", anh ship đồ ăn ở ngoài vào trường từ một con đường bí mật, chú mèo ú nù Buha, thỏ Usain,.. tất cả đều từ những nơi bình thường đến nổi tưởng chừng như bị quên lãng trong chính ngôi truờng mới của Sori.

Cũng chính trên hành trình đó, cô bé gặp được người bạn hiện hữu đầu tiên của mình là cậu bé bắn cung "ngoài nhăn nhó, trong tốt bụng", Eugene Park.

Thật trùng hợp làm sao, Eugene cũng là một cậu bé đã từng dũng cảm đứng lên chống lại cái xấu, chống lại bạo lực học đường và người ở bên cậu trong thời điểm khó khăn đó là Yeon Jung - tác giả những lá thư Sori tìm thấy. Yeon đột nhiên nghỉ học trước khi Sori chuyển đến đã để lại những thắc mắc, bối rối cho Eugene; nên cậu và Sori quyết định cùng nhau lần theo những lá thư.

Hai cô cậu vừa tìm được những niềm vui nho nhỏ cho bản thân, vừa phát hiện không phải tự nhiên mà những lá thư dẫn lối cho họ tìm thấy nhau, vừa phải một lần nữa đối diện với khó khăn mình từng trải qua: phải thỏa hiệp với cái xấu để có được một trong những bức thư hay chấp nhận tiếp tục đứng về phía chính nghĩa, đồng nghĩa với việc đánh mất một lá thư và cơ hội tìm được những lá thư tiếp theo.

Các bạn nghĩ 2 bạn nhỏ của chúng ta sẽ chọn gì?

Mình cũng không biết phần cuối truyện có được gọi là plot twist không nhưng bất ngờ ở những lá thư cuối cùng sao mà dễ thương đến thế… Thì ra "hiệu ứng bươm bướm" là có thật, thì ra khi bạn đứng lên vì một người, dù cho bạn sẽ có lúc bối rối, hối hận vì hậu quả bạn phải gánh chịu quá lớn, nhưng bạn sẽ không ngờ bạn đã ảnh hưởng tích cực như thế nào đến người bạn bảo vệ, để cho người đó đủ sức mạnh để tiếp tục đứng lên vì những người khác. Rồi biết đâu được đến một ngày khi bạn gục ngã, bạn lại là người nhận được những cổ vũ, những sức mạnh từ những người thuộc vòng tuần hoàn của cái tốt, của chính nghĩa đó thì sao.

Đây hẳn là một câu chuyện hết sức dễ thương giúp ta có thêm niềm tin vào tình bạn, tình người; art khá đẹp và thật. Hãy đọc để câu chuyện trở thành một điều đáng yêu trong tuần của các bạn nhé <3

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN