logo
REVIEW>> HONEY
honey
Tìm truyện
Donate

HONEY

Tác giả:

Tachibana Yukata

Độ dài: 9

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 406

Trường Ousho có Đức mẹ Maria, nơi làm việc của Đức mẹ không phải nhà thờ cũng không phải phòng xưng tội mà là phòng y tế. Cô giáo y tế vừa xinh đẹp vừa dịu dàng HasegawaChizuru (hay còn gọi là Chi-chan) là nhân vật được yêu thích nhất trường.

Từ khi cô ấy tới, phòng y tế nhộn nhịp hơn hẳn, học sinh tìm đủ lý do trời ơi đất hỡi để được cúp tiết trốn xuống ngủ ở phòng y tế, vì Chi-chan dễ quá mà, cô ấy thừa biết chiêu trò của các cô cậu học trò, nhưng vẫn dùng một tâm thế của người trưởng thành để bao dung, quan tâm đến lũ quỷ cấp ba này.

Cách Chizuru đối xử với mọi người xung quanh, cô ấy lạc quan vui vẻ, dịu dàng quan tâm tới từng người, cô ấy sẽ ôm lấy bạn khi bạn khóc, sẽ xoa đầu bạn khi bạn đau, hay cổ vũ động viên khi bạn cần, những điều này dễ làm người khác nghĩ rằng, chắc hẳn cô gái này là tiểu thư sống trong nhung lụa, được gia đình bảo bọc, chưa trải qua sự đời, mới có thể “thánh mẫu” đến như vậy.

Nhưng thực tế Chi-chan đã mất cha mẹ, vì xinh đẹp nên hay bị b iến thái theo dõi, rình mò tới tận nhà, nên cô ấy luôn để đèn khi ra ngoài, vừa tìm được người xứng đáng nương tựa cả đời thì mới quen 5 ngày, tên kia đã m ất xác. Cô gái này không phải đức mẹ, mà chỉ là một cô gái nhỏ bình thường cố chấp, thiếu cảm giác an toàn, sợ bị bỏ rơi, cứ ôm ấp mãi một tình yêu không còn nữa thôi.

Chi-chan chính là hình mẫu lý tưởng của đại đa số nam giới, nhỏ nhắn xinh đẹp, dịu dàng, nấu ăn ngon, nữ công gia chánh không thiếu điểm nào mà lâu lâu lại trẻ con, ngơ ngơ, nũng nịu nữa chứ. Ai mà chịu nỗi.

Vậy đối lập với người được yêu thích nhất thì phải có người không ai muốn dính dáng tới chứ nhỉ? Vâng, đó là nam chính của chúng ta. Qúy tử nhà nghị viện tỉnh, Kuga Naoki, nhà mặt phố, bố làm quan to, người còn đẹp trai, học bá nữa chứ, rồi vậy ai làm lại anh. Chưa nói tới bố anh, chỉ mỗi cái IQ và cái miệng của anh cũng đủ làm thầy cô đau đầu, đau dạ dày, đau toàn thân, không muốn nói tới nữa.

Ngày đầu tiên Kuga gặp Chi-chan đã “chém” ngọt cô rồi, nào là giả tạo, lấy lòng học sinh, rồi non nớt, thiếu kinh nghiệm. Kuga nghĩ rằng cô giáo mới này chắc được bao bọc kỹ càng trong một gia đình ấm áp, nên mới có suy nghĩ mộng mơ, muốn chăm sóc cho từng học sinh như vậy. Sau đó các bạn sẽ cảm thấy truyện nên đổi tên thành ‘tháng ngày tự vả của Kuga Naoki’.

“Em không phải là người tốt đâu, dù là mẹ Maria thì em vẫn có tình ý đó.”

Sau phát ngôn đi vào lòng độc giả này, Kuga Naoki chính thức chuyển hộ khẩu thường trú từ thư viện về phòng y tế. Mỗi ngày chăm sóc, bảo vệ cô giáo y tế từ ngoại hình tới tính nết đều như trẻ con này.

Bình thường tình yêu giữa giáo viên - học sinh sẽ bị xã hội lên án, nhưng không hiểu sao, cặp này lại được cả trường đầy thuyền nhiệt tình, tạo ra những tình huống dở khóc dở cười. Cả thế giới đều biết Kuga thích Chi-chan mà mỗi Chi-chan cố chấp, ôm ấp trong lòng một bóng hình, nên vẫn xem Kuga như học trò thân thiết. Nhưng không biết từ lúc nào, Kuga đã lặng lẽ bước vào cuộc sống của Chizuru, dần dần xóa mờ đi người đã khuất vẫn luôn chiếm hữu trái tim cô. Và đương nhiên, sự xuất hiện của Chizuru cũng thay đổi ánh nhìn của mọi người với Kuga, làm một ông cụ non khô khốc, lạnh lùng, máy móc trở nên có tính người hơn, sống hòa hợp hơn.

Với mình đây không phải là một truyện quá xuất sắc về mặt nội dung, kiểu nó cứ bình bình, nhẹ nhàng, khúc mắc trong tình cảm hay các mối quan hệ cũng không cao trào lắm. Nhưng truyện lại có sự lôi cuốn riêng, lâu lâu mình phải tìm đọc lại vì mình thích nét vẽ và cách tác giả khắc họa các nhân vật, Chi-chan dễ thương hiền lành, Kuga trưởng thành hư hỏng, Izumi cá tính xinh đẹp, Kusanabe vui tính đào hoa.

Bình thường mình không thích thể loại nữ chính bạch liên thánh mẫu thế này đâu, nhưng quả thật Chi-chan rất dễ thương, kiểu tình đầu quốc dân ý, đọc không ngấy đâu mọi người. Nếu bạn cần tìm một bộ truyện nét vẽ ok, trẻ con thích chơi đồ cổ, tình tiết hài hước, nội dung nhẹ nhàng chậm rãi, thì đây là một ứng cử viên sáng giá dành cho bạn.

__

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: NXB Trẻ

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN