logo
REVIEW>> HỌC THÊM
hoc-them
Tìm truyện
Donate

HỌC THÊM

Reviewer:

AI_Anh Đào

Designer:

AI_Bích Sơn

Độ dài: 44

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 858

Warning:

1. 1V1, SC.

2. Bao gồm cả c ưỡng b ức, đ ạo c ụ, thô khẩu (nói mấy lời t ục t ĩu), nữ chính 18, nam chính 27, đừng so sánh với thực tế, không mang não, mang tam quan để đọc, cảm thấy không thích hợp vui vẻ rời đi.

3. Tiểu thuyết là tiểu thuyết, hiện thực là hiện thực. Tiểu thuyết đọc cho vui đọc để giải trí, hiện thực nếu gặp phải trường hợp như vậy nhất định phải cầu cứu.

____

Giới thiệu:

Mẹ của Chu Từ tìm cho cô một gia sư riêng đúng giờ sẽ đến nhà dạy học cho cô. Bạn cùng bàn của Chu Từ cũng biết, cô ấy hỏi cô có hiệu quả không.

Cô nhìn chằm chằm người đang đứng trên bục giảng, suy nghĩ một chút mới trả lời bạn cùng bàn của mình: “Chẳng ra gì…”

Đêm đó, Tiết Kiệu xốc váy, ấn cô ở trên bục giảng làm một cách tàn nhẫn: “Cùng tôi học phụ đạo lại chẳng ra gì sao?”

***

Năm Chu Từ mười sáu tuổi, có một chàng trai xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của cô, mang đến cho cô những phút giây vui vẻ ngọt ngào, khiến cô tạm thời quên đi gương mặt đáng sợ của người cha tham tiền nát rượu luôn đánh đập hành hạ mẹ con cô.

Phòng bệnh của anh là bến đỗ an toàn mỗi khi cô muốn trốn cha, ở nơi đó anh đã kể cho cô nghe biết bao nhiêu câu chuyện thú vị. Ánh mắt cô ngập tràn hào hứng và hâm mộ mỗi khi nghe anh kể về trường học của anh, về việc bạn học anh lấy nhầm thuốc như thế nào, về những lần anh làm thí nghiệm. Và anh cũng nói với cô rằng, chờ anh khỏe lên một chút, sẽ làm thí nghiệm cho cô xem.

Nhưng có ngờ đâu, cô không thể nào chờ được đến ngày đó. Vào một đêm âm u, tiếng gầm giận dữ quen thuộc của người đàn ông nát rượu vang lên, cú đấm hung ác của ông ta nện thẳng vào huyệt thái dương của cô khiến cả người cô ngã quỵ.

Ngay lúc ông ta chuẩn bị tiếp tục tấn công cô, có một chàng trai đã chạy đến thay cô nhận lấy cú đánh trời giáng ấy. Máu tươi nhỏ từng giọt trên mặt anh, nhưng anh vẫn có thể cười nói an ủi cô, còn hy vọng cô sẽ nhớ kỹ gương mặt này.

Thế nhưng cô đã quên...

Ba mẹ ly hôn, mẹ cô có gia đình mới, Chu Từ cũng bắt đầu hòa nhập lại với thế giới ngoài kia, hoàn toàn quên mất đi câu chuyện khi xưa cùng bóng dáng chàng trai năm nào.

Cho đến một ngày năm Chu Từ mười tám tuổi, lớp học của cô xuất hiện một thầy giáo dạy Hoá mới, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp cô mang tên Tiết Kiệu. Anh tốt nghiệp từ một trường Đại học danh giá, còn được cử thẳng ra nước ngoài du học khiến bao người ganh tỵ ước ao, nhưng không hiểu sao lại chọn đến trường cô làm một giáo viên cấp ba bình thường.

Tiến sĩ đã hiếm rồi, mà người như Tiết Kiệu còn khó tìm hơn. Anh có ngoại hình khôi ngô tuấn tú, vóc dáng cao ráo, tính tình dịu dàng, thường xuyên nở nụ cười thân thiện ấm áp với mọi người xung quanh. Con người anh mưa thuận gió hoà, ấm áp như làn gió xuân, thường hay dùng tình cảm để thuyết phục và cảm hoá người khác.

Song chỉ có riêng Chu Từ biết được, phía sau vẻ bề ngoài hiền hoà, sau bộ âu phục thẳng thớm đẹp đẽ kia là một ác ma vặn vẹo, một linh hồn mặt người dạ thú.

Mọi chuyện bắt đầu kể từ ngày hôm ấy. Tiết Kiệu đứng trên bục giảng cao cao, đôi mắt ẩn giấu sau cặp kính khẽ lướt qua Chu Từ rồi nói với cô rằng sau khi tan học đến văn phòng tìm anh. Cô cứ tưởng rằng vì mình ngủ gật nên bị thầy giáo khiển trách, chắc hẳn chỉ nói vài câu rồi thôi, ngờ đâu lại bắt đầu một cơn ác mộng không thể nào ngừng.

Anh vấy bẩn cô, lăng nhục cô, đối xử với cô vô cùng tàn nhẫn, để lại vô số dấu vết xấu xa trên cơ thể thiếu nữ trắng nõn nà. Anh khiến cho lòng cô tồn tại một bóng ma tâm lý thật lớn, dù cô có trốn chạy thế nào cũng không thể thoát khỏi hình bóng anh.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi mẹ cô tin tưởng nhờ cậy anh làm gia sư kèm cặp cô môn Hoá. Ngoài những lần đến văn phòng anh sau khi tan học, cô còn có thêm những giờ “học phụ đạo” tại nhà riêng của anh. Biết rõ mình không thể chạy thoát nên Chu Từ đành cam tâm tình nguyện trở thành món đồ chơi nhỏ, để anh tuỳ ý nhào nặn trong lòng bàn tay.

Nhưng dù tâm hồn có kháng cự đến đâu, phản ứng của cơ thể luôn là thành thật nhất. Cho dù anh có tra tấn ác liệt thế nào, Chu Từ vẫn không hề từ chối sự xâm nhập mạnh mẽ hung bạo của anh. Thậm chí mỗi khi không có anh kề bên cô lại cảm thấy nhớ nhung, cơ thể bắt đầu có những phản ứng và hành động khác với bình thường.

Càng ở bên cạnh Tiết Kiệu, Chu Từ càng cảm thấy thân thể này chẳng phải là của cô nữa rồi, thường hay dâng lên khao khát mong được anh lấp đầy, cũng dần hoà theo từng nhịp điệu tiết tấu của anh.

Song ngoại trừ việc quá vô liêm sỉ trong phương diện kia, thì hầu như anh chẳng làm gì có lỗi với cô cả. Hơn nữa còn mang đến cho cô cảm giác vô cùng an tâm mỗi khi có anh ở bên, sẵn sàng dang tay cứu giúp mẹ con cô vượt qua được rắc rối lớn.

Rồi cũng đến một ngày câu chuyện quá khứ được mở ra, đoạn ký ức phủ bụi từ ngày xưa bỗng ùa về trong tâm trí. Thì ra cô đã lựa chọn quên đi, chôn chặt người cha nát rượu xấu xa cùng chàng trai tốt đẹp năm ấy vào tận sâu trong đáy lòng.

Chàng trai ngày xưa bây giờ đã trở thành thầy giáo của cô, mỗi ngày đều quấn quýt bên cô như hình với bóng, hy vọng rằng cô có thể nhớ ra anh.

Sóng gió qua đi, cuộc sống của Chu Từ ổn định trở lại, kẻ ác độc trước kia đã nhận lấy một kết cục thích đáng.

Tuy rằng cô không thể nhớ ra anh sớm hơn, nhưng sau nhiều tháng ngày bên nhau, trải qua bao nhiêu biến cố trong đời, cô biết rằng gương mặt Tiết Kiệu đã in thật sâu vào trong trái tim cô không ai có thể thay thế được.

Chu Từ hứa với Tiết Kiệu, sẽ không bao giờ quên mất anh thêm một lần nữa đâu...

“Học thêm” là một bộ truyện khá nặng đô không dành cho những bạn có trái tim yếu đuối. Như tác giả đã cảnh báo từ trước, tam quan của truyện không áp dụng trong thực tế, nên bạn nào không chịu được thể loại này thì xin cân nhắc kỹ trước khi đọc nha.

Truyện khá nhiều “đạm”, theo mình đây chính là một bữa buffet ngập thịt với đầy đủ các món ăn ngon từ thịt ngọt từ xương. H trong truyện khá nhiều, đa dạng cấp độ từ nhẹ đến nặng, nên “sắc nữ” nào muốn thử cảm giác mạnh thì có thể tham khảo bộ này xem sao nhé.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Cáo

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN