logo
REVIEW>> HẮC NGUYỆT QUANG TRÙNG SINH RỒI
hac-nguyet-quang-trung-sinh-roi
Tìm truyện
Donate

HẮC NGUYỆT QUANG TRÙNG SINH RỒI

Tác giả:

Đoá Điềm

Độ dài: 29

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 708

Kiếp trước, ở giây cuối cùng của cuộc đời, huyết quản Dịch Dao bị nỗi hối hận và căm thù đậm sâu vây khốn. Nàng hối hận khi xưa không nghe lời cha huynh mà gả cho thái tử đương triều. Nàng không chỉ hận chén rượu độc hắn ban cho nàng, mà còn hận hắn lấy đi hơn trăm mạng người cửu tộc Dịch gia, trong đó có cả cha mẹ và huynh trưởng yêu thương Dịch Dao nhất. Giữa lãnh cung tuyết phủ lạnh thấu xương, có một nữ tử ôm nỗi cô độc xót xa theo ngọn gió bay đi.

Trời cao thương xót, Dịch Dao được ban cho cơ hội sống lại. Khi ấy tất thảy chưa xảy ra, nàng vẫn còn là Dịch tiểu thư được cha mẹ yêu thương, có huynh trưởng che chở. Dịch Dao thề rằng đời này sẽ khiến những kẻ từng khiến nàng đau khổ ở kiếp trước phải trả giá đắt. Cũng chính lúc này, nàng gặp gỡ Dung Huân. Quân tử như lan ngọc, người nho nhã như Dung Huân lại không ngần ngại thể hiện niềm yêu thích vô cùng với Dịch Dao. Có lẽ không chỉ đơn giản là thích, mà đã là tình yêu sâu như đáy biển.

Dịch Dao mơ giấc mơ kiếp trước. Nàng thấy chàng ngồi trên lưng ngựa thì thầm: “Mất đi nàng, có được thiên hạ này thì sao chứ?” Nàng thấy chàng quỳ bên tro tàn vẫn còn nóng đỏ nơi lãnh cung, gào khóc đào bới tìm nữ tử đã theo gió bay đi. Nàng thấy chàng nhớ nhung mình một đời một kiếp. Dịch Dao rốt cuộc đã nhìn thấy tình yêu sâu nặng của Huân Dung rồi.

***

Kiếp trước, Dung Huân chưa từng nói lời yêu với nữ tử trong lòng mình thì nàng đã tạ thế. Nàng một thân hồng y như máu, giương cung xé gió, lao vào lòng chàng như một mũi tên, Dung Huân yêu thích đến nỗi, dù máu tươi đầm đìa chàng cũng không gỡ bỏ mũi tên của nàng ra khỏi ngực. Biết nàng chỉ yêu thái tử, Dung Huân chỉ có thể tìm mọi cách giúp đỡ Dịch gia để cuộc sống trong cung của nàng thoải mái hơn đôi chút.

Vậy mà đến cuối cùng, thứ Dung Huân nhận được lại là tin nàng cô độc táng thân trong biển lửa. Mũi tên ngày đó nàng ghim vào ngực Dung Huân như bị người ta cưỡng ép rút ra, kéo theo cả trái tim chàng đi mất.

Vẫn là ông trời thương xót, Dung Huân được ban cho cơ hội sống lại. Dịch Dao chưa gả cho thái tử, mọi chuyện còn có thể vãn hồi. Lần này, bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương đến nàng. Kiếp này, Dung Huân cảm nhận được sự thay đổi của Dịch Dao. Nàng không còn là ánh trăng sáng không nhiễm bụi trần, nàng là ảnh phản chiếu của ánh trăng đó, âm u và ngoan độc. Nhưng đối với Dung Huân, nàng vĩnh viễn là ngọn lửa đốt cháy cõi lòng chàng.

“Kẻ thù của nàng cũng là kẻ thù của ta, phu nhân muốn g iết người, vi phu sẽ nâng đao.”

Sống lại, Dung Huân hiểu rõ đạo lý kẻ thắng làm vua, chỉ có thể bước lên ngôi vị thì chàng mới có thể bảo vệ Dịch Dao chu toàn. Chàng khôn ngoan và mưu lược, cả kinh thành trở thành cái bẫy trong tay chàng, mọi thứ dường như chỉ chờ ngày chàng thu lưới. Dung Huân không chỉ muốn bảo vệ cả nhà Dịch Dao, bảo vệ Dịch gia, mà chàng còn muốn bảo vệ ngàn vạn người dân tay không tấc sắt ngoài kia bị hôn quân đày đoạ. Quan trọng nhất chính là Dung Huân muốn hoàn thành lời hứa lấy thiên hạ làm sính lễ với Dịch Dao, cho nàng vinh quang cao nhất, bù đắp cho nỗi cô độc kiếp trước của nàng.

“Hắc nguyệt quang trùng sinh” là câu chuyện báo thù rửa hận xen với tình yêu qua hai kiếp của nhân vật chính. Tuy nhiên, truyện có khá nhiều điểm trừ như tình tiết của truyện quá nhanh khiến truyện không đủ chiều sâu để tạo ra ấn tượng. Motif truyện song trùng sinh quá phổ biến và nhàm chán, không đặc sắc. Cách tác giả xây dựng nhân vật còn hời hợt, thiết lập nhân vật và tình tiết truyện có phần mâu thuẫn, khiến toàn bộ truyện dường như có rất nhiều kẽ hở.

Qua một số điểm nêu trên, reviewer chân thành tha thiết nhắc nhở bạn, nếu bạn đang quá chán và muốn tìm một bộ truyện “mì ăn liền” vả mặt phản diện, nam chính ôm được cả thiên hạ và mỹ nhân về tay thì có thể miễn cưỡng chọn “Hắc nguyệt quang trùng sinh rồi” để giải trí. Nội dung truyện không quá dài chắc hẳn sẽ phù hợp nhu cầu giải trí của bạn. Dù để giải trí thì bạn đọc cũng đừng kì vọng quá nhiều vào chất lượng truyện nhé, đừng giống như Hải Đường bị tác giả “vả mặt” không tiếc mọi người nhé!

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Daxlam

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN