logo
REVIEW>> HẸN ƯỚC MƯỜI NĂM
hen-uoc-muoi-nam
Tìm truyện
Donate

HẸN ƯỚC MƯỜI NĂM

Tác giả:

Lâm Tri Lạc

Reviewer:

AI_Anh Đào

Độ dài: 64

Tình trạng: Đang edit

Lượt xem: 861

“Mười năm trước hẹn hò với anh, mười năm sau được anh cầu hôn”.

Mọi chuyện bắt đầu từ lễ khai giảng chào mừng Tân sinh viên năm 2018.

Nữ sinh Giang Thu Thu trong ngày lễ khai giảng đã cùng lúc gặp hai sự kiện chấn động: vừa xui xẻo khi nhìn thấy bạn trai cũ và bạn thân đang tay trong tay thân mật bên nhau; sau đó lại ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa vì được một trong số những “anh chồng quốc dân” của lòng cô quỳ xuống cầu hôn mình.

Đúng là không tin được! Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Nói một chút về “anh chồng quốc dân” Trịnh Tự, đây là người đàn anh cách Giang Thu Thu mười khoá, là một trong những cựu sinh viên nổi tiếng nhất của Đại học Châu Xuyên. Không chỉ tài năng mà nhan sắc của anh cũng thuộc hạng cực phẩm, nên dù không phải minh tinh showbiz nhưng anh vẫn có không ít fan, cùng vô số cô gái trên mạng tự nhận anh là “chồng”.

Và Giang Thu Thu cũng là một trong số những người “vợ trên mạng” đó.

Nhưng cho dù cô có xem Trịnh Tự là “chồng” đi chăng nữa, thì anh cũng chỉ là một trong số… 13 anh chồng trên mạng của cô mà thôi. Trong thực tế cô và anh hoàn toàn không quen biết, nên thay vì vui mừng vì được tổng tài cầu hôn, thì trong đầu cô bây giờ chỉ có hàng ngàn dấu chấm hỏi đang nhởn nhơ bay lượn.

“Ừm, anh Trịnh nè… Có phải anh quá già rồi không?”

Sau khi lỡ thốt ra câu nói mang đầy tính tổn thương trên thì cô đã hối hận ngay tức khắc, nhân lúc mọi người không để ý vội chạy ngay ra ngoài, nhưng chẳng may lại bất cẩn bị té xuống Hồ Mây.

Song chẳng ai ngờ được rằng, hồ nước này lại đưa Giang Thu Thu xuyên không về khoảng thời gian mười năm trước, lúc đàn anh Trịnh Tự vừa tròn 18 bằng tuổi cô. Và cũng chính hồ nước ấy đã dẫn lối cho cô tìm thấy được một nửa định mệnh của đời mình.

Bỗng dưng bị xuyên không về 10 năm trước, không có gì trong tay, là một kẻ vô danh tiểu tốt trong thế giới này khiến Giang Thu Thu vô cùng lo lắng không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng trong cái rủi lại có may, cô may mắn gặp được “đàn anh giàu có” Trịnh Tự, được anh giúp đỡ nên cuộc sống cũng bớt cơ cực đi phần nào.

Cô giả vờ rằng mình là kẻ mất trí nhớ, nhanh chóng hoà nhập vào cuộc sống tại nơi đây. Nhờ sự hỗ trợ của Trịnh Tự, cô nhanh chóng tìm được công việc đúng với sở trường của mình và trở thành sinh viên dự thính trong chính ngôi trường mà cô sẽ học trong 10 năm sau đó.

Cuộc sống Đại học của Giang Thu Thu vào năm 2008 là những chuỗi ngày vô cùng thú vị. Tại đây, ngoài Trịnh Tự thì cô đã gặp được rất nhiều “đại thần” mà bản thân đã nghe danh từ rất lâu. Không chỉ phụ giúp bán hàng tại cửa hàng mỹ phẩm, mà bằng tài năng cùng gu thẩm mỹ đỉnh cao, cô đã trở thành một “nữ thần trang điểm và làm đẹp” được bạn bè tin tưởng và hết mực coi trọng. Những phong cách trang điểm và kiến thức mỹ phẩm của cô dần trở thành “cơn sốt”, cái tên Giang Thu Thu ngày càng được biết đến nhiều hơn.

Thế nhưng, đằng sau những ánh hào quang và thành công của Giang Thu Thu vẫn luôn phảng phất hình bóng Trịnh Tự. Mỗi khi cô cần thì anh luôn xuất hiện, giúp đỡ cô mọi lúc mọi nơi, mang lại cho cô cảm giác an tâm đến kỳ lạ. Trước đây cô vẫn ngây thơ nghĩ rằng Trịnh Tự giúp cô vì tính anh quá tốt, thế nên chỉ luôn âm thầm phát “thẻ người tốt” cho anh. Song theo thời gian trôi, cô lại cảm thấy những việc anh làm cho cô có gì đó không đúng lắm, phát hiện ra điều này khiến trái tim cô bồi hồi.

Và rồi cô bỗng nhận ra, hình bóng anh đã dần khắc sâu vào trong tâm trí. Trước đây cô không biết mình yêu thích Trịnh Tự bao nhiêu, quan tâm anh nhiều như thế nào, ấy vậy mà trong vô thức cô đã ghi nhớ lịch trình hằng ngày của anh.

Song cô lại không phải là người ở thế giới này, rồi cũng sẽ có ngày cô phải trở về nơi cô sinh ra và lớn lên. Có điều, dường như có một số thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Dù lý trí bảo không nhưng trái tim chẳng thể ngừng rung động, dù cô cố gắng thế nào vẫn không thể ngăn nổi con tim mình mà đến bên anh.

Trịnh Tự, em yêu anh mất rồi!

Thật may mắn làm sao khi tình yêu của cô nhận được lời hồi đáp, hơn nữa Trịnh Tự còn chủ động tỏ tình trước cả Giang Thu Thu. Anh đã trót yêu cô gái này mất rồi, dù biết lai lịch của cô không rõ ràng, dù biết cô có thể sẽ rời xa mình bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn lựa chọn nghe theo tiếng trái tim mình mách bảo.

Giang Thu Thu nói với anh rằng cô không thuộc về nơi này, cô đến từ thế giới tương lai mười năm sau. Nếu như có một ngày cô buộc phải trở về, thì mười năm sau anh hãy đến ngôi trường này tìm cô. Cô nhất định sẽ luôn ở đây, chờ anh đến đón.

Rồi cũng đến cái ngày mà Trịnh Tự sợ nhất, ngày Giang Thu Thu 18 tuổi rời khỏi thế giới của anh. Tên tuổi của cô dần bị lãng quên, “nữ thần” Giang Thu Thu ngày nào đã không còn ngự trị trong lòng những tín đồ yêu làm đẹp nữa.

Thế nhưng trong lòng Trịnh Tự, Giang Thu Thu vẫn luôn ở đây.

Họ đã giao hẹn 10 năm sau sẽ gặp lại nhau, thế nên anh nhất định sẽ chờ.

Chờ cho đến khi nào được gặp lại người con gái anh ngày đêm nhung nhớ…

Lâm Tri Lạc là một tác giả chuyên viết đam mỹ, và “Hẹn ước mười năm” là một trong số những bộ ngôn tình hiếm hoi của cô. Truyện có giọng văn cực kỳ dễ thương và lôi cuốn, cùng với bản edit mượt mà “bắt trend” chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

Giang Thu Thu là một nữ chính có tính cách rất hay ho và thú vị. Dù không có “bàn tay vàng” hỗ trợ nhưng cô vẫn rất độc lập, thích ứng nhanh với hoàn cảnh sống và có lối suy nghĩ vô cùng thực tế. Chính cá tính đó đã thu hút “trai thẳng” Trịnh Tự khiến anh dần phải lòng, rồi si mê cô đến không còn lối thoát.

Truyện có rất nhiều nhân vật phụ ấn tượng, như idol tương lai kiêm cháu trai nam chính Trịnh Thanh Xuyên cực “trẻ trâu”, “trai thẳng ung thư” Lý Hàn Minh dù hơi hãm nhưng luôn bị vả mặt đôm đốp, cô bạn Hà Chỉ Đinh siêu cấp dễ thương. Nhân vật trong truyện dù có đáng ghét cách mấy vẫn rất tấu hài, nên truyện này đọc giải trí và dễ chịu lắm luôn :”>

Nếu bạn đang tìm một bộ truyện vừa có nội dung hay ho, vừa dễ thương lại thích hợp giải trí thì “Hẹn ước mười năm” chính là bộ truyện dành cho bạn đấy. Truyện dễ thương lắm luôn đó, mình nhiệt liệt đề cử nha.

___

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Diệp Vũ Lam

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN