logo
REVIEW>> ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY
dung-noi-chuyen-voi-co-ay
Tìm truyện
Donate

ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY

Tác giả:

Ngộ Cẩn

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 2

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 135

1. Nhân vật:

Nhân vật chính: Trương Nhất Tân - Diệp Thu Vi

Nghề nghiệp: Phóng viên - Phó giáo sư hoá học

2. Nội dung:

Khi còn là sinh viên chuyên ngành tâm lý học, Trương Nhất Tân đã có một suy nghĩ điên rồ: Trong hiện thực các chuyên gia tâm lý dày dặn kinh nghiệm thực sự có thể gây ảnh hưởng, thậm chí là khống chế ý thức của người khác hay không? Đến khi tốt nghiệp đại học vấn đề đó vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời, biết được suy nghĩ này của anh, chủ nhiệm đã khuyên: “Vậy thì đừng học tiếp lên thạc sĩ nữa, hãy đi tìm một công việc về mảng tâm lý học tội phạm đi. Vấn đề này của cậu chỉ có bộ môn tâm lý học cực đoan nhất đó mới có thể trả lời, nếu cứ ở lại trường, cậu sẽ vĩnh viễn không tìm được câu trả lời đâu.”

Song, đến khi Trương Nhất Tân cưới vợ sinh con, áp lực cuộc sống khiến anh phải thay đổi công việc mấy lần, nhiệt huyết năm xưa từng là mục tiêu để nghiên cứu cả đời cũng sớm bị chôn vùi vào ký ức.

Bấy giờ Trương Nhất Tân đang là phóng viên của một tờ báo địa phương, phụ trách mảng tâm lý học tội phạm, trong một lần uống rượu cùng lão Ngô và được “ông bạn già” kể về Diệp Thu Vi, qua lời kể đó, Trương Nhất Tân vô cùng tò mò về người phụ nữ kia, nên đã nhờ lão Ngô sắp xếp để được phỏng vấn.

Có lẽ chính Trương Nhất Tân cũng không ngờ cuộc gặp gỡ này không chỉ giúp anh có câu trả lời cho câu hỏi của năm xưa, thậm chí khiến anh có nhận thức hoàn toàn mới về thế giới tinh thần của loài người.

Diệp Thu Vi là một người phụ nữ “trói gà không chặt”, là nữ Phó giáo sư trẻ nhất trong lịch sử của một trường đại học danh tiếng, tiền đồ xán lạn như vậy ấy thế mà lại đứng ra tự thú mình là hung thủ g iết 20 mạng người trong vòng ba năm.

Đến khi cảnh sát tiến hành điều tra thì lại phát hiện một nghịch lý đáng sợ, những nạn nhân này không phải tự sát thì là tử vong do tai nạn ngoài ý muốn, những người có động cơ gây án cũng đã nhận tội và bị pháp luật trừng trị. Điều quan trọng là Diệp Thu Vi không có khả năng gây án.

Vậy cô ta đã làm cách nào?

“Xét từ góc độ xã hội thì cái c hết của họ không liên quan gì đến tôi, nhưng nếu xét từ góc độ tinh thần thì đúng vậy, chính tôi đã g iết c hết bọn họ.”

Dùng tâm lý để phạm tội, dùng ý nghĩ để g iết người.

Đó chính là sức mạnh đáng sợ của hành vi “ám thị g iết người”.

Cho nên ở khu bốn bệnh viện tâm thần, có một câu truyền miệng thế này: “Đừng nói chuyện với cô ấy.”

3. Cảm nhận cá nhân:

Lâu rồi mình mới đọc lại thể loại điều tra tâm lý học tội phạm như thế này, phải nói là rất là cuốn luôn nha. Ban đầu mình cứ nghĩ  “Đừng nói chuyện với cô ấy” là một bộ truyện máu me và rùng rợn lắm, nhưng không, nội dung truyện không hề liên quan tới mấy cảnh máu me gì luôn á, đọc hấp dẫn vô cùng.

Và mình thật sự nể phục tác giả Ngộ Cẩn có thể diễn giải tâm lý của con người một cách chuẩn xác như vậy.

4. Đánh giá nội dung: 9.6/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.8/10

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Xuất bản phiên bản thường.

Bìa xuất bản: 9.4/10

Bookmark: Có bookmark kèm theo.

BÌNH LUẬN