logo
REVIEW>> GẢ THAY NGỌT NGÀO
ga-thay-ngot-ngao
Tìm truyện
Donate

GẢ THAY NGỌT NGÀO

Tác giả:

Bình Tử

Reviewer:

AI_Diên Vĩ

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 71

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 826

Giới thiệu:

Tỷ tỷ cùng một mẫu thân không muốn gả cho Hạ Cẩn, nhi tử của Trưởng công chúa vì ghét chàng là tên ăn chơi trác táng, không học hành, không nghề ngỗng. Do vậy, nàng ta đã hợp tác với mẫu thân tính kế nàng, ép nàng phải gả cho Hạ Cẩn.

Gặp tình huống như vậy thì phải làm sao?

Trình Tuyết Nhàn: Cảm ơn vì đã hỏi, thân bất do kỷ, cảm giác duy nhất chính là, có lẽ mình không phải con ruột…

Ai ngờ sau khi gặp mặt mới biết, diện mạo của Hạ Cẩn đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt tuấn tú!

Trình Tuyết Nhàn: Trận sóng gió này không lỗ, thậm chí còn có lời!

Hạ Cẩn:???

***

Dù cho có một mẫu thân không ra gì, Trình Tuyết Nhàn vẫn luôn được phụ thân yêu chiều hết mực. Tỷ tỷ hay tị nạnh muốn cướp đồ của nàng, Trình Tuyết Nhàn lại chẳng phải là một quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp. Lần thất thủ hiếm hoi của nàng là khi bị lừa gả cho thế tử đào hoa của Hầu phủ.

Sau khi thấy dung nhan tuấn tú thắp đèn cả kinh thành không thấy ai hơn của Hạ Cẩn, Trình Tuyết Nhàn bắt đầu chấp nhận và hưởng thụ mối hôn sự này.

Sự bạo dạn của Trình Tuyết Nhàn nhiều khi khiến cả người đọc choáng váng. Đêm tân hôn đầu tiên, nàng là người chủ động nhắc đến chuyện động phòng, một tay dùng sức kéo mạnh Hạ Cẩn rồi đè chàng xuống.

Hạ Cẩn mang tiếng lưu luyến bụi hoa vạn dặm, thực chất chỉ là trai tơ mới xem lướt qua hai cuốn xuân cung đồ. Chàng bị Trình Tuyết Nhàn đoạt mất quyền chủ động, da mặt còn không dày bằng nàng, cứ thế mà ngơ ngác mất đêm đầu tiên.

Nhiều khi chẳng rõ ai là con gà ai là hạt thóc. Chỉ biết trong những ván giao tranh đầu tiên, công tử trác táng đã bại trận toàn tập trên tay một thiếu nữ yêu kiều.

Trình Tuyết Nhàn không phải một cô nương bình thường. Dưới sự dạy dỗ của phụ thân, nàng sẽ không tuân thủ tam tòng tứ đức một cách cứng nhắc, càng cố dạy dỗ ép nàng vào khuôn phép thì Trình Tuyết Nhàn sẽ càng phản kháng mạnh. Nàng là điển hình của dạng người chỉ ăn mềm không ăn cứng.

Bời vậy, cuộc sống hàng ngày của hai người cũng chẳng giống các cặp phu thê khác.

Hạ Cẩn vốn có tính gắt ngủ sáng sớm, nhưng sáng sau đêm tân hôn còn chưa kịp thể hiện tính tình đã bị nương tử cho một phát tát khiến chàng tỉnh hẳn người.

Từ khi Trình Tuyết Nhàn gả vào cửa, địa vị của Hạ Cẩn trong nhà sụt giảm hẳn. Phụ mẫu, muội muội đều vây quanh nàng thì thôi đi, đến ma ma của Trình Tuyết Nhàn cũng lườm nguýt ghét bỏ chàng. Ai ai cũng vây quanh Trình Tuyết Nhàn, ánh mắt của nàng cũng luôn hướng về phía họ mà bỏ quên chàng. Chàng cũng chỉ muốn an ổn quấn quýt bên cạnh nương tử của mình mà sao quá khó khăn.

Hạ Cẩn không cam tâm bị ra rìa.

Hạ Cẩn đã manh nha xuân tâm với thê tử mới cưới, muốn nàng chỉ được nhìn chàng, độc chiếm nàng cho riêng mình.

***

Nhan khống của Trình Tuyết Nhàn là do di truyền từ phụ thân. Phụ thân nàng lần đầu nhìn thấy Hạ Cẩn đã vô cùng hài lòng với chàng rể này.

Nhưng Trình Tuyết Nhàn vẫn luôn là một người đam mê sắc đẹp một cách lý trí, thấm nhuần triết lí động lòng trước chính là thua cuộc mặc người định đoạt. Nàng thân thiết với Hạ Cẩn, nhưng không hoàn toàn đắm chìm quên lối về. Trình Tuyết Nhàn biết Hạ Cẩn có bí mật của riêng mình, nàng cũng không hỏi đến. Mỗi người cần có một không gian  riêng,

Quả thực, mọi suy đoán của Trình Tuyết Nhàn đều chính xác. Phu quân nàng là mật thám ngầm của thánh thượng, là lưỡi dao sắc bén mà ngài cất giấu bấy lâu. Chàng không an phận làm một thế tử nhàn tản mà tình nguyện che giấu tài năng, đảm nhận nhiệm vụ khó khăn nhất. Nếu Hạ Cẩn không sinh ra chốn cung đình, chàng sẽ trở thành một hiệp khách tự do chuyên tìm kiếm sự kích thích.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi lấy vợ, Hạ Cẩn đã dần thay đổi cách nghĩ này. Chàng học được cách đội vợ lên đầu, mỗi khi ra ngoài nơi phố liễu làm nhiệm vụ, chàng đều nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng, thề thốt trong sạch với Trình Tuyết Nhàn.

Hạ Cẩn luôn cảm thấy khi nàng gả cho hắn là đã chịu thiệt thòi, chàng lấy cáo mệnh về giúp phu nhân của chàng không thua kém bất cứ ai cả.

***

Đọc xong phần review trên, chắc bạn cũng đã nhận ra “Gả thay ngọt ngào” đơn giản là một bộ truyện ngọt sủng không quá nhiều drama hay cung đấu, gia đấu phức tạp. Motip tính cách nữ chính bạo dạn, nam chính đã nghiện lại còn ngại không phải là mới, nhưng cách tác giả triển khai và lồng ghép những chi tiết hài hước là một điểm sáng của truyện. Kết truyện có hơi vội vàng nhưng nói chung là viên mãn, phù hợp cho những độc giả tìm kiếm phút giây thư giãn và yên bình khi đọc truyện.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Dứa

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN