logo
REVIEW>> HẠ SỐT
ha-sot
Tìm truyện
Donate

HẠ SỐT

Tác giả:

Thư Ngu

Reviewer:

AI_Phong Lữ

Độ dài: 100

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 506

Giới thiệu:

Sau nhiều năm chia tay, tại buổi họp lớp Lộ Vô Khả nhìn thấy bạn trai cũ Thẩm Ngật Tây.

Mọi người đều biết trong mấy năm đại học, giáo thảo Thẩm Ngật Tây sủng Lộ Vô Khả lên trời, hiện giờ nhìn thấy Lộ Vô Khả cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái.

Lát sau chơi trò chơi, Thẩm Ngật Tây chọn nói thật.

Lớp trưởng hỏi : "Có người nào mà cậu không thể buông tay được không?". Thẩm Ngật Tây cười một cái thản nhiên nói: "Không có".

Trong giây phút ấy, mũi Lộ Vô Khả vô cùng chua xót, người này sẽ không bao giờ dung túng cho tính xấu của cô nữa.

Cũng chính vào đêm hôm đó, mọi người thấy Thẩm Ngật Tây uống đến say mèm.

Người đàn ông quơ quơ bình rượu trong tay, cười bất đắc dĩ: "Thật đau".

***

“Thế giới này nhiều người đến thế

Thật may mắn khi em được là một phần của chúng ta.”*

Thanh xuân năm ấy đã có anh và em. Có câu chuyện tình yêu chốn giảng đường đại học - nơi thắp sáng cả tương lai của đôi ta.

Thế giới luôn luân chuyển, chưa bao giờ dừng lại vì bất cứ điều gì. Trong tình yêu, mong rằng mọi thứ luôn thuần khiết, không chứa những hạt bụi không nên có.

Nhưng tình yêu mà Thẩm Ngật Tây đã không thể thắng hận thù trong tâm của Lộ Vô Khả.

Lộ Vô Khả là người con gái sinh ra mang trong mình biết bao tổn thương. Một tuổi thơ cơ cực, mất mẹ từ nhỏ, cha luôn rượu chè cờ bạc. Gia đình luôn sống trong cãi vã, bạo lực, nợ nần mà Lộ Trí Viễn đem đến. Trong ý thức còn sót lại, từ bé tới lớn chưa bao giờ Lộ Vô Khả cảm nhận được tình yêu từ cha mà thay vào đó là sự chán ghét tột cùng.

Trái ngược lại với cô, Thẩm Ngật Tây lại có một cuộc sống giàu sang phú quý. Anh là con cưng của trời, cậu hai nhà họ Thẩm danh tiếng lừng lẫy, nét đẹp điển trai đã cướp đi biết bao trái tim thiếu nữ. Từ một người sinh ra và lớn lên tại thủ đô, Thẩm Ngật Tây lại chọn thi đỗ đại học ở Lan Giang.

Thoát khỏi sự giám sát của các bậc trưởng bối trong nhà, Thẩm Ngật Tây như một chú chim ưng tung bay trên bầu trời thoải mái tự do. Thế nhưng, cậu công tử “ăn chơi trác táng” thay bạn gái liên tục lại phải lòng cô gái thôn quê Lộ Vô Khả.

Từ một người kiêu ngạo, anh bỏ mặc tất cả để cam tâm tình nguyện theo đuổi cô.

“Hoặc nói cách khác, em có làm bạn gái tôi không?”

Nhưng Thẩm Ngật Tây lại không ngờ rằng, người cao cao tại thượng như anh, biết bao nhiêu người con gái muốn bám lấy, nay lại bị từ chối bởi cô sinh viên khoa ngôn ngữ Anh Lộ Vô Khả.

Đối với Lộ Vô Khả mà nói cô không biết nên vui hay buồn đối với việc mà Thẩm Ngật Tây theo đuổi mình. Nếu hỏi cô có thích anh hay không thì cô sẽ sẵn sàng nói có. Nhưng có lẽ ở anh đã chưa cho cô cảm nhận được sự an toàn mà cô mong muốn.

Từ ngày theo đuổi Lộ Vô Khả, Thẩm Ngật Tây cũng dần dần thay đổi. Anh sẽ không làm những việc chơi bời lêu lỏng như trước đây nữa mà ngày ngày lẽo đẽo sau lưng cô chờ cô để ý. Anh làm mọi thứ để chứng minh cho cô thấy, anh thật sự thật lòng. Muốn cho cô có cái nhìn khác về anh, về con người anh.

Cuối cùng Thẩm Ngật Tây cũng nhận được cái gật đầu đồng ý từ người con gái ấy. Anh yêu thương, chiều chuộng Lộ Vô Khả vô cùng, khiến tất cả mọi người trong đại học Lan Giang đều biết và thầm ghen tỵ. Mọi khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống thời đại học vẫn luôn có bóng dáng anh xuất hiện bên cô.

Tình yêu của họ cứ khăng khít ấm áp như thế nếu như không có sự việc năm đó…

Lộ Vô Khả cô không có dũng khí ấy. Cả nhà họ Thẩm đã nợ cô một người mẹ mà cô yêu thương nhất. Cái c hết của mẹ cô có liên quan đến ông nội anh. Và nếu lúc đó không có anh che chắn có lẽ Lộ Vô Khả cũng không còn sống trên cuộc đời này nữa.

Có thù tất báo quả thực không sao. Đẩy ông cụ nhà họ Thẩm vào phòng chăm sóc đặc biệt, Lộ Vô Khả đã không nghĩ đường lui cho mình cũng không màng đến tình yêu giữa cô và Thẩm Ngật Tây nữa rồi.

Ra đi hay ở lại đã không còn quan trọng.

Tình yêu giữa anh và cô liệu có thể bước qua được bức tường ân oán này hay không?

Năm năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng tình cảm có còn như xưa sau bao biến cố? Năm năm này, nơi đất khách quê người cũng đã đủ để Lộ Vô Khả chín chắn hơn rất nhiều.

Gặp lại người đàn ông từng yêu sau bao tháng ngày xa cách đằng đẵng, anh đã không còn là Thẩm Ngật Tây của năm đó nữa rồi. Một Thẩm Ngật Tây luôn yêu chiều cô nay đã không còn là của riêng cô nữa. Giữa hai người từ lần đó đã là người xa lạ, người của hai thế giới khác nhau.

Tình yêu vẫn còn đó, nhưng liệu ai sẽ là người cúi mình trước đây. Vứt bỏ hết ân oán hận thù, để một lần nữa ở bên nhau.

Thẩm Ngật Tây anh là người không buông bỏ được. Anh vẫn luôn theo dõi cô, bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Năm năm qua anh chưa đi tìm cô bởi vì anh muốn cho cô thời gian và quay về tìm anh.

Lộ Vô Khả cô cũng thực sự rất nhớ anh. Cô không muốn bỏ lỡ nữa, mặc kệ tất thảy, bây giờ cô chỉ cần có anh là đủ. Suốt bao năm tháng qua đi, tình yêu vẫn như vậy, đã đủ chứng minh họ luôn vì nhau thấu hiểu cho nhau.

Từ chốn giảng đường đại học đến chia xa rồi gặp lại, có rất nhiều thay đổi nhưng có những thứ lại chưa từng thay đổi. Tình yêu không mong cầu gì nhiều chỉ mong đôi ta có thể sánh bước bên nhau dài lâu đi đến hết cuộc đời này.

“Hạ Sốt” của Thư Ngu đã làm tôi hiểu ra rất nhiều điều. Tình yêu không có đúng sai, quan trọng ai là người sẽ hy sinh nhiều hơn mà thôi. Hãy thấu hiểu, sẻ chia, quan tâm và bao bọc lẫn nhau để có một cái kết trọn vẹn trong tình yêu đôi lứa. Nếu bạn là fan truyện gương vỡ lại lành thì hãy nhảy luôn nha vì truyện sẽ không làm bạn thất vọng đâu nha.

____

*Trích bản dịch lời bài hát Thế giới này nhiều người đến thế do Mạc Văn Úy thể hiện

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Tiểu Miêu - Tiểu Hương

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN