logo
REVIEW>> DƯỚI MÁI HIÊN
duoi-mai-hien
Tìm truyện
Donate

DƯỚI MÁI HIÊN

Tác giả:

Tiểu Hoa Miêu

Độ dài: 101

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 5903

Dưới mái hiên ngày ấy, anh "nhặt" được em từ trong cơn mưa tầm tã.

Ngày chia xa, làn mưa lất phất cũng bao trùm đôi ta.

Cuộc đời khiến con người ta trưởng thành chỉ sau một đêm, nhưng dẫu em có thay đổi thế nào đi chăng nữa, trái tim này vẫn chỉ dành cho anh.

Chỉ cần gặp lại anh, tới nước mắt cũng mang theo sự ngọt ngào.

Đây là câu chuyện kể về một cô gái, cô tên Chu Thanh Dao.

Chu Thanh Dao là một cô gái cô đơn.

Cô có bạn bè, cũng có gia đình đầy đủ, tuy gia cảnh chẳng giàu có nhưng chưa từng phải đói ăn mặc rét. Vậy nhưng cô lại có một tâm hồn cô đơn.

Chu Thanh Dao - người con gái tuổi 16, 17 có thể đã dần trở nên biết suy nghĩ hơn, trưởng thành hơn nhưng hơn hết cả, đó vẫn chỉ là một cô bé còn chưa tới ngưỡng tuổi trưởng thành. Đối với cô, có thể học hành và bạn bè đều rất quan trọng, nhưng thứ cô cần nhất vẫn là tình yêu thương từ gia đình.

Thế mà, đó lại là thứ cô thiếu thốn nhất. Trong lòng Chu Thanh Dao, dường như chưa bao giờ cô có một gia đình thật sự, chẳng có một nơi nào thuộc về cô. Dưới mái nhà mà hàng ngày cô trở về, đó là gia đình của cha cô, người vợ kế cùng đứa con trai đáng yêu của họ.

Ở đó, Chu Thanh Dao giống như người vô hình, thản nhiên ngắm nhìn một nhà ba người ấy vui đùa hạnh phúc với nhau, còn cô thì chẳng có gì.

Nhưng rồi, cô cũng đã tìm thấy được mái nhà của mình, bên chàng trai mà cô thầm mến, chàng trai của sự ngay thẳng chính trực và chân thành.

Anh ấy tên Trình Tiêu.

Anh ấy là một chàng trai bản lĩnh, anh mang một dáng vẻ phong trần của người từng trải, người ta cũng thường liên tưởng anh chung với những con người ăn chơi và có chút ngỗ nghịch. Lớp học vô tổ chức và phá phách nhất trường, nơi mà ai cũng không muốn ghé qua, anh ở đó, còn cô hướng về anh.

Vào ánh mắt đầu tiên Chu Thanh Dao nhìn thấy Trình Tiêu, dường như trái tim cô đã lệch nhịp từ khoảnh khắc ấy. Ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao lại vậy, nhưng cô thích anh.

Những người thiếu thốn tình yêu thương thường có hai kiểu, một kiểu là những người sẽ trở nên thu mình và lạnh nhạt, còn kiểu thứ hai chính là Chu Thanh Dao, khi cô gặp được người cô muốn trao tình cảm, tất cả tình yêu và sự nhiệt thành của cô sẽ dành hết cho người ấy.

Ngày hôm đó, dưới mái hiên nhỏ che chắn cơn mưa tầm tã bên ngoài, cô giống như một chú mèo nhỏ đi lạc, buồn bã, cô đơn, lủi thủi bên những giọt mưa lạnh thấu xương.

Cuối cùng cô mèo nhỏ được một chàng trai tên Trình Tiêu nhặt được, anh đưa cô đi ăn, che mưa cho cô, cưu mang cô gái nhỏ, rồi tặng cả một mái nhà cho cô.

Tình cảm như một ngọn cỏ dại, đơn thuần nhưng đầy sức sống, nhen nhóm lên trong những lúc người ta không để ý. Giữa hai con người tuổi mới lớn, sự thu hút từ những lần chung đụng, niềm vui nhỏ từ những chuyện giản đơn, dần dần đã nuôi được một ngọn tình yêu xanh mơn mởn tuyệt đẹp.

Có lẽ đó là lần đầu tiên Chu Thanh Dao cảm nhận được thế nào là "ngôi nhà thật sự". Đó là sự háo hức mong ngóng được trở về mỗi ngày, là nơi có thể khiến lòng cô vui vẻ an nhiên, đặc biệt là nơi đó còn có người mà cô có thể dành tất cả tâm tư tình cảm cho người ấy.

Đối với Chu Thanh Dao, có lẽ cô đã dùng hết tất cả sự may mắn của cuộc đời mình để gặp được Trình Tiêu, chàng trai vô cùng tuyệt vời như vậy.

Một chàng trai tuy mang cuộc sống vất vả khó khăn nhưng chưa từng đi sai đường lệch lối. Chàng trai chỉ ngang tuổi với cô ấy, lại gánh vác bao nhiêu gánh nặng trên vai. Trong khi những chàng trai khác vẫn được cha mẹ chăm lo thì anh đã lăn lộn khắp dòng đời xô đẩy này rồi.

Nhưng có lẽ Chu Thanh Dao không biết rằng, chính bản thân cũng là người đã đem tới ánh sáng cho cuộc sống u tối của Trình Tiêu. Từ ngày có cô, lần đầu tiên cuộc đời anh có mục tiêu để phấn đấu, phấn đấu vì cô, để cho cô những điều tốt đẹp nhất, xứng đáng với mặt trời  nhỏ của anh, người đã giúp anh không còn sống những ngày tháng vô nghĩa nữa.

Hai người họ, ai cũng vậy, Chu Thanh Dao và Trình Tiêu, họ là những người đã được ông tơ bà nguyệt se duyên, là người sưởi ấm đối phương trong những lần trái tim buốt giá, là hy vọng để đối phương hướng tới và phấn đầu vì tương lai.

Trình Tiêu vì Chu Thanh Dao mà hy sinh rất nhiều thứ, để cô có thể sống thật đầy đủ, có một tương lai thật tốt đẹp, anh có thể làm tất cả mọi công việc, anh sẵn sàng cõng cô chạy mấy cây số tới bệnh viện, xóa bỏ tất cả mọi giới hạn vì cô. Trong lòng Trình Tiêu, Chu Thanh Dao là tất cả.

Mà Trình Tiêu cũng là tất cả của Chu Thanh Dao.

Tuy cuộc sống chưa bao giờ như ý, dù sóng gió ập tới đã chia rẽ hai người họ nhưng giống như trăm sông đổ về một biển, khi cả hai đã đủ trưởng thành và có thể tự quyết định cuộc đời mình, tự nhiên khi ấy họ sẽ tìm về bên nhau.

"Được anh nuông chiều quá lâu, thỉnh thoảng cũng quên mất, anh cũng vẫn còn nhỏ, cũng cần người che chở."

"Cho nên, lần này đến lượt em tới bảo vệ anh."

"Trình Tiêu, anh trốn đi, trốn tới một nơi không có đau khổ và giày vò, sống cuộc sống mà anh muốn."

"Nhưng anh có thể hứa với em không, đừng thích người khác."

"Anh chờ em... chờ em có năng lực yêu anh trọn vẹn..."

"Cô dâu nhỏ của anh, nhất định sẽ tìm được anh, cho dù là ở chân trời góc biển."

“Dưới Mái Hiên” là một bộ truyện thanh xuân có yếu tố thực tế, kể về hai con người cô đơn sưởi ấm lẫn nhau, màu sắc chung của bộ truyện là ngọt ngào và đáng yêu, xen lẫn cùng những cảnh H khá là chất lượng.

Tác giả Tiểu Hoa Miêu đã xây dựng câu chuyện khá trọn vẹn, các yếu tố thực tế càng giúp bộ truyện thêm gần gũi với độc giả. Giữa những sự ngọt ngào xen lẫn cả những cảnh cảm động và sóng gió giúp mạch truyện thêm phần hợp lý và cuốn hút.

Theo mình thì, đây là một câu truyện đáng đọc dành cho các bạn đó.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Team Có ba người đứng đợi

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN