logo
REVIEW>> KOBAYASHI 3 + 1 / OMAKE NO KOBAYASHI - KUN
kobayashi-3-1-omake-no-kobayashi-kun
Tìm truyện
Donate

KOBAYASHI 3 + 1 / OMAKE NO KOBAYASHI - KUN

Tác giả:

Morio Masami

Độ dài: 16

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 393

Học kỳ mới, lớp 10A có học sinh mới chuyển đến. Bạn học mới lại có hơi đặc biệt, đầu tròn, vai xuôi, má bầu bĩnh, chiều cao như học sinh cấp hai, mà tính cách lại như học sinh tiểu học. Bạn lại có một cái họ cũng đặc biệt không kém, thần dân lớp 10A vô cùng hoang mang, không phải họ Kobayashi rất khủng bố hay sao? Sao lại sinh ra một con thỏ hay khóc nhè vậy?

Ừ thì, lớp 10A đã có ba Kobayashi rồi, thêm một người nữa, chẳng phải là thành một (bàn mạt chược) gia đình sao?

“Cứ như là anh chị em vậy!”

Kobayashi Yamato rất vui vẻ, vô cùng háo hức, tình nguyện nhảy vào tam giác Bermuda lớp 10A.

Gia đình Kobayashi lớp 10A bao gồm:

Lớp trưởng Kobayashi Fubuki học bá, là chị cả trong gia đình thiếu bóng người cha, nên từ bé Fubuki đã vô cùng tự lập, nghiêm khắc với bản thân và người xung quanh, nhưng lại có trái tim “doraemon” luôn lo lắng, quan tâm, che chở mọi người. Fubuki như xương rồng sa mạc, chống chọi với giông bão cuộc đời, gai nhọn bên ngoài làm người khác sợ hãi, lại không thấy được sự mềm mại mọng nước bên trong.

Cha già Kobayashi Kengo đúng chuẩn hot boy học đường, giỏi bóng chày, giỏi toán, đẹp trai, vì không giỏi biểu đạt cảm xúc, suy nghĩ trong lòng nên cậu rất kiệm lời, cool ngầu, chững chạc, nhưng ở cạnh ông cụ non này, mọi người lại rất yên tâm, Kengo mạnh mẽ và đáng tin như cha vậy, ha ha.

Tên bóng đêm Kobayashi Chihiro chuyên gia đặt bẫy, trêu chọc mọi người, tính cách thẳng thắn kỳ lạ, thích trêu đùa cảm xúc của nhân loại nhưng vì đẹp trai vượt mức quy định, đã trở thành tình đầu vườn trường của biết bao thiếu nữ. Dựa theo kinh nghiệm xương máu của lớp 10A thì mặt hàng này để cúng thôi chứ đừng có đụng.

Mảnh ghép cuối cùng của bức tranh đầy màu sắc này chính là Yamato, cậu bạn tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, chân thật, hoạt bát, nhiệt tình, nhạy cảm lại ngáo ngơ, lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời đầu xuân. Nụ cười xinh đẹp ấm áp của cậu có sức mạnh diệu kỳ có thể làm người ta tan chảy, bất giác cười theo. Cậu như dòng suối mát ngày hè, chầm chậm len lỏi vào trái tim của mọi người, gắn kết ba Kobayashi kia lại, viết nên những nốt thăng trầm hoàn chỉnh cho bản nhạc thanh xuân không thể phai mờ.

“Em nghĩ người đang cười là người không biết đau khổ sao?”

Một Yamato luôn luôn cười tươi, nhưng đã quen với việc phải chia ly, để rồi “tham lam” cầu xin bồ tát được ở bên các bạn lâu hơn một chút nữa.

Hay Chihiro thích trêu chọc người ta, thích chạm vào người ta, có phải là đang che dấu nỗi cô đơn của mình?

Fubuki mạnh mẽ quyết đoán như vậy lại có những lúc bối rối, vụng về, sợ hãi trong chuyện tình cảm.

Kengo điềm đạm, thích ở một mình, sợ phiền phức, vậy mà không thể buông tay một đoạn tình cảm ngây ngô.

Câu chuyện của các Kobayashi và thần dân lớp 10A như khắc họa thời kỳ dậy thì của chúng ta, rung động đầu đời của tuổi mộng mơ, những phút bồng bột khác người tạo tình huống dở khóc dở cười, vì để ai cũng có huy chương bé ngoan, cả lớp đã đồng lòng liều mạng thi đấu, có những lúc cáu gắt vì xấu hổ hay hụt hẫng, lạc lõng vì một phút xa cách của bạn bè.

Lại nói, khuyết điểm của tuổi trẻ là dễ xúc động, dễ bị tổn thương. Nhưng tuổi trẻ tốt ở chỗ, bị thương mấy cũng sẽ hồi phục rất nhanh, cũng giống như sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. *

Vậy nên bạn không cô độc, những người bạn yêu quý luôn ở bên cạnh bạn, hãy dũng cảm tiến về phía trước, chúc các bạn mạnh mẽ như xương rồng, rạng rỡ như hướng dương và tỏa sáng như sao trời.

Ở đây mình không đánh giá về nét vẽ, sở thích và thẩm mỹ mỗi người đều khác nhau mà, nhưng vì là manga nên các bạn cũng yên tâm về chất lượng hình ảnh nha.

_____

*: Trích từ truyện Chào em, Như Hoa – Tử Ngư Nhi

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: NXB Trẻ

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN