logo
REVIEW>> ĐỪNG NHÌN LÉN NỮA, ANH CŨNG THÍCH EM
dung-nhin-len-nua-anh-cung-thich-em
Tìm truyện
Donate

ĐỪNG NHÌN LÉN NỮA, ANH CŨNG THÍCH EM

Tác giả:

Quất Tử Thần

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 1

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1969

1. Nhân vật:

Câu chuyện xoay quanh anh chồng Z và tác giả - Quất Tử Thần

2. Nội dung:

Mình xin mạn phép trích lại lời tựa của “Đừng nhìn lén nữa anh cũng thích em” vào đây, vì mình cảm thấy đôi dòng mình viết không đủ để nói lên tâm trạng khi tác giả viết cuốn sách này.

“Nếu một ngày nào đó, em trở thành nhà văn có chút tiếng tăm, em nhất định sẽ viết câu chuyện của chúng ta thành một quyển sách, khoe khắp thế giới!”

Cuốn sách này có thể rất kỳ lạ, rất trẻ con, chẳng ra làm sao, nhưng như vậy thì đã làm sao chứ? Đây đều là thư tình em viết cho anh, là quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta. Anh phải biết rằng, anh vẫn luôn trong ký ức năm xưa của em, trong bảng hoạch định tương lai của em, gắn liền với tất cả mộng tưởng của em.

Cấp cao nhất của Good là Best, cấp cao nhất của Bad là Worst, cao cấp nhất của “thích” là “đáng yêu”.

Vậy nên, chồng à, anh là đáng yêu nhất đấy.

*

Năm đó, chồng tôi mới có một nhúm tuổi mà tâm địa đã thâm sâu khó dò. Anh thấy thấy tôi xinh xắn dễ thương nhưng không lao đến xin thông tin liên hệ một cách suồng sã, mà chỉ nói với cậu bạn cùng lớp rằng: “Cô bé này đáng yêu thật đấy.” Sau đó lời khen này cũng lọt đến tai tôi, tim tôi lúc ấy giống như bị một sợi lông vũ phớt qua, rung động.

Sau khi lấy được số QQ của tôi nhưng anh ấy vẫn cố ý không kết bạn với tôi, khiến tôi một ngày kiểm tra vòng bạn bè bảy, tám lần.

Thấy anh ấy mãi không đả động gì, thế là tôi phải tự đi tìm QQ của anh ấy, còn suýt kết bạn nhầm nữa chứ.

Sau một hồi quanh co khúc khuỷu chúng tôi cũng kết bạn thành công với nhau.

Lúc thêm nick QQ của anh ấy, nhìn thấy nick của anh ấy từ tối chuyển thành sáng tôi đã run lẩy bẩy gõ: “Hi, tôi là Quất lớp 52”

Rất lâu sau mới nhận được một tin nhắn trả lời: “Ờ”

Haizz, tôi đã anh ấy lừa như thế đấy.

3. Cảm nhận cá nhân:

“Đừng nhìn lén nữa anh cũng thích em” là cuốn ngôn tình thuộc thể loại tự truyện viết về câu chuyện tình yêu của tác giả Quất Tử Thần, dự tính ban đầu của tác giả khi viết cuốn sách này là để mừng sinh nhật hai mươi sáu tuổi và kiêm quà cưới cho anh chồng Z của mình.

Quả thật cuốn sách này như là một lời cảm ơn chồng đã bầu bạn với mình suốt mười hai năm của tác giả, đọc xong 314 trang sách mình cảm thấy như được thả lòng mình vào từng câu chữ vậy, rất nhẹ nhàng và cũng rất ngọt nữa (FA không thích điều này, lâu lâu bị cho ăn cơm choá bất ngờ không kịp phòng bị luôn –_–).

Nhưng mình vẫn khuyên các bạn một điều: Nếu tâm trạng thoải mái thì nên đọc nhé, còn nếu trong lòng không được vui thì hãy khoan, tạm dừng một chút, nếu không bạn sẽ thấy nó không như mình nói đâu.

4. Đánh giá nội dung: 8/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.8/10

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Xuất bản bản thường.

Bìa xuất bản: 8.5/10

Bookmark: Có kèm theo bookmark.

BÌNH LUẬN