logo
REVIEW>> ĐỨA TRẺ ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
dua-tre-den-tu-tuong-lai
Tìm truyện
Donate

ĐỨA TRẺ ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI

Tác giả:

Nhan Ngữ Hâm

Designer:

AI_Lâm

Độ dài: 49

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 355

Không biết với mọi người chuyện kinh dị nhất là gì, nhưng với Hạ An Nhiên chính là đang đi ngoài đường bất chợt gặp một tiểu quỷ kêu bạn là mẹ, khăng khăng bạn chính là mẹ nó, đòi bạn dẫn về nhà, còn kinh dị hơn gặp biến thái cuồng cởi ở ngoài đường. Gặp biến thái cô có thể báo cảnh sát, nhưng gặp đứa bé ôm đùi cô gọi mẹ, nũng nịu nằm trong lòng cô thì dù cô có báo cảnh sát có trẻ lạc thì họ cũng nghĩ cô bị thần kinh hoặc bỏ rơi con ruột.

Đứa bé đáng yêu đó tên là Duệ Duệ, tuổi mới lên ba, ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng rất bám dính Hạ An Nhiên. Cậu bé như từ trên trời rơi xuống bỗng dưng xuất hiện trong cuộc sống của Hạ An Nhiên làm cho cô gái mới tốt nghiệp đại học suýt đầu rơi máu chảy dưới tay mẹ mình. Chưa mảnh tình vắt vai mà có đứa bé xuất hiện kêu mình là mẹ thì chả hoảng.

Ngoài ra còn một người suýt khủng hoảng tuổi ba mươi chính là Tô Mộc Thần. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Duệ Duệ biết được số điện thoại của Tô Mộc Thần, nói đó là số của ba, gọi người đến đồn cảnh sát đón mình và mẹ. Lúc đó Tô Mộc Thần - trùm thương nghiệp, tổng tài bá đạo cũng hoang mang kiểu: Tôi là ai và đây là đâu? Con mình hả? Mẹ của con mình ư? Ở đâu ra vậy?

Và bằng một cách thần kỳ nào đó, khi Tô Mộc Thần vác Hạ An Nhiên và Duệ Duệ đi xét nghiệm DNA thì kết quả hai người họ là ba mẹ ruột của bé.

Hai người biết mình chưa từng có liên quan với nhau, cũng chưa từng mất trí nhưng sự xuất hiện của Duệ Duệ cũng khiến hai người khó lòng bỏ mặc cậu bé. Hai người quyết định cùng chăm sóc Duệ Duệ, giả danh bạn trai qua mặt gia đình. Cứ chăm sóc bé con mà chưa nghĩ tới tương lai sau này nữa.

Hạ An Nhiên thì chuyển qua nhà Tô Mộc Thần để chăm sóc Duệ Duệ, cô gái trẻ chả có kinh nghiệm gì ngoài tình thương lại chăm Duệ Duệ béo lên núc ních.

Tô Mộc Thần thì từ bỏ lối sống ăn chơi gánh trách nhiệm gia đình, không còn đi sớm về khuya, tự dưng anh cũng cảm nhận được không khí như thế này không tệ.

Cứ thế mấy tháng hai người chắp vá chăm sóc cho Duệ Duệ, Tô Mộc Thần khiến Hạ An Nhiên tức giận dẫn Duệ Duệ ra ngoài ở, sau đó anh mới hiểu rằng có những điều mất đi mới biết quý trọng. Nhà không còn sáng đèn mỗi khuya, không có bữa sáng ấm áp. Tô Mộc Thần hối hận và nhận ra mình cần gì.

Sau đó là quá trình Tô Mộc Thần theo đuổi Hạ An Nhiên, với sự giúp đỡ hết mình của Duệ Duệ, thời gian dài cũng làm cho Hạ An Nhiên rung rinh.

Nhưng đọc đến chương cuối xin cho phép mình bụp tác giả, không đau đâu, đấm một cái thôi!

Theo đánh giá của mình thì truyện đọc khá ổn, có diễn biến đàng hoàng, cũng ngắn nên có thể đọc giải trí rất ok. Nhưng đọc xong thấy như một trò đùa, tác giả chúa hề, độc giả như con hề, xin phép không kể kết cục để còn hề chung.

_____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN