logo
REVIEW>> HỨA CÙNG EM PHÙ SINH NHƯỢC MỘNG
hua-cung-em-phu-sinh-nhuoc-mong
Tìm truyện
Donate

HỨA CÙNG EM PHÙ SINH NHƯỢC MỘNG

Tác giả:

Quất Tử Thần

Reviewer:

AI_Hoàng Lan

Designer:

AI_Cam

Độ dài: 74

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 499

Đoàn Thiên Anh là một con hát vừa mới chân ướt chân ráo đặt chân đến Thượng Hải đã gây hoạ, tranh thức ăn với thiếu đương gia La Phù Sinh của Hồng bang hội, bị anh chàng trêu cho một trận hoảng sợ nôn đến mật xanh mật vàng. Nhưng cô nàng có ngờ đâu chuyện không dừng lại ở đó, những năm tháng yên bình cùng cha, anh trai và gánh hát vì cô chọc phải “ổ kiến lửa” dần bắt đầu theo những ngọn sóng ngầm của bến Thượng Hải mà nhiễu loạn.

Lần thứ hai họ gặp lại nhau, Đoàn Thiên An đứng trên sân khấu diễn tiếp vai diễn đang bỏ dở của cha và lại lần nữa lọt vào mắt xanh của vị thiếu đương gia gi ang hồ nhưng lại mê xem hát La Phù Sinh và cả anh bạn nối khố của anh - Hứa Tinh Trình, bác sĩ vừa mới trở về từ Pháp.

Đoàn Thiên Anh tính tình phóng khoáng tươi vui nhưng cũng có trái tim thiếu nữ như bao cô gái khác. Giữa một tên sao chổi độc miệng lần gặp lần xui và một anh chàng mặc comple trắng nói năng lịch thiệp, lại cởi bộ comple ra thì khoác lên người chiếc áo blouse trắng đẹp tựa thiên thần, có ngốc mới chọn tên hung thần kia. Hứa nhị lại còn dịu dàng, biết nói lời hay ý đẹp, biết thẳng thắn tỏ tình, khác hẳn cái người dù nhiều lần trong tối ngoài sáng giúp đỡ cô, thậm chí cứu mạng cô nhưng lại thô lỗ kia.

Vì thế Đoàn Thiên Anh thích Hứa Tinh Trình. Cô sẽ bối rối thẹn thùng khi gặp mặt, mong ngóng để được gặp nhau, sẽ không tiếc đi cầm cả di vật mẹ để lại để chuộc anh ta từ sở cảnh sát.

Chỉ là, rất nhanh thôi, cô biết được Hứa Tình Trình mà cô yêu thích lại có thân phận hiển hách như thế, là một người không cùng thế giới với cô. Dù có thế, sau bao phen đấu tranh, cô gái dũng cảm ấy vẫn quyết lòng bảo vệ khao khát tự do yêu đương của mình, thậm chí cãi cả lời cha trốn đi cùng anh ta.

Mà người giúp cô trốn đi cùng người trong mộng lại là La Phù Sinh vừa gặp đã yêu cô, đã vì cô không tiếc cả sinh mạng…

Tiếc là vào giây phút cuối cùng, Hứa Tinh Trình lại tham luyến những giàu sang nhung lụa mà mình vốn được hưởng, sợ sệt những vất vả khó khăn ở phía trước rồi buông tay cô tại bến tàu.

Từ đó, tình đầu trong lòng Đoàn Thiên Anh cũng c hết… Đôi lúc cô hồi tưởng lại, có vẻ thứ mà cô theo đuổi là một con người thiện lương, có lý tưởng và giống như cô, có khát vọng tự do. Nhưng những xiềng xích của xã hội, những cám dỗ của lợi danh quá lớn mà không phải ai cũng có đủ định lực để vượt qua.

Cho đến khi cô biết La Phù Sinh, con người mà cô vốn từng sợ sệt nhưng cũng vô thức dõi theo ấy lại có một chân tâm và lý tưởng đẹp biết nhường nào.

Hai con người tưởng chừng không có điểm chung hoá ra lại từng có một quá khứ giao thoa, một định mệnh buộc lại với nhau và lý tưởng chung cao đẹp. Chỉ là làm thế nào để họ đến được bên nhau khi từng mảnh ghép hiện ra hé lộ mối thù năm nào. Đoàn Thiên Anh hoá ra lại là Lâm Nhược Mộng, thanh mai, đồng thời cũng có thể xem như hôn thê từ nhỏ của La Phù Sinh, nhưng giữa hai người lại bị ngăn cách bằng một món nợ m áu khó lòng chối bỏ.

Quá khứ đ ẫm m áu, thực tại khắc nghiệt, liệu tấm lòng son có đủ để họ nắm tay nhau vượt qua giông bão?

Thời c hiến, mấy ai được vẹn cả câu thề? Thời c hiến, mấy ai đủ tin tình yêu có thể vượt qua định mệnh, cái sống và sự chết?

**

“Hứa cùng em phù sinh nhược mộng” viết về mối tình tay ba giữa Đoàn Thiên Anh, cũng là Lâm Nhược Mộng, La Phù Sinh và Hứa Tinh Trình. Tình yêu chớm nở bị hiện tại tàn khốc thử thách làm hé lộ chân tình nhưng cũng đồng thời kéo theo thù hận. Họ bị dằn xé bởi tình cảm, tình thân, tình anh em, danh lợi và tình yêu nước để rồi ai cũng phải chọn lựa. Chỉ là không phải sự lựa chọn nào cũng đúng. Và không phải sự lựa chọn đúng nào cũng sẽ đi đến kết cục hoàn hảo.

Trong thời buổi nhiễu nhương ấy, tình cảm đã được khắc họa rõ nét khi đặt trong mối quan hệ với lòng ích kỷ.

Một Đoàn Thiên Tứ dù biết không có quan hệ ruột thịt, dù biết cha mẹ xem Thiên Anh như con dâu nuôi từ tấm bé nhưng vẫn luôn yêu thương, chiều chuộng cô bằng một tình cảm rất đỗi trong sáng, không vụ lợi. Nhưng rồi, khi tình địch xuất hiện, anh ta cũng sẽ biến chất, sẽ ép uổng, thậm chí vì đố kỵ mà phản bội t ổ quốc.

Một Hứa Tinh Trình từ nước Pháp trở về mang theo nhiệt huyết trở thành một người bác sĩ tốt, tránh xa quyền lực c hính trị nhưng cũng vì lòng đố kỵ mà lo được lo mất, tị hiềm với anh em, phản bội người yêu, vứt bỏ lý tưởng, phản bội t ổ quốc.

Đối lập lại là những con người dù xuất thân, hoàn cảnh sống không có gì khác biệt với họ nhưng lại giữ vững tấm lòng trinh trung, vì tình yêu mà không tiếc hy sinh, rồi lại không ngừng hy sinh vì một tình yêu, một lý tưởng lớn hơn.

Phù sinh nhược mộng, cuộc đời là phù du. Chỉ có tình yêu của chúng ta vượt qua tất cả. Thuở còn nắm tay nhau, chúng ta cùng vào sinh ra t ử. Khi đôi người đôi ngả, chúng ta nhìn về một hướng, trong tim vẫn vẹn câu thề.

“Thân này hiến đền cho T ổ Quốc, không thể ước nguyện cùng em. Hẹn kiếp sau ta ước thề…”

Đọc đến dòng cuối cùng của “Hứa cùng em phù sinh nhược mộng”, thật sự lòng mình rất đau và không thể thích nổi kết thúc như thế.

Nhưng có lẽ truyện đã khắc hoạ được một bức tranh chân thật thời c hiến loạn, mà ở đó, không phải chỉ có cái c hết mới có thể chia rẽ nhân duyên. Có khi họ vẫn sống đấy, vẫn nghĩ về nhau đấy, nhưng không còn cơ hội gặp lại.

Giữa thời cuộc ấy, không một ai tin Phù Sinh còn sống, nhưng hết lần này đến lần khác Nhược Mộng vẫn vững lòng. Đôi đường phân ly, có những lúc hiếm hoi, con trai họ nhìn thấy Nhược Mộng ôm trong tay phương tiện liên lạc vô tuyến với c hiến trường, cố gắng bắt lấy từng lời rời rạc anh nhắn gửi. Mắt lệ nhoà nhưng lòng kiên định.

Mãi cho đến khi di vật của anh được tìm thấy trên chiến trường...

C hiến tranh kết thúc, La Phù Sinh trở về Nam Kinh, nhưng tổ ấm của họ giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát. Anh lại quay về Thượng Hải, nơi đầy ắp những kỷ niệm của họ, thỉnh thoảng ra mua một túi bánh bao Gia Ký để nhớ lại ngày đầu gặp gỡ và cứ thế, chờ đợi cô, rồi ra đi mà không một lần gặp lại người thương.

Phù Sinh - Nhược Mộng, dù không thể cùng nhau bước đến cuối đời nhưng lại c hết cùng năm. Duyên phận có lẽ cuối cùng mỉm cười với họ ở một thế giới khác, nơi mà tình yêu của họ là lớn nhất, không gì có thể chia rẽ.

**

“Hứa cùng em phù sinh nhược mộng” được viết chắc tay, nội dung lôi cuốn, nhiều nút thắt, diễn tiến hợp lý. Các nhân vật được khắc họa rõ nét, thể hiện được từng dạng người, từng lối suy nghĩ tồn tại trong một xã hội giao thoa giữa cũ và mới, giữa c hiến tranh và hòa bình. Mặc dù đối với mình, tác giả quá đỗi tàn nhẫn với hai nhân vật chính nhưng lại khá nhân từ với các nhân vật phụ khi cho họ dù có lúc nổi tà tâm lầm đường lạc bước nhưng giờ phút cuối cùng đều hy sinh một cách xứng đáng và đáng được tha thứ. Đây là một điểm hết sức nhân văn của tác phẩm.

Ngoài ra, một ưu điểm nữa của truyện là mặc dù viết về đề tài c hiến tranh nhưng không quá sa đà vào c hính trị, tô hồng nước nhà bằng cách chê bai, chà đạp những quốc gia khác. Chính vì thế, tình người và lòng yêu nước lại càng có cơ hội được thể hiện vẹn nguyên và sáng ngời.

Nếu bạn thích một câu chuyện đẹp, những tấm lòng đẹp, một tình yêu ngọt ngào, nhưng không sợ ngược, “Hứa cùng em phù sinh nhược mộng” là một sự lựa chọn dành cho bạn đấy. Truyện đã được chuyển thể cùng tên, nhân vật chính do Chu Nhất Long và An Duyệt Khê đảm nhận.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Nhoclubu

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN