logo
REVIEW>> KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ
khi-anh-cuoi-hao-hoa-phong-nha
Tìm truyện
Donate

KHI ANH CƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ

Tác giả:

Thư Viễn

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 1

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 392

1. Nhân vật:

Nhân vật chính: Trì Tranh - Mạnh Thịnh Nam

Nghề nghiệp: Thợ sửa điện thoại - Giáo viên

2. Nội dung:

Mạnh Thịnh Nam không hề xinh đẹp chỉ có thể nói là thanh tú dễ nhìn, thành tích học tập của cô cũng không xuất sắc.

Trong khi đó, Trì Tranh đẹp trai, học giỏi, bạn gái thì lâu lâu lại thay một lần, xung quanh anh không bao giờ thiếu những cô bạn xinh đẹp, khiến đám bạn xấu không ít lần gào thét nói rằng vừa hâm mộ lẫn ghen tị với anh.

Có thể nói, đứng ở một khía cạnh nào đó, chính vì Trì Tranh có tính cách và cuộc sống hoàn toàn đối lập với Mạnh Thịnh Nam nên cô mới bị anh thu hút.

Cứ ngỡ đó chỉ là cơn say nắng nhất thời, ngờ đâu trong suốt những năm tháng cấp 3 cho đến khi trưởng thành, trái tim của cô vẫn luôn hướng về anh.

Nếu nói theo cách lý trí thì Trì Tranh chỉ hợp yêu đương vui đùa mà thôi, nhưng nếu để đi đường xa thì anh không phải là mẫu bạn trai lý tưởng, chứ đừng nói là một người đi hết cuối con đường.

Nhưng một khi bị “con q uỷ tình yêu” nhập thì lý trí chẳng là gì cả.

Có lẽ đối với Trì Tranh khi ấy, Mạnh Thịnh Nam chỉ giống như người xa lạ mà thôi trong cuộc sống đầy màu sắc của anh.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Mạnh Thịnh Nam không còn là cô gái một lòng theo đuổi ước mơ của mình, cô quay về quê hương chỉ mong có được cuộc sống an yên bên người thân. Và suýt chút nữa cô đã quên hình bóng chàng trai năm đó, người khiến cô muốn gặp lại, vừa khiến cô chẳng dám nhớ đến.

Trì Tranh…

Mạnh Thịnh Nam cứ ngỡ khi gặp lại, anh vẫn là dáng vẻ như năm ấy, đi qua vạn bụi gai chẳng vương sầu không còn nữa.

“Mạnh Thịnh Nam, mặc kệ trước đây như thế, từ giờ phút này anh sẽ theo đuổi em.”

Trì Tranh theo đuổi Mạnh Thịnh Nam, nhưng cô không dám tiếp nhận tình cảm ấy, vì cô sợ anh phát hiện cô là “Thư Viễn”, biết cô đã thích anh nhiều năm cũng sợ hãi anh chỉ xem cô như những cô bạn gái trước đây.

“Anh không bằng cấp, trong tay chẳng có gì cả, lại còn một đống nợ. Em ở bên anh có thể sẽ phải chịu khổ, nhưng anh thật lòng muốn dành cho em những điều tốt nhất, huống chi em đã thích anh nhiều năm như vậy dù thế nào cũng phải vớt vát lại một chút vốn tiếng từ anh chứ đúng không?”

Quãng thời gian còn lại

Gió tuyết là anh

Hoa mùa xuân là anh

Mưa mùa hạ cũng là anh

Thu vàng là anh

Ấm áp hay lạnh lẽo bốn mùa đều là anh

Ánh mắt em luôn hướng đến cũng là anh.*

3. Cảm nhận cá nhân:

Nếu có ai hỏi mình “Khi anh cười hào hoa phong nhã” có hay không thì mình sẽ trả lời là có, tuy nhiên đối với mình không phải rất hay.

Tại sao mình lại nhận xét như vậy trong khi các bạn khác đánh giá cao bộ này í hả? Đơn giản là vì mình không thích motif lãng tử quay đầu, dù thể loại yêu thầm luôn mà một trong thể loại mình ưu tiên khi chọn truyện đọc.

4. Đánh giá nội dung: 9.2/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.8/10

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Xuất bản 02 phiên bản: Bản thường và bản đặc biệt. Bản đặc biệt kèm postcard có lời nhắn của tác giả.

Bìa xuất bản: 5.5/10

Bookmark: Có bookmark kèm theo.

____

* Trích bản dịch lời bài hát Quãng đời còn lại do Vương Nhị Lãng thể hiện

BÌNH LUẬN