logo
REVIEW>> KẾ HOẠCH TỰ CỨU CỦA NỮ XỨNG Ở TU LA TRÀNG
ke-hoach-tu-cuu-cua-nu-xung-o-tu-la-trang
Tìm truyện
Donate

KẾ HOẠCH TỰ CỨU CỦA NỮ XỨNG Ở TU LA TRÀNG

Tác giả:

Thính Phong Nhứ

Độ dài: 60

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 457

Mọi người có tin tưởng trên thế giới này còn loại tình yêu kiên định không bao giờ đổi thay dù sông cạn đá mòn sao?

Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình rất đặc biệt, một câu chuyện tình yêu có đủ các cung bậc cảm xúc, đau đớn, nuối tiếc, ngọt ngào và hy vọng. Tuy tất cả chỉ bắt đầu từ một lời nói dối, nhưng nếu nói dối mà đến bản thân mình cũng không thể thoát ra được thì liệu nó còn là một lời nói dối đơn thuần nữa không? …Hãy cứ tận hưởng nó như cách xem một bộ phim điện ảnh thú vị nhé.

Chuyện kể rằng, có một người con gái tên là Vân Thư Ninh, cô luôn cất giấu sâu trong lòng một đoạn tình cảm, gọi là Hạ Nghiên.

Đối với đoạn tình cảm này, Vân Thư Ninh vẫn mang tâm lý tự ti. Bởi cô luôn nghĩ mình chỉ là một người xuất thân tầm thường, khó mà xứng đôi với Hạ Nghiên, người cầm quyền của gia tộc Hạ thị giàu có.

Hạ Nghiên, anh là chủ tịch của tập đoàn Hạ thị, anh thần bí, anh tuấn, lại có tài hoa năng lực, có thể nói anh thỏa mãn tất cả những mơ mộng của Vân Thư Ninh về một người bạn trai lý tưởng.

Vân Thư Ninh cũng không hiểu vì sao cuối cùng hai người lại lựa chọn ở bên nhau, cô cũng không dám hy vọng xa vời bọn họ có thể ở bên nhau mãi mãi, cô chỉ mong mình có thể duy trì được đoạn tình yêu khó tin như mơ này càng lâu càng tốt...

Cô biết anh không thích chụp ảnh, cho nên chưa từng đòi hỏi một tấm ảnh chụp chung giữa hai người.

Cô biết mình không xứng với anh, nên lúc nào cũng cẩn thận cất giấu đoạn tình cảm này, không dám để bất kỳ ai biết được, chỉ khi ở một mình mới dám ngẫm nghĩ dư vị.

Cô biết mình cần cố gắng, phải nỗ lực để đuổi theo bước chân của anh, để trở thành người con gái ưu tú xứng đáng với anh. Cô biết mình ngây thơ, cũng thật cố chấp, khi lại cự tuyệt tất cả những sự trợ giúp của anh, chỉ vì muốn duy trì một đoạn tình yêu công bằng, không vụ lợi.

Trước đây Vân Thư Ninh vẫn luôn nghĩ, trong câu chuyện tình này, cô là người hèn mọn cẩn thận duy trì mối quan hệ dễ vỡ ấy, nhưng cô lại không hề hay biết, Hạ Nghiên cũng từng làm rất nhiều điều vì cô.

Hạ Nghiên biết cô thích ăn rau thơm, cho nên chưa từng nói với cô anh chán ghét rau thơm đến mức nào, anh sẽ yên lặng chịu đựng hương vị của rau thơm, săn sóc ăn hết bữa cơm cô nấu.

Hạ Nghiên cảm nhận được sự tự ti dưới đôi má lúm đồng tiền của cô, nên sẽ vì cô mà cẩn thận cất giấu các thói quen, sở thích đắt đỏ của chính mình, sẽ vì cô mà đi dạo phố ăn vặt, cho dù anh ăn không hết, cũng cố cưỡng bách chính mình ăn xong.

Hạ Nghiên vì giữ gìn lòng tự trọng cho cô, sẽ lựa lúc cô không hay biết, lén lút vì cô giải quyết mọi khó khăn phiền toái. Dù anh sẽ chẳng bao giờ biết nói câu ngọt ngào hoa mỹ, nhưng lại lặng thầm xây dựng một tổ chức từ thiện mang tên “Thư Hạ”.

“Thư” ở phía trước, “Hạ” ở phía sau. Lấy tên của em, đặt ở trước họ của anh, rõ ràng chỉ là hai chữ mà thôi, lại cho người ta một cảm giác hạnh phúc lãng mạn.

Chỉ là thật tiếc cho cô gái nhỏ ấy, cô đã quá tự ti, cho nên chưa từng chân chính nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ Nghiên, cho nên vẫn luôn bỏ qua sự trân trọng, để ý cất giấu sâu trong đôi mắt kiên định đó.

Vì sao tôi lại nói là tiếc cho Vân Thư Ninh, vì chỉ khi Hạ Nghiên đã biến mất khỏi cuộc đời của Thư Ninh 5 năm, cô ấy mới biết Hạ Nghiên yêu mình nhiều thế nào…

Vốn dĩ, Hạ Nghiên chuẩn bị từng chút từng chút một, chậm rãi xâm nhập vào trái tim Vân Thư Ninh, muốn nói cho cô, cô ưu tú biết bao, xứng đáng được người khác yêu thương đến nhường nào, chỉ là kế hoạch ấy thất bại, bởi vì ngoài ý muốn… Anh biến mất.

Hạ Nghiên mất tích, một con người trưởng thành cứ như vậy bốc hơi khỏi thế gian, không ai biết anh còn sống hay đã chết, năm năm trôi qua vẫn không một tin tức hồi âm.

Để lại Vân Thư Ninh với một tình yêu dang dở và một trái tim mong mỏi kỳ tích xuất hiện.

Trên đời này, mọi người tin tưởng kỳ tích sao?

Vân Thư Ninh tin tưởng, nên cô vẫn luôn làm chút gì đó, để trợ giúp kỳ tích sớm ngày xuất hiện.

Vậy cô sẽ làm cái gì?

Tôi à, tôi tin tưởng ở hiền gặp lành, cho nên, tôi muốn vì người kia tích góp thật nhiều thiện ý, như vậy, xác suất anh bình an trở về có phải hay không sẽ lớn hơn một chút, chỉ cần tăng thêm một chút cũng được.

Cô có thể chờ tới khi nào?

Ai biết được, khả năng sẽ chờ đến khi tôi chết già đi. Cho nên, tôi mới muốn sống lâu một chút, sống đến ngày anh ấy trở về.

….

“Kế hoạch tự cứu của nữ xứng ở tu la tràng” là một bộ truyện khá đặc biệt, có lẽ khi bạn đi tìm đọc văn án của bộ truyện này, bạn sẽ thấy nó chẳng liên quan gì đến câu chuyện tình yêu cảm động tôi vừa mới kể cho bạn nghe ở phía trên. Nhưng đừng vội ấn nút thoát bạn nhé, bạn cứ kiên nhẫn đọc thử vài chương đầu đi rồi sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nói thật là tôi cảm thấy rất phục nữ chính Vân Thư Ninh, cô ấy là một con người mạnh mẽ, thông minh, nhanh nhạy và cực kỳ biết thích ứng với hoàn cảnh. Luôn biết cách để xoay chuyển cục diện và tìm ra đường sống trong chỗ chết. Cô ấy có tâm kế lại cũng rất lương thiện, tuy rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ phải “lợi dụng” nam chính Hạ Nghiên, nhưng cô ấy là thật lòng tích đức làm việc thiện vì Hạ Nghiên.

Nam chính Hạ Nghiên cũng có hoàn cảnh khá đặc biệt, lý do mất tích của anh thì đã nói rõ trong truyện, nó không phải kiểu bị tai nạn mất trí nhớ gì đâu. Tuy mối liên hệ giữa Hạ Nghiên và Vân Thư Ninh bắt đầu từ một lời nói dối, nhưng nhờ có Thư Ninh mà Hạ Nghiên mới tìm lại ý nghĩa của cuộc sống, sự tồn tại của Hạ Nghiên cũng trở nên đặc biệt, chính Thư Ninh đã giúp Hạ Nghiên không trở thành một cái máy vô hồn, mà là một con người thật sự.

Tóm lại, đây là một bộ truyện cực kỳ thú vị và giàu cảm xúc, ngại ngần gì mà không đọc thử các bạn nhỉ.

_____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN