logo
REVIEW>> HAIKYUU!!
haikyuu
Tìm truyện
Donate

HAIKYUU!!

Tác giả:

Furudate Haruichi

Độ dài: 403

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 570

Những tiếng đập bóng, những tiếng gọi chuyền, tiếng giày lướt trên sàn, tất cả đều mang trong mình âm thanh của tuổi trẻ, là nhiệt huyết của thanh xuân, là một thanh xuân không chút hối tiếc.

Tuy đã rất nhiều lần nhìn thấy câu hỏi rằng "thanh xuân như thế nào mới là đẹp nhất" nhưng câu trả lời của tôi từ trước tới nay vẫn luôn chỉ có một.

Thanh xuân đẹp nhất khi có đam mê và ước vọng, khi sống hết mình và tận hưởng bằng cả trái tim.

Haikyuu!! chính là câu chuyện về những con người như thế, đó là những chàng trai mang trong mình sự say mê với bóng chuyền, ăn ngủ cùng bóng chuyền, và dành cả những tháng năm tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mình để tạo nên những kí ức kỉ niệm khó quên cùng những đồng đội tuyệt vời.

Rất lâu trước đây, khi câu chuyện còn chưa bắt đầu, cậu bé tên Hinata Shouyo đã được chứng kiến một trận đấu bóng chuyền trong giải quốc gia dành cho THPT được bật ngẫu nhiên trên chiếc TV của một cửa hàng bên đường.

Trong trận đấu đó, có một chàng trai, khoác bộ đồng phục đen cam, chiều cao khiêm tốn. Nhưng khoảnh khắc chàng trai đó bật lên vượt qua cả tấm lưới, đập quả bóng được chuyền tới một cách mạnh mẽ, dường như Hinata nhìn thấy đôi cánh sải rộng sau lưng chàng trai ấy, đôi cánh của "người khổng lồ tí hon".

Cũng chính đôi cánh ấy đã trở thành một thứ ấn tượng in sâu vào tâm trí cậu, dẫn cậu tới với bóng chuyền.

Nhưng tất cả mọi thứ chỉ chính thức bắt đầu khi Hinata Shouyo đặt chân vào ngôi trường cấp ba Karasuno, nơi "người khổng lồ tí hon" từng theo học.

Ở đây cậu đã gặp lại người đánh bại cậu trong trận đấu đầu tiên cũng là cuối cùng của đời học cấp hai, Kageyama Tobio. Người được Hinata coi như đối thủ nhất định phải đánh bại lại bất ngờ trở thành đồng đội với cậu.

Từ đó, trong giới bóng chuyền THPT lại có thêm một cặp bài trùng khiến người khác e ngại.

Karasuno của tỉnh Miyagi thường được biết đến với danh xưng "Phế vương", "Quạ đen gãy cánh" khi ngôi trường từng đặt chân vào giải quốc gia nhiều năm trước nay đã dần sa sút.

Nhưng điều đó không có nghĩa Karasuno thiếu đi những con người tài năng yêu bóng chuyền, ở đó có Sawamura Daichi, người đội trưởng vững vàng đáng tin, Sugawara Koshi thông minh nhanh nhẹn, Azumane Asahi - một "Ace" với những cú đập mạnh mẽ, Tanaka Ryunosuke đập biên tinh thần thép và Nishinoya Yuu - vị thần hộ mệnh của Karasuno.

Thứ họ thiếu có lẽ là một nhân tố bí ẩn, những người có thể thật sự bứt phá và phát huy mọi thế mạnh của Karasuno. Chính lúc ấy, Hinata Shouyo, Kageyama Tobio, Tsukishima Kei, họ đã đặt chân tới Karasuno.

Sau đó là cả một quá trình đưa Karasuno từ "Phế vương" trở lại thời kì hoàng kim, khiến "Quạ đen gãy cánh" lần nữa tung cánh bay lên bầu trời. Trong quá trình đó, có niềm vui và cả những giọt nước mắt tiếc nuối đã rơi. Nhưng đó chính là động lực để Karasuno, để Hinata cùng đồng đội của mình không ngừng phấn đấu và hoàn thiện bản thân.

Họ đã gặp được rất nhiều người đến từ rất nhiều ngôi trường khác nhau, Nekoma, Shiratorizawa, Datekou, Aoba Josai, Fukurodani.

Khi say mê bóng chuyền, họ cũng bất giác hòa cùng vào thế giới của những con người luôn đuổi theo quả bóng chưa từng biết từ bỏ. Không quan trọng họ là ai, đến từ đâu, điều quan trọng là trái tim họ cùng theo đuổi một ước mơ, vừa là địch thủ, vừa là bạn bè.

Đối với Hinata, bóng chuyền giống như ăn cơm, chẳng bao giờ biết chán, bản thân cậu không hẳn thông minh, nhưng cậu cực kỳ nhạy bén với bóng chuyền. Sự tin tưởng của cậu vào đồng đội và khát khao được đập bóng của cậu mãnh liệt đến mức đôi khi khiến "vị vua sân đấu" như Kageyama cũng phải áp lực.

Tất cả họ đã trải qua vô số trận đấu, có thắng có thua, học được vô số kinh nghiệm. Họ vui cùng nhau, buồn cùng nhau như những người tri kỉ, tạo nên một thanh xuân rực rỡ hơn bất cứ ai.

Những trận đấu giành giật từng điểm, quả bóng được chuyền đi chuyền lại qua hai bên lưới, tiếng rít khi giày ma sát với sàn đấu, không khí nồng nhiệt từ khán đài, sự tin tưởng từ những người đồng đội, huấn luyện viên, quản lý ở ngoài sân và ngọn lửa cháy trong mắt các cầu thủ trên sân, mọi thứ hòa quyện và lan tỏa tới người xem.

Không có quá nhiều thứ để nói về Haikyuu!!, vì đây chỉ đơn thuần là một câu chuyện về bóng chuyền, nhưng lại cũng có quá nhiều điều không thể viết thành lời, vì đó là những cảm xúc chỉ có được khi tự mình trải nghiệm bộ manga, anime này.

Với mình mà nói, Haikyuu!! là một tác phẩm dù mình đã xem tới 4, 5 lần nhưng vẫn yêu thích nó như lần đầu. Tình tiết mạch lạc, không rườm rà, không màu mè, tập trung vào bóng chuyền và những con người trong đó. Thật sự phải nói rằng, đây là một bộ manga, anime có sức truyền cảm hứng nhất mình từng gặp.

Khi xem Haikyuu!!, bạn sẽ thật sự cảm nhận được thế nào là sự nhiệt huyết và hết mình vì đam mê, một cảm xúc về thời thanh xuân rực rỡ tràn ra khỏi màn hình, lan tỏa tới người xem.

Mỗi một trận đấu đều vô cùng hấp dẫn, không có ai luôn thắng, cũng chẳng có ai luôn thua, mọi thứ đều dựa trên sự nỗ lực cùng một phần nhỏ may mắn.

Mình cực kì recommend Haikyuu!! tới mọi người nhé, dù là bản manga hay anime thì đều vô cùng cảm xúc và xứng đáng là tuyệt phẩm.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN