logo
REVIEW>> GIẢ THÀNH THÂN XONG, VƯƠNG GIA TÂM CƠ MẤT TRÍ NHỚ
gia-thanh-than-xong-vuong-gia-tam-co-mat-tri-nho
Tìm truyện
Donate

GIẢ THÀNH THÂN XONG, VƯƠNG GIA TÂM CƠ MẤT TRÍ NHỚ

Tác giả:

Trác Ngọc Lang

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 129

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 554

Giữa tình yêu và tiền đồ thì phải lựa chọn bên nào?

Hỏi như vậy thì có vẻ hơi nặng nề băn khoăn nhỉ?

Tuy có thể nói đây là một câu hỏi đã tóm gọn phần lớn nội dung của câu chuyện do Trác Ngọc Lang chắp bút này, nhưng điều khác biệt làm nên sự đặc biệt của nó chính là sắc thái phóng khoáng tự do và sự cuốn hút trong từng tình tiết.

Câu chuyện kể về đạo cô Nguyên Tư Trăn một lòng vì mục tiêu kế thừa đạo thống sư tổ mà miệt mài chăm chỉ bắt yêu trừ hại cho nhân gian. Nàng ấy không phải là nữ tử theo đuổi tiền đồ thông thường, mà là một người có thể làm rất nhiều thứ để có thể hoàn thành mục tiêu của mình nhanh nhất.

Đến cả chuyện giả thành thân với nam tử khác mà nàng còn làm được thì có chuyện gì là không thể.

Vậy nên vào thời điểm đang trong cơn bực tức và lo sợ bị diệt khẩu sau khi bị người trượng phu "hờ" Lý Hoài bội ước đuổi đi, lúc Nguyên Tư Trăn nhận được tin Lý Hoài bị thương ở đầu đã lập tức nhân cơ hội quay xe trở về.

Không ngờ đón nàng về lúc này lại là một Tấn Vương Lý Hoài mất trí nhớ, tuy rằng Lý Hoài không để lộ ra chút sơ hở nào với người khác nhưng bằng sự nhạy bén của mình, thêm chút thuật pháp thăm dò, Nguyên Tư Trăn đã chắc chắn Lý Hoài bị mất trí nhớ.

Đối với Nguyên Tư Trăn mà nói, đây thật sự là ông trời cũng giúp nàng, nàng vốn không mặn mà gì với Tấn Vương Lý Hoài này, cái nàng hứng thú chỉ là thân phận Tấn Vương của chàng ta và đặc quyền của một vương phi như nàng.

Người ta nói càng nơi cao sang quyền quý càng nhiều bí mật, yêu ma quỷ quái cũng thế, nơi hoàng cung xa vời vợi với chẳng tới kia mới là nơi lý tưởng để tìm được đám yêu quái thâm hậu, ranh ma, giúp ngày nàng được kế thừa tổ nghiệp tới gần hơn bất cứ nơi nào khác.

Như một chuyện tất lẽ dĩ ngẫu nhiên, Nguyên Tư Trăn quay lại Tấn Vương phủ, lanh mồm dẻo miệng lừa cho Lý Hoài quay như chong chóng, gieo rắc vào tâm trí chàng những lời thủ thỉ về một mối tình trời đất cảm động, tri âm tri kỷ của Lý Hoài và Nguyên Tư Trăn.

Lý Hoài không phải một người dễ lừa, dù là trước hay sau khi mất trí nhớ thì vẫn thế, chàng từng nghi ngờ những lời mà Nguyên Tư Trăn nói, cũng từng cho người đi dò xét sự thật.

Chẳng qua chàng không biết rằng, chuyện giữa chàng và nữ tử tên Nguyên Tư Trăn ấy có rất nhiều uẩn khúc mà không ai ngoài hai người họ biết. Vậy nên, trước những thông tin bề nổi mà chàng nhận được, cùng câu chuyện mùi mẫn tỉ mỉ đến từng chi tiết, nói có sách mách có chứng của Nguyên Tư Trăn, Lý Hoài tin sái cổ là mình yêu thương vương phi vô cùng sâu đậm.

Chưa kể tới, ở một góc nào đó trong thâm tâm chàng, mỗi khi đối mặt với Nguyên Tư Trăn đều thấy luống cuống, mỗi lần được nhìn thấy nàng đều vui vui. Tuy điều đó chỉ nhỏ bé tới mức không đáng kể tới nhưng lại tác động rất lớn tới hành động và tâm tình của Lý Hoài.

Ban đầu, Nguyên Tư Trăn chỉ định lừa Lý Hoài rằng chàng ấy rất yêu nàng, chứ không định nói với chàng về chuyện đạo cô bắt yêu của mình. Nàng dự định cứ âm thầm làm việc, đến ngày công đức viên mãn thì lặng lẽ rời đi, nhưng không ngờ đâu dần dần rồi vẫn bị Lý Hoài đa nghi phát hiện ra hết.

Phát hiện ra thì thôi, nàng vốn chẳng sợ sệt gì một Lý Hoài mất trí nhớ cả, vốn to nhất của nàng là nhan sắc, tài giỏi nhất của nàng là mồm mép và bắt yêu. Bịa thêm vài câu chuyện dẫn dắt chẳng phải khó với nàng.

Thế là từ đó về sau, bên cạnh Lý Hoài luôn có hình bóng của Nguyên Tư Trăn, những lần truy yêu bắt quái của Nguyên Tư Trăn cũng có dấu vết của Lý Hoài. Họ dần dần trở nên giống như những người đồng bạn đồng hành cùng nhau vì lý tưởng của mình, điều ấy diễn ra một cách âm thầm, lặng lẽ, khiến người ta không cảm thấy đột ngột, chỉ đến khi phát hiện ra mới chợt thấy mọi chuyện đã quá khác xưa rồi.

Lý Hoài và Nguyên Tư Trăn đã cùng nhau trải qua với rất nhiều chuyện, cùng đối mặt với oán linh nữ anh, chiến đấu với cương thi từ thời xưa cổ, khám phá ra bí ẩn đằng sau bức màn, vén lên từng sự thật chấn động. Trong quá trình đó, họ tương tác, phối hợp, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn.

Tuy Nguyên Tư Trăn vẫn thường nhăn nhở nói mấy lời mùi mẫn trêu đùa Lý Hoài, nhưng hành động của nàng bất giác đã dần trở nên quan tâm tới chàng, nhường nhịn chàng. Lý Hoài chẳng nói chẳng rằng nhưng chẳng biết từ bao giờ chàng đã thật sự tin mình thật sự rất yêu Nguyên Tư Trăn, không phải vì lời nàng nói, không phải vì kí ức đang manh nha quay về, mà chỉ đơn giản vì trái tim mách bảo chàng như vậy.

Đến một ngày không xa, khi mọi chuyện đã về với quỹ đạo cũ, ước định giữa hai người cũng dần đi tới điểm kết thúc, nhưng dự định ban đầu đã chẳng còn vững chắc như xưa. Người xa lạ ở cạnh nhau còn lâu ngày sinh tình, huống chi hai người cùng nhau trải qua khó khăn hoạn nạn.

Ngày nọ, khi Nguyên Tư Trăn phát hiện ra bản thân đã phải lòng người trượng phu "hờ" này, dường như quyết định giữa kế thừa tổ nghiệp và ở cạnh người thương lại chẳng khó khăn như thế. Nàng trước nay vẫn luôn như thế, làm người dứt khoát, tuân theo ý nguyện của bản thân.

Ý trời đã để hai người gặp gỡ, để số phận hai người có một đoạn khúc khuỷu đan xen, đó âu chính là một điều may mắn. Sau khi tất cả bí mật đều phơi bày dưới ánh sáng chính là những tháng ngày hạnh phúc vui vẻ của hai người họ.

Khác với cái tên gây hiểu lầm về nội dung truyện "nhiều chút", đây thật sự là một bộ truyện rất được đầu tư. Tình tiết logic, mạch truyện có chiều sâu, mạch truyện phát triển song song với mạch tình cảm, không chú trọng hay nghiêng về bên nào quá đà. Đặc biệt cách lồng ghép móc nối những sự việc với nhau cũng rất tỉ mỉ chu đáo, khiến những câu chuyện bắt yêu trở nên thú vị hơn.

Nhưng cũng chính vì thế mà có đôi khi mình cảm thấy phần tình cảm hơi bị mờ một chút, nhưng nhìn chung thì vẫn chấp nhận được. Tuy nhiên nếu bạn là một người đang tìm kiếm những bộ truyện ngọt sủng hay thiên về tình cảm nhiều hơn thì có lẽ cần xem xét một chút.

"Giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ" là một bộ truyện có màu sắc hài hước, có điểm sáng điểm trầm, tuy nhiên khá là cuốn hút, tất nhiên vẫn còn tùy thuộc vào gu truyện của từng người nhưng về cơ bản, đây là một bộ truyện khá đáng để bạn đọc thử đó.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN