logo
REVIEW>> ĐƯỜNG VỀ
duong-ve
Tìm truyện
Donate

ĐƯỜNG VỀ

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 1

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 243

1. Nhân vật:

Nhân vật: Lộ Viêm Thần (Lộ Thần) - Quy Hiểu

2. Nội dung:

Thành tích của Quy Hiểu luôn tốt, nhưng lại thích mới lạ nên khi vừa tốt nghiệp tiểu học cô đã nhõng nhẽo xin bố mẹ chuyển đến nhà người cô ở ngoại thành Bắc Kinh học cấp hai, ở trường mới cô gặp và quen biết Lộ Viêm Thần.

Lúc cô sắp thi cấp ba, còn anh chuẩn bị thi đại học, họ yêu nhau.

Một thời gian sau, Quy Hiểu vào học ở trường chuyên cấp ba, còn Lộ Viêm Thần cũng chuyển sang tỉnh khác, vừa bắt đầu đã yêu xa, không được gặp mà chỉ có thể gọi điện thoại, có nhiều chuyện rất muốn nói với anh nhưng không thể, rất nhiều lúc thấy ấm ức trong lòng lại không có cách nào nói ra.

Quy Hiểu không ngờ Lộ Viêm Thần sẽ nhập ngũ, cô biết đó là lý tưởng của anh nhưng khi thực hiện lý tưởng ấy anh lại chẳng hề nói cho cô biết. Còn cô vẫn luôn lên kế hoạch cố gắng học tập đến Nam Kinh học đại học, yêu đương rồi tốt nghiệp, sau đó tìm một công việc ở đó.

“Quyết định ở bên nhau thì không được phép chia tay! Lộ Thần, nếu anh dám chia tay, em sẽ khóc đến c hết cho anh xem không được đùa giỡn anh hứa với thề đi, cãi nhau thế nào cũng không được phép chia tay.”

Song, cuối cùng người nói lời chia tay lại là Quy Hiểu.

Ngày ấy, Lộ Viêm Thần liên tục gọi điện thoại nhưng lần nào cô cũng ấn tắt. Ở biên cương quản lý nghiêm ngặt, binh lính không được sử dụng di động, anh không có cách nào liên lạc được với cô, sau nhiều lần như vậy anh đành bỏ cuộc.

Nửa năm sau, anh có cơ hội trở về Bắc Kinh nhưng Quy Hiểu không chịu gặp. Anh ngồi ở bến tàu ngây ngốc suốt một đêm, hốc mắt đau nhức và nóng bừng.

Không ai phát hiện nhưng anh biết rõ mình đã khóc vì cô.

*

Rõ ràng, có thể đọc ngược số điện thoại của đối phương nhưng chưa bao giờ dám ấn vào phím gọi.

Gặp lại nhau, muốn ôm đối phương nhưng lại không dám.

Là tình cảm không đủ lớn để hạ mình bảo người quay về, hay là chia xa nhiều năm thứ tình cảm trong lòng mỗi người không còn là tình yêu nữa mà là chấp niệm.

3. Cảm nhận cá nhân:

Nếu bạn hỏi “Đường về” có hay không mình sẽ chẳng thể trả lời được đâu, vì mỗi người mỗi một gu đọc và mình không thể lấy ý kiến chủ quan của mình để nhận xét. Bản thân mình khá thích đọc những câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp, diễn biến chậm, không có quá nhiều sóng gió dẫn đến hiểu lầm và “Đường về” đã làm được điều đó.

Có thể “Đường về” không phải là một câu chuyện hay nhất nhưng đối với mình mà nói đây là một bộ truyện đáng đọc.

4. Đánh giá nội dung: 8.8/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.6/10

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Xuất bản phiên bản thường tặng kèm một postcard.

Bìa xuất bản: 8.4/10

Bookmark: Có kèm theo bookmark.

BÌNH LUẬN